PDA

View Full Version : Vị bề trên đầu tiên được kính trọng vì đã cống hiến nhiều cho cộng đoàn địa phương


admin
13-10-2007, 09:13 PM
Vị bề trên đầu tiên được kính trọng vì đã cống hiến nhiều cho cộng đoàn địa phương

HUẾ, Việt Nam (UCAN) – Các nam tu sĩ dòng Thánh Tâm địa phương tưởng nhớ cố tu sĩ lớn tuổi nhất cộng đoàn họ, người đã giúp họ vượt qua những thời điểm khó khăn khi đất nước bị phân chia và sau giải phóng.
Khi đất nước thống nhất vào tháng 4-1975, các tu sĩ Công giáo cũng như nhiều người khác đã tìm cách vượt biên.
Tuy nhiên, linh mục Simon Trương Quỳnh, bề trên đương nhiệm của dòng, cho UCA News biết linh mục Hiêrôminô Nguyễn Đức Phú bỏ làm việc ở Rôma trở về Việt Nam vào cuối năm 1975 để lo cho sự sống còn của dòng.
"Hội Dòng được như ngày nay là nhờ công lao to lớn của người anh cả đáng kính", cha Quỳnh nói trong tang lễ của cha Phú hôm 13-9 tại nhà thờ Thánh Tâm ở Huế, nơi đặt trụ sở của dòng, cách Hà Nội 658 km về phía nam.
Đức Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể của Huế và 40 linh mục đồng tế Thánh lễ, với sự tham dự của khoảng 800 người trong đó có các tu sĩ, giáo dân và người Phật giáo.
Cha Phú, 94 tuổi, là thành viên lớn tuổi nhất trong cộng đoàn, qua đời ngày 9-9. Ngài và các thành viên người Việt Nam khác đều là tu sĩ trong thời gian ngài được bầu làm bề trên đầu tiên từ năm 1951-1957.
Năm ngoái, cha Phú nói với UCA News rằng khi ngài làm bề trên, nhà dòng đang gặp khó khăn về tài chính và ngài đã phải viết thư cho Hoàng hậu Nam Phương để xin giúp đỡ. Bà đã cho khoảng 20.000 Mỹ kim theo giá hiện nay để xây trường học và làm vốn canh tác đồn điền.
Hoàng hậu người Công giáo này là vợ của vua Bảo Đại, vị hoàng đế cuối cùng của Việt Nam. Bà sang Pháp sống một vài năm sau khi nhà vua thoái vị năm 1945.
Cha Phú còn kể lại những khó khăn mà tất cả các dòng tu gặp phải vào năm 1975 vì bị nhà nước tịch thu trường học, nhà in và đồn điền. Nhiều tu sĩ rời khỏi nhà dòng và có người bỏ ra nước ngoài, nhưng một số người vẫn ở lại Việt Nam và sống ơn gọi của mình.
Đức Giám mục Eugene Marie Joseph Allys của Huế, một thành viên của Hội Thừa sai Hải ngoại Paris, thành lập dòng Thánh Tâm vào năm 1925, và hai linh mục nước ngoài làm bề trên dòng đến khi cha Phú được bầu làm bề trên.
Dòng này, với đặc sủng là phục vụ các giáo xứ trong các vùng xa xôi và chăm sóc mục vụ cho các nữ tu và giới trẻ, hiện có 10 linh mục, 2 phó tế, 35 sư huynh, 8 tập sinh, 7 thỉnh sinh và 60 tìm hiểu.
Cụ Lê Thị Mạnh 75 tuổi, một người em họ của cha Phú, vừa khóc vừa nói với UCA News rằng cha Phú hay thăm hỏi và giúp đỡ nhiều bà con họ hàng theo Phật giáo phía bên ngoại". Cụ Mạnh, có người con trai làm đại đức, kể cha Phú thường kêu gọi con cháu ở ngoại quốc gửi tiền về để xây dựng lăng mộ cho tổ tiên và giúp đỡ những gia đình nghèo.
Anh Trương Văn Hiếu, cựu đệ tử của cha Phú, cho biết cha Phú hay bố thí cho người nghèo, "ngài xin quần áo cũ của hàng xóm rồi đem giặt, ủi và khâu lại những chiếc đã rách, sau đó đem cho người nghèo".
Linh mục Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh, 84 tuổi, cũng có những ký ức trìu mến về cha Phú. "Vị niên trưởng của chúng ta đã qua đời để lại cho chúng ta nhiều gương sáng qua đời sống của ngài, chúng ta noi gương sống như ngài", ngài nói trong Thánh lễ do nhà dòng cử hành tưởng nhớ cựu bề trên hôm 12-9 tại nhà thờ Thánh Tâm.
Trong Thánh lễ, cha Vịnh, cũng là một cựu bề trên của dòng, đã hát lại bài hát mà ngài được cha Phú dạy cho khi còn là đệ tử.
Cha Vịnh phát biếu với UCA News rằng cha Phú năng lần chuỗi mân côi và quỳ cầu nguyện nhiều giờ trong nhà nguyện với Mình Thánh Chúa. Tu sĩ Phêrô Nguyễn Đức Huyền, 32 tuổi, cho biết thêm mỗi khi trong nhà dòng có một anh em từ bỏ ơn gọi thì cha Phú đều khóc và cầu nguyện nhiều cho người anh em đó.
Cha Phú sinh năm 1913 tại tỉnh Quảng Trị. Bố mẹ ngài đều là người Công giáo, nhưng gia đình mẹ ngài là Phật giáo và bà trở lại đạo khi lấy cha ngài.
Ngài vào dòng Thánh Tâm khi mới 13 tuổi và khấn dòng năm 1934. Sau khi được bầu làm Bề trên tổng quyền đầu tiên của dòng vào năm 1951, ngài lại giữ chức vụ này từ năm 1973-1979. Vào năm 1968, cha Phú là một trong 3 tu sĩ người Việt Nam đầu tiên được phong chức linh mục để phục vụ nhà dòng.
Cha Phú qua đời tại nhà hưu dưỡng của dòng Thánh Tâm ở Huế và được mai táng gần đó tại nghĩa trang Dạ Lê của nhà dòng.

UCAN