Phan Huy
27-03-2006, 07:41 PM
Ga 5,1-16 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/mc4-03.htm)
Nước Sự Sống
Tiên tri Ezekiel đã thị kiến về suối nước chảy ra từ Đền Thờ; đó là một dòng nước chữa lành, một dòng nước ban sự sống. Chúa Giêsu trong Tin Mừng ngày hôm nay chính là suối nước ban sự sống mà tiên tri Ezekiel đã tiên báo về. Gặp người đàn ông bất toại đã 38 năm, Người chủ động lệnh cho ông đứng dậy và chữa lành cho ông, đồng thời răn đe ông đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước.
Theo gương Đức Giêsu, chúng ta phải biết đem lại niềm vui, tình yêu thương cho người anh em, và chữa lành tâm hồn họ. Bởi vì, anh em ta không phải là chính Chúa Giêsu đó sao? Tên mới của Chúa Giêsu, theo một số nhà thần học đương thời, là “người khác” (others). Đối với Chúa Giêsu, chỉ có cách sống cho, vì, và với người khác chúng ta mới xứng đáng mang danh thánh của Ngài.
Ước chi, chúng ta là một dòng suối; chảy đến ai, dòng suối ấy chữa lành người đó; vào nhà nào, nó đem lại bình an cho nhà ấy.
Nước Sự Sống
Tiên tri Ezekiel đã thị kiến về suối nước chảy ra từ Đền Thờ; đó là một dòng nước chữa lành, một dòng nước ban sự sống. Chúa Giêsu trong Tin Mừng ngày hôm nay chính là suối nước ban sự sống mà tiên tri Ezekiel đã tiên báo về. Gặp người đàn ông bất toại đã 38 năm, Người chủ động lệnh cho ông đứng dậy và chữa lành cho ông, đồng thời răn đe ông đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước.
Theo gương Đức Giêsu, chúng ta phải biết đem lại niềm vui, tình yêu thương cho người anh em, và chữa lành tâm hồn họ. Bởi vì, anh em ta không phải là chính Chúa Giêsu đó sao? Tên mới của Chúa Giêsu, theo một số nhà thần học đương thời, là “người khác” (others). Đối với Chúa Giêsu, chỉ có cách sống cho, vì, và với người khác chúng ta mới xứng đáng mang danh thánh của Ngài.
Ước chi, chúng ta là một dòng suối; chảy đến ai, dòng suối ấy chữa lành người đó; vào nhà nào, nó đem lại bình an cho nhà ấy.