ndt
24-03-2006, 05:04 PM
Lễ Truyền tin và Mùa Chay (Lc 1,26-38 (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?p=972#post972))
http://gpnt.net/images/gr_3.gif
Cuộc sống con người thường có lo âu, sợ hãi và để trấn an, con người phải tìm một điểm tựa, hay làm cách nào để thắng vượt những âu lo. Sợ bị chối từ, sợ bệnh tật, mất việc, khủng bố và sợ chết. Nếu không có nguồn trợ lực tinh thần hay thiêng liêng, những lo nỗi lo sợ này có thể lấn át cuộc sống và con người không còn làm chủ được chính mình.
Khi sứ thần truyền tin là cô Maria sẽ thụ thai một cách mầu nhiệm bởi phép Chúa Thánh Thần, chắc là cô Maria cũng có những lo âu, bởi vì cô có thể bị ruồng bỏ hay bị xa lánh, nhất là theo luật thì cô có thể bị ném đá đến chết. Nhưng cô Maria đã đón nhận những lo âu này với lòng tín thác vào Chúa. Cô đã tin lời sứ thần là Chúa sẽ ở cùng cô và nhờ đó cô đã có thể tin tưởng đón nhận tất cả những gì có thể xảy đến. Lời thưa xin vâng của cô Maria còn kéo dài trong suốt cuộc đời.
Trong thế giới ngày nay, con người có nhiều lo âu. Con người tìm nhiều cách để vượt qua, nhưng hầu như không thắng được lo âu, sợ hãi.
Giải pháp để chiến thắng lo âu là tin tưởng. Bởi vì, như Đức Maria, nếu chúng ta tin tưởng nơi Chúa, tin rằng Chúa ở cùng chúng ta, chúng ta có thể đón nhận, hay đương đầu với những gì bất trắc xảy ra với lòng tín thác và bình an.
Với lễ Truyền tin, Đức Giêsu bắt đầu tượng thai và lớn lên âm thầm trong lòng Mẹ Maria. Sự kiện này cũng nhắc chúng ta đến sự hiện diện của Đức Giêsu trong tâm hồn mỗi người. Ngài cũng phải lớn lên từng ngày trong chúng ta qua những thực hành của Mùa Chay: ăn chay, cầu nguyện, và làm việc bác ái.
Ước mong chúng ta quan tâm một cách thiết thực đến những thực hành này trong Mùa Chay để con trẻ Giêsu cũng được lớn lên trong tâm hồn và cuộc sống chúng ta.
http://gpnt.net/images/gr_3.gif
Cuộc sống con người thường có lo âu, sợ hãi và để trấn an, con người phải tìm một điểm tựa, hay làm cách nào để thắng vượt những âu lo. Sợ bị chối từ, sợ bệnh tật, mất việc, khủng bố và sợ chết. Nếu không có nguồn trợ lực tinh thần hay thiêng liêng, những lo nỗi lo sợ này có thể lấn át cuộc sống và con người không còn làm chủ được chính mình.
Khi sứ thần truyền tin là cô Maria sẽ thụ thai một cách mầu nhiệm bởi phép Chúa Thánh Thần, chắc là cô Maria cũng có những lo âu, bởi vì cô có thể bị ruồng bỏ hay bị xa lánh, nhất là theo luật thì cô có thể bị ném đá đến chết. Nhưng cô Maria đã đón nhận những lo âu này với lòng tín thác vào Chúa. Cô đã tin lời sứ thần là Chúa sẽ ở cùng cô và nhờ đó cô đã có thể tin tưởng đón nhận tất cả những gì có thể xảy đến. Lời thưa xin vâng của cô Maria còn kéo dài trong suốt cuộc đời.
Trong thế giới ngày nay, con người có nhiều lo âu. Con người tìm nhiều cách để vượt qua, nhưng hầu như không thắng được lo âu, sợ hãi.
Giải pháp để chiến thắng lo âu là tin tưởng. Bởi vì, như Đức Maria, nếu chúng ta tin tưởng nơi Chúa, tin rằng Chúa ở cùng chúng ta, chúng ta có thể đón nhận, hay đương đầu với những gì bất trắc xảy ra với lòng tín thác và bình an.
Với lễ Truyền tin, Đức Giêsu bắt đầu tượng thai và lớn lên âm thầm trong lòng Mẹ Maria. Sự kiện này cũng nhắc chúng ta đến sự hiện diện của Đức Giêsu trong tâm hồn mỗi người. Ngài cũng phải lớn lên từng ngày trong chúng ta qua những thực hành của Mùa Chay: ăn chay, cầu nguyện, và làm việc bác ái.
Ước mong chúng ta quan tâm một cách thiết thực đến những thực hành này trong Mùa Chay để con trẻ Giêsu cũng được lớn lên trong tâm hồn và cuộc sống chúng ta.