PDA

View Full Version : Thần tượng bò vàng


ndt
29-03-2006, 05:26 PM
Thần tượng bò vàng (Tv 106,19-23 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/mc4-05.htm))

Dân Do Thái trong hoang địa trên đường về đất hứa đã nhiều lần chán nản, thất vọng, kêu trách Chúa cũng như ông Môisen. Càng ngày họ càng thấy lạc lõng trong sa mạc, càng mất phương hướng, càng mất niềm tin vào Chúa oai hùng cũng như vào tài lãnh đạo của ông Môisen. Vì thế, một ngày kia họ đã đúc tượng con bò bằng vàng và nghĩ rằng nó sẽ gần gũi, giúp đỡ họ hơn là Chúa của ông Môisen.

Tâm trạng của dân Chúa ngày xưa cũng có thể là tâm trạng của chúng ta khi cảm thấy cuộc sống bấp bênh, không theo ý mình muốn hay có những thất bại, đổ vỡ. Trong những lúc như đi trong hoang địa như vậy, chúng ta dễ bị cám dỗ mất niềm tin vào Chúa, vào Giáo hội. Thay vì cần bám chặt hay tựa nương vào Chúa, chúng ta cũng muốn tạo một con bò vàng hay một thần tượng nào đó để giúp mình cảm thấy cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hay an toàn hơn.

Tuy nhiên, đức tin Kitô giáo là niềm tin vào Chúa trong những lúc cuộc đời tươi đẹp, bình an cũng như lúc gặp sóng gió, thử thách. Đức tin không bảo đảm cho chúng ta cuộc sống hoàn toàn dễ chịu, yên ổn, nhưng chỉ bảo đảm là chúng ta sẽ không bị bỏ rơi nếu trung tín đến cùng.

Những lúc gặp thử thách, sóng gió hay bất kỳ khó khăn nào chúng ta cần có niềm tin và cậy trông kiên vững vào Chúa, Đấng không bao giờ bỏ mặc con người trong những lúc khó khăn, thay vì chúng ta oán trách hay tạc nên thần tượng bò vàng.

Ước mong chúng ta luôn nhớ đến những kỳ công, những điều may mắn hạnh phúc Chúa đã ban cho mình để nhờ đó thắng vượt được cám dỗ tôn thờ thần tượng bò vàng.