PDA

View Full Version : Nghi thức nhận chức Quản xứ


admin
12-10-2007, 09:42 PM
NGHI THỨC NHẬN CHỨC QUẢN XỨ TRONG THÁNH LỄ CÓ ÐỨC CHA CHỦ SỰ
*******
I.- Bản văn Thánh lễ :
a/ Nếu là Chúa nhật : Các lời nguyện, bài đọc Sách Thánh lấy từ Chúa nhật hôm nhận chức.
b/ Nếu là ngày trong tuần : Các lời nguyện lấy từ thánh lễ cầu cho các thừa tác viên của Hội Thánh (SLRM trang 910-911), bài đọc Sách Thánh theo ngày trong tuần.
NB : - Trên bàn thờ đặt sẵn dây các phép màu trắng;
- Chuẩn bị bàn quì để Lm Tân quản xứ tuyên xưng đức tin.
II.- Nghi Lễ gồm 3 phần :
A/ Nghinh đón - (Hát ca nhập lễ khi đi rước)
1. Giáo dân tập họp trong Thánh đường.
2. Từ chỗ mặc áo rước vào Nhà Thờ : Thánh giá đèn hầu. Ca đoàn. Ban Hành Giáo. Tu sĩ, Chủng Sinh. Các người giúp lễ, các Linh mục, Cha Cựu Quản xứ, Cha Tân Quản xứ mặc áo lễ đi trước Ðức Cha. Ðức Cha chủ tế, hai người giúp lễ cầm mũ gậy. Tất cả tiến về cửa chính Nhà Thờ.
3. Tới cung thánh, các Linh mục từng hai người bái Bàn Thờ, về chỗ ngồi. Hai Cha : Cựu Quản Xứ bên phải, Tân Quản Xứ bên trái Ðức Cha, bái Bàn Thờ và lên hôn Bàn Thờ.
4. Ðức Cha làm dấu Thánh Giá, chào giáo dân, nói vài lời, rồi ngồi. Hai Cha Tân - Cựu Quản Xứ đứng trước Bàn Thờ. Cộng đoàn ngồi.5. Cha Tân Quản Xứ trình văn thư bổ nhiệm lên Ðức Cha.
6. Ðức Cha nhận văn thư, rồi trao cho Cha Hạt Trưởng hay Cha Lục sự hoặc một Cha khác đọc văn thư.
7. Ðọc xong. Cha Cựu Quản Xứ lên trao dây các phép cho Ðức Cha.
8. Ðức Cha nhận dây các phép, nói vài lời với giáo dân về Cha Cựu Quản Xứ và giới thiệu Cha Tân Quản Xứ, rồi trao dây các phép cho ngài.
9. Hát Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh và Thánh lễ diễn tiến như thường lệ. Cha Tân Quản Xứ đọc bài Tin Mừng. Ðức Cha giảng.
B/ Tuyên xưng đức tin
<O:p</O:p
10. Sau bài giảng Ðức Cha về ghế ngồi. Cộng đoàn ngồi.
11. Cha Tân Quản Xứ quỳ trước Bàn Thờ, tay đặt trên Sách Lễ hay Sách Phúc Âm, tuyên xưng đức tin. Ngày Chúa Nhật, cộng đoàn cùng đọc phần Kinh Tin Kính với Cha Tân Quản Xứ.
<O:p</O:p

admin
12-10-2007, 09:46 PM
BẢN TUYÊN XƯNG ÐỨC TIN
Tôi là ..............................
với đức tin kiên trung tôi tin nhận và tuyên xưng hết mọi điều và từng điều một gồm trong Kinh Tin Kính, nghĩa là :
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. - Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Ðức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô ; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng. - Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con, Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. - Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.Tôi cũng cương quyết chấp nhận và giữ vững hết mọi điều và từng điều một có liên hệ đến giáo lý đức tin và luân lý, mà Hội Thánh, hoặc bằng phán đoán long trọng, hoặc bằng giáo huấn thông thường, đã quyết định, công bố và trình bày, nhất là các điều liên hệ đến mầu nhiệm Hội Thánh Chúa Kitô, các bí tích, Thánh Lễ hy sinh của Ngài và quyền tối cao của Ðức Giáo Hoàng.
12. Ðức Cha nhắc nhở về chức vụ Quản Xứ và ý nghĩa các nghi thức sắp diễn ra.

C/ Chính thức nhận chức
13. Sau bài giảng là việc nhắc lại các lời hứa khi thụ phong linh mục. Ðức Cha ngồi.
14. Cha Tân Quản Xứ đứng trước bàn thờ hướng về Ðức Cha.
15. Ðức Cha hỏi :Cha rất thân mến, Cha phải tuyên bố trước mắt cộng đoàn sẽ được trao phó cho Cha chăm sóc, điều mà Cha đã hứa trong ngày thụ phong.
Hỏi : Cha có muốn luôn chu toàn nhiệm vụ của Cha là cộng sự viên tốt của hàng Giám Mục trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa, theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không?
Ðáp :Thưa con muốn.
Hỏi : Cha có muốn cử hành một cách đạo đức và trung tín các mầu nhiệm của Ðức Kitô, để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hoá dân Kitô hữu theo truyền thống của Hội Thánh không?
Ðáp : Thưa con muốn.
Hỏi : Cha có muốn chu toàn cách xứng đáng và khôn ngoan thừa tác vụ Lời Chúa trong việc rao giảng Phúc Âm và trình bày đức tin Công giáo không?
Ðáp : Thưa con muốn.
Hỏi : Cha có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn với Ðức Kitô Thượng Tế, Ðấng đã tự hiến mình cho Chúa Cha làm của lễ tinh tuyền vì chúng ta, và Cha có muốn cùng với Người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không?
Ðáp : Thưa nhờ ơn Chúa giúp con muốn.
Hỏi : Cha có hứa kính trọng và vâng phục Ðức Giám mục giáo phận cùng các Ðấng kế vị của ngài không?
Ðáp : Thưa con hứa.
Ðức Cha : Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi Cha.
<O:p</O:p
16. Tiếp theo, Ðức Cha (hoặc Cha HT) đưa Cha Tân Quản Xứ lên Bàn Thờ mở cửa Nhà Tạm, rồi khoá lại. Rồi hướng dẫn xuống cửa chính Nhà Thờ (có hai người giúp đi theo), đóng và mở cửa chính. Tới tháp chuông, ngài giật vài tiếng. Tới Toà Giáo Tội, ngài ngồi lại một chút. Trong khi đó, Ca đoàn hát bài kính Thánh Bổn Mạng Thánh Ðường.Về lại Bàn Thờ, Cha Tân Quản Xứ đọc Lời Nguyện kính thánh Bổn Mạng Thánh Ðường. Rồi trở về ngồi.
<O:p</O:p
17. Thánh lễ tiếp diễn với phần dâng lễ vật cho đến hết Lời nguyện Hiệp Lễ.
III.- Tiễn cựu nghinh tân
18. Sau lời nguyện Hiệp Lễ, Ðức Cha, các Cha đồng tế và cộng đoàn ngồi. Cha Cựu Quản Xứ có đôi lời từ giã giáo dân.
19. Ðại diện giáo dân nói lời từ giã Cha Cựu Quản Xứ và chào mừng Cha Tân Quản Xứ. Tặng hoa, tặng quà (nếu có).
20. Cha Tân Quản Xứ nói ít lời.
21. Hát bài tạ ơn.