Phan Huy
24-03-2006, 02:54 PM
Cuốn Tin Mừng thứ Năm
http://gpnt.net/images/sachtg.jpg
Ở Phi-luật-Tân cũng như nhiều nước khác trên thế giới, Kinh Thánh có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi; trong các nhà sách, trong các thư viện, trường học... và tất nhiên không thể thiếu được ở các Nhà Nguyện, Thánh Đường. Nhưng có lẽ các bạn (nhất là các bạn ở Việt Nam) sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hay nghe nói rằng ở các nước này, Kinh Thánh cũng được "tiếp đãi" rất tử tế trong mỗi phòng của các khách sạn.
Tôi vì thiếu vấn đề "đầu tiên" nên không có nhiều dịp đi đó đi đây, vì vậy việc ở khách sạn đối với tôi là một "phép lạ". Tôi biết nhiều về chuyện này thông qua báo chí, đặc biệt là qua các cha giáo của tôi, những người "thâm niên" trong việc lấy khách sạn làm nhà trong những chuyến công tác của các ngài. Tuy nhiên, tôi là con nuôi của thánh Phao-lô, đã trót nhận Ngài làm thánh Quan Thầy, thì những gì Ngài nói tôi phải thi hành. Thế là, "đức tin mà không việc làm là đức tin chết" của Ngài đã thôi thúc tôi "thực tế" một chuyến. Và... tôi đã đi xa, và... tôi đã ở khách sạn...
Lần ở khách sạn này, tôi mới thấy ý nghĩa của việc tôi làm với đức tin tôi có. Ngay ở giữa phòng tôi thuê, là một cuốn Kinh Thánh nhỏ được đặt trên một chiếc bàn trang trí rất đẹp. Dù là đã nghe nói nhiều, nhưng tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cuốn Kinh Thánh trong một bầu không khí rất trang nghiêm như thế. Tôi đoán rằng, ông chủ khách sạn muốn nhắc nhở chúng ta rằng, dù ở đâu, hay làm bất cứ điều gì, luôn có sự hiện diện của Thiên Chúa và Lời Hằng Sống của Ngài trong ta, nhất là khi ta cô đơn một mình hay những lúc ta cần.
Nhìn cuốn Kinh Thánh được mở ra trong phòng, tối hôm đó tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi tự hỏi Thiên Chúa đã yêu thương tôi qua Lời của Ngài, và tôi đã đáp trả lại tình yêu đó đến đâu? Liệu tôi đã mở tâm hồn mình đủ để đón tiếp Lời yêu thương của Ngài hay chưa? Xa hơn, tôi có để Lời của Ngài trở thành Kinh Thánh mở ra trong tâm hồn để cho mọi người đọc hay chưa? Chúng ta đã có bốn Cuốn Tin Mừng, vậy cuốn thứ năm là gì nếu không phải là chính tâm hồn rộng mở đón nhận Lời Chúa và công bố Lời ấy trong thực hành?
http://gpnt.net/images/sachtg.jpg
Ở Phi-luật-Tân cũng như nhiều nước khác trên thế giới, Kinh Thánh có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi; trong các nhà sách, trong các thư viện, trường học... và tất nhiên không thể thiếu được ở các Nhà Nguyện, Thánh Đường. Nhưng có lẽ các bạn (nhất là các bạn ở Việt Nam) sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hay nghe nói rằng ở các nước này, Kinh Thánh cũng được "tiếp đãi" rất tử tế trong mỗi phòng của các khách sạn.
Tôi vì thiếu vấn đề "đầu tiên" nên không có nhiều dịp đi đó đi đây, vì vậy việc ở khách sạn đối với tôi là một "phép lạ". Tôi biết nhiều về chuyện này thông qua báo chí, đặc biệt là qua các cha giáo của tôi, những người "thâm niên" trong việc lấy khách sạn làm nhà trong những chuyến công tác của các ngài. Tuy nhiên, tôi là con nuôi của thánh Phao-lô, đã trót nhận Ngài làm thánh Quan Thầy, thì những gì Ngài nói tôi phải thi hành. Thế là, "đức tin mà không việc làm là đức tin chết" của Ngài đã thôi thúc tôi "thực tế" một chuyến. Và... tôi đã đi xa, và... tôi đã ở khách sạn...
Lần ở khách sạn này, tôi mới thấy ý nghĩa của việc tôi làm với đức tin tôi có. Ngay ở giữa phòng tôi thuê, là một cuốn Kinh Thánh nhỏ được đặt trên một chiếc bàn trang trí rất đẹp. Dù là đã nghe nói nhiều, nhưng tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cuốn Kinh Thánh trong một bầu không khí rất trang nghiêm như thế. Tôi đoán rằng, ông chủ khách sạn muốn nhắc nhở chúng ta rằng, dù ở đâu, hay làm bất cứ điều gì, luôn có sự hiện diện của Thiên Chúa và Lời Hằng Sống của Ngài trong ta, nhất là khi ta cô đơn một mình hay những lúc ta cần.
Nhìn cuốn Kinh Thánh được mở ra trong phòng, tối hôm đó tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi tự hỏi Thiên Chúa đã yêu thương tôi qua Lời của Ngài, và tôi đã đáp trả lại tình yêu đó đến đâu? Liệu tôi đã mở tâm hồn mình đủ để đón tiếp Lời yêu thương của Ngài hay chưa? Xa hơn, tôi có để Lời của Ngài trở thành Kinh Thánh mở ra trong tâm hồn để cho mọi người đọc hay chưa? Chúng ta đã có bốn Cuốn Tin Mừng, vậy cuốn thứ năm là gì nếu không phải là chính tâm hồn rộng mở đón nhận Lời Chúa và công bố Lời ấy trong thực hành?