PDA

View Full Version : Cuộc sống mới của các đạo sĩ


ndt
07-01-2006, 07:28 AM
http://www.parenting.leehansen.com/downloads/coloring/christmas/thumbnails/wisemen.jpg (http://www.parenting.leehansen.com/downloads/coloring/christmas/pages/wisemen.htm)
Ba nhà đạo sĩ hay ba vua sau khi kính viếng Hài Nhi đã trở về quê hương của mình bằng một con đường khác.

Theo một nghĩa nào đó, có lẽ “một con đường khác” nói lên một sứ điệp quan trọng nhất của mùa Giáng Sinh mà lễ Hiển Linh là một cao điểm trong mùa phụng vụ này.

Theo nghĩa đen, sử dụng con đường khác chỉ có nghĩa là các đạo sĩ thay vì dùng con đường cũ đã đi qua để đến Bêlem, họ đi về xứ sở của họ bằng một con đường khác mà không đi qua vùng đất của Hêrôđê. Nhưng câu nói này cũng có nghĩa là sau khi gặp được Hài Nhi cuộc đời của các đạo sĩ được biến đổi.

Lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược, các đạo sĩ dâng tặng Hài Nhi nói lên chức vụ và vai trò của Chúa Cứu Thế. Sau khi đến Bêlem gặp Hài Nhi là Vua, là Chúa hay Tư tế, nhưng Ngài sẽ chết thay cho nhân loại, các đạo sĩ trở về nhà sống một cuộc sống mới, hoàn toàn khác với cuộc sống cũ trước đây. Họ không thể sống không như không có biến cố gì đặc biệt xảy ra trong cuộc đời họ.

Chúng ta nên tự hỏi sự thay đổi cuộc sống như các đạo sĩ có xảy ra cho chúng ta trong Mùa Giáng Sinh này không?
Chúng ta không thể chỉ cảm thấy vui vẻ trong mùa Giáng Sinh rồi sau đó chẳng còn gì lưu lại trong cuộc sống khi chúng ta cất đi những đồ trang hoàng: đèn, ngôi sao, cây thông hay là máng cỏ .

Mọi cuộc gặp gỡ thực sự với Hài Nhi là Ánh sáng thế gian, là Ngôi sao rực rỡ tại Bêlem, đều là Ánh sáng mời gọi chúng ta bắt đầu một đời sống mới của Yêu Thương và An Bình.

Ước gì lễ Hiển Linh là cơ hội quý báu để chúng ta suy nghĩ về một cuộc sống mới hay một sự đổi đời mà mùa Giáng Sinh mang đến và mời gọi chúng ta thực hiện trong cuộc sống hằng ngày.