PDA

View Full Version : Chúa nhật XXVII quanh năm


Đamien
05-10-2007, 05:28 PM
Chúa nhật XXVII quanh năm. Lc 17,5-10

1.

“Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5)

Các tông đồ ý thức giá trị thiết yếu lòng tin, nên đã xin Chúa ban thêm lòng tin cho họ; Nhưng Chúa Giêsu không trả lời thẳng vào lời xin mà Ngài nói đến năng lực của lòng tin; với lòng tin bằng hạt cải các tông đồ có thể làm những việc phi thường. Nhưng các tông đồ không được vì thế mà tự hào, kiêu ngạo tự nâng mình lên, mà họ cần phải có thái độ khiêm nhường.
Có đức tin sẽ được những việc kỳ diệu. Nhưng nên nhớ rằng: đời ta hoàn toàn tùy thuộc ở Thiên Chúa, phục vụ Thiên Chúa cách tận tâm hết lòng, cho dù thế nào đi nữa, ta cũng chỉ là đầy tớ vô dụng. Tại sao? Vì tất cả những gì ta đang có đều là đón nhận từ Thiên Chúa.

Người Kitô hữu cần phải bắt chước các tông đồ, xin Chúa Giêsu ban thêm lòng tin, để được vững vàng trong những nghịch cảnh, giữa những khổ đau buồn phiền. Sống đức tin, giữ các lệnh truyền và sống khiêm nhường, nhưng vẫn chỉ là đầy tớ vô dụng đối với muôn ân lành mà Chúa đã ban để chúng ta chu toàn bổn phận trong cuộc sống hằng ngày.

2.

“Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi làm điều chúng tôi phải làm” (Lc 17,10)

Suy niệm:

Dù làm nổi bật vai trò ông chủ, dụ ngôn cũng mô tả vừa đủ thân phận người tôi tớ, để đưa ra một kết luận thực tiễn dựa trên thân phận đó. Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng bao giờ vênh vang trước mặt Thiên Chúa, như thể chúng ta có quyền đòi Thiên Chúa đặc biệt tưởng thưởng, sau khi chúng ta đã làm xong một vài công việc. Trái lại Ngài cho chúng ta thấy rằng, chúng ta phải luôn luôn ý thức thân phận tôi tớ của mình, và khi đã làm xong một việc gì, chúng ta phải sẵn sàng đón nhận những công việc khác Chúa gởi đến cho ta. Đó là bài học khiêm tốn. Con người không phải là kẻ đồng vai đồng vế với Thiên Chúa để có thể ký kết với Ngài các thỏa ước. Con người cũng không thể xem mình là ngang hàng, là bạn hữu với Thiên Chúa, để rồi hôm nay mình phục vụ và chờ đợi được bạn hữu đáp lễ. Con người phải thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa mà không có quyền đòi hỏi đáp trả, vì con người là tôi tớ của Chúa mà thôi.

Thực hành:

*Sống khiêm tốn
*Chấp nhận tủi nhục khi thi hành công việc của Chúa: “Sự nhiệt tâm lo việc nhà Chúa khiến con mòn mỏi. Bao tủi nhục người ta nhục mạ Chúa, đổ xuống trên con” (Tv 68,10)