ndt
27-03-2006, 05:38 PM
Muốn được chữa lành (Ga 5,6 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/mc4-03.htm))
Một bệnh nhân đau liệt nằm gần bờ hồ Betsaida đã 38 năm, chờ dịp nước động thì lội xuống để được chữa lành. Nhưng ông không được ai giúp đỡ nên khi lết được tới hồ thì đã có người xuống trước rồi. Có lẽ ông đã không nghĩ ra một cách nào khác giúp mình được chữa lành mặc dù rất mong được lành bệnh.
Câu hỏi Đức Giêsu xem có vẻ như thừa thãi, nhưng quả thực thì rất đúng tâm lý người bệnh này. Ai lại không muốn được khỏi bệnh. “Ông có muốn được chữa lành không?” Đức Giêsu muốn ông ta ý thức nhu cầu của mình cũng như vượt ra khỏi lối suy nghĩ của ông ta là chỉ cần một người đến giúp ông ta lội xuống hồ nước trước tiên mỗi khi nước động. Đức Giêsu có thể chữa ông ta lành mà không cần phải chờ đến khi nước động.
Trong cuộc sống, nhiều khi con người lại thích sống trong tình trạng bệnh tật. Chẳng hạn căn bệnh của giận dữ nuôi dưỡng cái tôi của mình hay tính ta đây hơn người. Hay bệnh ghen tương khi đề cao tính tự phụ mà cho rằng người khác không đáng thành công như họ đang hưởng…
Con người cố chấp hay bám giữ những thứ bệnh đó, mà ta gọi là tội, vì nhiều lý do. Nhưng xét cho cùng, những căn bệnh này làm con người mất tình nghĩa yêu thương với người khác cũng như mất cơ hội đáp trả lời mời gọi của Đức Giêsu để ra khỏi tình trạng bệnh tật, tội lỗi và bước theo Ngài.
Ngoài ra, chúng ta cũng nên biết rằng ân sủng Chúa luôn chờ đợi, luôn sẵn sàng để biến đổi chúng ta nên tốt đẹp hơn. Chúa có nhiều cách để chữa lành chúng ta.
Ước gì chúng ta luôn rộng mở để thấy nhiều cách khác nhau giúp chúng ta được chữa lành. Lạy Chúa con muốn được lành bệnh.
Một bệnh nhân đau liệt nằm gần bờ hồ Betsaida đã 38 năm, chờ dịp nước động thì lội xuống để được chữa lành. Nhưng ông không được ai giúp đỡ nên khi lết được tới hồ thì đã có người xuống trước rồi. Có lẽ ông đã không nghĩ ra một cách nào khác giúp mình được chữa lành mặc dù rất mong được lành bệnh.
Câu hỏi Đức Giêsu xem có vẻ như thừa thãi, nhưng quả thực thì rất đúng tâm lý người bệnh này. Ai lại không muốn được khỏi bệnh. “Ông có muốn được chữa lành không?” Đức Giêsu muốn ông ta ý thức nhu cầu của mình cũng như vượt ra khỏi lối suy nghĩ của ông ta là chỉ cần một người đến giúp ông ta lội xuống hồ nước trước tiên mỗi khi nước động. Đức Giêsu có thể chữa ông ta lành mà không cần phải chờ đến khi nước động.
Trong cuộc sống, nhiều khi con người lại thích sống trong tình trạng bệnh tật. Chẳng hạn căn bệnh của giận dữ nuôi dưỡng cái tôi của mình hay tính ta đây hơn người. Hay bệnh ghen tương khi đề cao tính tự phụ mà cho rằng người khác không đáng thành công như họ đang hưởng…
Con người cố chấp hay bám giữ những thứ bệnh đó, mà ta gọi là tội, vì nhiều lý do. Nhưng xét cho cùng, những căn bệnh này làm con người mất tình nghĩa yêu thương với người khác cũng như mất cơ hội đáp trả lời mời gọi của Đức Giêsu để ra khỏi tình trạng bệnh tật, tội lỗi và bước theo Ngài.
Ngoài ra, chúng ta cũng nên biết rằng ân sủng Chúa luôn chờ đợi, luôn sẵn sàng để biến đổi chúng ta nên tốt đẹp hơn. Chúa có nhiều cách để chữa lành chúng ta.
Ước gì chúng ta luôn rộng mở để thấy nhiều cách khác nhau giúp chúng ta được chữa lành. Lạy Chúa con muốn được lành bệnh.