Đamien
11-10-2007, 11:10 AM
Chúa nhật XXVIII quanh năm. Lc 17,11-19
1.
“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này” (Lc 17,18)
Hôm nay thánh sử Luca thuật lại cho chúng ta 1 biến cố xảy ra trong cuộc hành trình lên Giêrusalem, đồng thời cũng là một phép lạ: Chúa chữa mười người phong cùi ở biên giới Samaria và Galilêa. Hình ảnh những người cùi kêu xin Chúa Giêsu: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Và họ được chữa lành.
Nhận thấy mình khỏi bệnh, một người trở lại cám ơn và tôn vinh Thiên Chúa, đó là người xứ Samaria. Tất cả đều được khỏi bệnh, nhưng chỉ có người ngoại đạo này trở lại cám ơn Chúa Giêsu thôi. Ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu ban cho tất cả mọi người, nhưng người ngoại có một đức tin mạnh mẽ hơn vào Giavê Thiên Chúa và Đấng Thiên Sai là Đức Kitô. Đây là một lời cảnh cáo Israel chuẩn bị cho những lời tuyên báo về tai họa sắp tới sau này. Họ không tin nên không được cứu rỗi, và Thiên Chúa đã mời gọi người ngoại thay thế họ trong Nước Thiên Chúa.
Thái độ biết ơn Thiên Chúa là một thái độ căn bản của các tạo vật, và chỉ con người mới ý thức để nói lên hai tiếng cám ơn. Ta phải biết cám ơn Chúa qua thánh lễ tạ ơn, trước và sau bữa ăn, trong các ơn lành khác mà Chúa ban cho ta hằng ngày.
2.
"Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. (Lc 17,19)
Suy niệm:
Trong số mười bệnh nhân được chữa lành chỉ có người ngoại bang Samaria trở lại tạ ơn Chúa Giêsu. Chúa Giêsu luôn luôn đợi chờ tất cả mọi người đến tôn vinh Thiên Chúa, qua Ngài là Đấng trung gian. Chính nhờ Ngài mà ân sủng Thiên Chúa đến với chúng ta. Và cũng chính nhờ Ngài mà lời tôn vinh của chúng ta thấu đến Thiên Chúa: “Không thể có ơn cứu rỗi nhờ một danh hiệu nào khác” ( Cv 4,12). Vì “chỉ có một trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người” (1 Tm 2,5). Người ta thấy chỉ có người ngoại bang trở lại với Chúa Giêsu, người này lại có những điều kiện để đón nhận ơn cứu rỗi: lòng biết ơn, ý thức thân phận nghèo hèn trươc mặt Thiên Chúa, can đảm lên tiếng chúc tụng Thiên Chúa. Con đường cứu rỗi đã được chuẩn bị cho mọi người: cho người ngoại bang, cho kẻ tội lỗi, cho người lương dân. Để được cứu rỗi cần phải tin, phải quyết tâm tin tưởng vào Lời Chúa: “lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi.
Thực hành:
*Phải biết tạ ơn Chúa với lòng tin vào tình yêu quan phòng của Chúa.
*Xin Chúa cứu chữa bệnh tật phần hồn phần xác: “Xin thức tỉnh quyền năng của Chúa- và ngự tới để cứu độ chúng con”.(Tv 79,3)
1.
“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này” (Lc 17,18)
Hôm nay thánh sử Luca thuật lại cho chúng ta 1 biến cố xảy ra trong cuộc hành trình lên Giêrusalem, đồng thời cũng là một phép lạ: Chúa chữa mười người phong cùi ở biên giới Samaria và Galilêa. Hình ảnh những người cùi kêu xin Chúa Giêsu: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Và họ được chữa lành.
Nhận thấy mình khỏi bệnh, một người trở lại cám ơn và tôn vinh Thiên Chúa, đó là người xứ Samaria. Tất cả đều được khỏi bệnh, nhưng chỉ có người ngoại đạo này trở lại cám ơn Chúa Giêsu thôi. Ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu ban cho tất cả mọi người, nhưng người ngoại có một đức tin mạnh mẽ hơn vào Giavê Thiên Chúa và Đấng Thiên Sai là Đức Kitô. Đây là một lời cảnh cáo Israel chuẩn bị cho những lời tuyên báo về tai họa sắp tới sau này. Họ không tin nên không được cứu rỗi, và Thiên Chúa đã mời gọi người ngoại thay thế họ trong Nước Thiên Chúa.
Thái độ biết ơn Thiên Chúa là một thái độ căn bản của các tạo vật, và chỉ con người mới ý thức để nói lên hai tiếng cám ơn. Ta phải biết cám ơn Chúa qua thánh lễ tạ ơn, trước và sau bữa ăn, trong các ơn lành khác mà Chúa ban cho ta hằng ngày.
2.
"Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. (Lc 17,19)
Suy niệm:
Trong số mười bệnh nhân được chữa lành chỉ có người ngoại bang Samaria trở lại tạ ơn Chúa Giêsu. Chúa Giêsu luôn luôn đợi chờ tất cả mọi người đến tôn vinh Thiên Chúa, qua Ngài là Đấng trung gian. Chính nhờ Ngài mà ân sủng Thiên Chúa đến với chúng ta. Và cũng chính nhờ Ngài mà lời tôn vinh của chúng ta thấu đến Thiên Chúa: “Không thể có ơn cứu rỗi nhờ một danh hiệu nào khác” ( Cv 4,12). Vì “chỉ có một trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người” (1 Tm 2,5). Người ta thấy chỉ có người ngoại bang trở lại với Chúa Giêsu, người này lại có những điều kiện để đón nhận ơn cứu rỗi: lòng biết ơn, ý thức thân phận nghèo hèn trươc mặt Thiên Chúa, can đảm lên tiếng chúc tụng Thiên Chúa. Con đường cứu rỗi đã được chuẩn bị cho mọi người: cho người ngoại bang, cho kẻ tội lỗi, cho người lương dân. Để được cứu rỗi cần phải tin, phải quyết tâm tin tưởng vào Lời Chúa: “lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi.
Thực hành:
*Phải biết tạ ơn Chúa với lòng tin vào tình yêu quan phòng của Chúa.
*Xin Chúa cứu chữa bệnh tật phần hồn phần xác: “Xin thức tỉnh quyền năng của Chúa- và ngự tới để cứu độ chúng con”.(Tv 79,3)