Phan Huy
24-03-2006, 08:13 PM
“Đừng Sợ” (Lc 1,30 (http://phucam.honganthienchua.org/PA-3/24.html))
Đó là lời của sứ thần Gabriel nói với Mẹ Maria khi truyền tin Mẹ là người diễm phúc được Thiên Chúa chọn để cưu mang Đấng Thiên Sai. Mẹ Maria rất sợ. Mẹ sợ không phải vì Mẹ có cảm giác tội lỗi (Mẹ đâu có tội). Mẹ sợ bởi vì Mẹ không thể hiểu được mầu nhiệm cao cả – làm Mẹ Thiên Chúa.
Sợ là một thực tế. Ai ai cũng có lúc này lúc khác lo lắng và sợ sệt. Chúng ta sợ những người chúng ta không quen biết. Chúng ta sợ nhưng điều chúng ta chưa bao giờ gặp. Ađam sợ bởi ông phạm tội. Nhưng mặc cho tội của ông như thế nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn hứa ban cho ông một Đấng Cứu Độ sinh bởi một Đức Nữ Trinh. Đức Trinh Nữ đó chính là Mẹ Maria. Khi nghe sứ thần loan báo Mẹ sẽ mang thai và sẽ hạ sinh một Đấng Cứu Thế, Mẹ sợ. Cao cả quá làm sao Mẹ hiểu nổi, thế mà Thiên Chúa đã cho Mẹ niềm tin và Mẹ hân hoan đáp trả lại bằng hai tiếng Xin Vâng.
Thú thật, tôi rất sợ. Mấy ngày trước lúc tôi nhận chức Phó Tế, tôi sợ lắm. Cái sợ của tôi một phần giống như cái sợ của ông Ađam, sợ vì tôi là phận người tội lỗi, thấp hèn, vô danh, bất xứng. Cái sợ của tôi một phần cũng giống như cái sợ của Mẹ Maria, sợ vì tôi không hiểu hết được mầu nhiệm cao cả của thánh chức. Thế mà…
… và tôi biết, các bạn cũng rất sợ. Chúng ta sợ vì không biết điều gì phía trước đang đợi chúng ta? Chúng ta sợ vì chúng ta không biết đất nước, dân tộc, gia đình và những người thân yêu của chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta sợ vì không biết tương lai của mình rồi sẽ như thế nào?... Các bạn mến! Hôm nay Chúa muốn nói với chúng ta là: Con ơi, “đừng sợ” vì “Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” Đừng sợ vì cho dù xác phàm yếu đuối tội lỗi này, Chúa không quên ban niềm hi vọng. Đừng sợ vì cho dù chúng ta không hiểu hết được những Mầu Nhiệm Cuộc Sống, nhưng với lòng mến, Chúa sẽ củng cố đức tin. Chúa luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Vì vậy, đừng sợ.
Đó là lời của sứ thần Gabriel nói với Mẹ Maria khi truyền tin Mẹ là người diễm phúc được Thiên Chúa chọn để cưu mang Đấng Thiên Sai. Mẹ Maria rất sợ. Mẹ sợ không phải vì Mẹ có cảm giác tội lỗi (Mẹ đâu có tội). Mẹ sợ bởi vì Mẹ không thể hiểu được mầu nhiệm cao cả – làm Mẹ Thiên Chúa.
Sợ là một thực tế. Ai ai cũng có lúc này lúc khác lo lắng và sợ sệt. Chúng ta sợ những người chúng ta không quen biết. Chúng ta sợ nhưng điều chúng ta chưa bao giờ gặp. Ađam sợ bởi ông phạm tội. Nhưng mặc cho tội của ông như thế nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn hứa ban cho ông một Đấng Cứu Độ sinh bởi một Đức Nữ Trinh. Đức Trinh Nữ đó chính là Mẹ Maria. Khi nghe sứ thần loan báo Mẹ sẽ mang thai và sẽ hạ sinh một Đấng Cứu Thế, Mẹ sợ. Cao cả quá làm sao Mẹ hiểu nổi, thế mà Thiên Chúa đã cho Mẹ niềm tin và Mẹ hân hoan đáp trả lại bằng hai tiếng Xin Vâng.
Thú thật, tôi rất sợ. Mấy ngày trước lúc tôi nhận chức Phó Tế, tôi sợ lắm. Cái sợ của tôi một phần giống như cái sợ của ông Ađam, sợ vì tôi là phận người tội lỗi, thấp hèn, vô danh, bất xứng. Cái sợ của tôi một phần cũng giống như cái sợ của Mẹ Maria, sợ vì tôi không hiểu hết được mầu nhiệm cao cả của thánh chức. Thế mà…
… và tôi biết, các bạn cũng rất sợ. Chúng ta sợ vì không biết điều gì phía trước đang đợi chúng ta? Chúng ta sợ vì chúng ta không biết đất nước, dân tộc, gia đình và những người thân yêu của chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta sợ vì không biết tương lai của mình rồi sẽ như thế nào?... Các bạn mến! Hôm nay Chúa muốn nói với chúng ta là: Con ơi, “đừng sợ” vì “Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” Đừng sợ vì cho dù xác phàm yếu đuối tội lỗi này, Chúa không quên ban niềm hi vọng. Đừng sợ vì cho dù chúng ta không hiểu hết được những Mầu Nhiệm Cuộc Sống, nhưng với lòng mến, Chúa sẽ củng cố đức tin. Chúa luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Vì vậy, đừng sợ.