PDA

View Full Version : Nhận ra sứ mạng


ndt
30-03-2006, 07:19 PM
Nhận ra sứ mạng (Ga 7,27-28 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/mc4-06.htm))

Người Do Thái không nhận ra Đức Giêsu là Con Thiên Chúa cũng như sứ mạng cứu thế của Ngài bởi vì họ đã có một quan niệm khác về Đấng thiên sai. Những hành động và lời giảng dạy của Ngài không thoả mãn với quan niệm đã có sẵn trong họ.

Điều này cũng có thể xảy ra đối với chúng ta. Đôi khi, chúng ta thấy khó mà nhận ra Đức Kitô trong thế giới cũng như trong cuộc sống riêng của mình, nơi những người chúng ta không thích, nơi những công việc mà chúng ta cố tránh né, hoặc nơi những hoàn cảnh gây cho chúng ta lo âu, sợ hãi. Tuy nhiên, dù chúng ta có muốn hay không, Đức Kitô vẫn hiện diện ngay cả trong những người hay hoàn cảnh chúng ta không ngờ.

Đức Giêsu ý thức rằng Ngài được sai đến thế gian với một sứ mệnh từ Cha ngài. Ngài đã sống trọn vẹn, cũng như chu toàn cách tốt đẹp sứ mạng đó để vinh danh Cha ngài.

Mỗi người khi sinh ra thì cũng được sai vào thế giới này với một sứ mạng. Không nhất thiết đó phải là một sứ mạng đặc biệt, cao cả. Nhưng nếu ý thức điều này, cuộc sống mỗi ngày sẽ phải tốt hơn vì biết rằng chúng ta được Chúa sai vào thế giới này. Cho dù là những công việc nhỏ bé đơn giản, hay thường ngày phải làm ở văn phòng, nhà máy, trường học hay gia đình nếu chúng ta ý thức sứ mạng của mình, chúng ta sẽ không làm những công việc này chỉ cho mình hay chỉ vì lợi ích của cá nhân, nhưng còn làm cho lợi ích của Nước Trời, để nhiều người được hạnh phúc hơn và họ để cũng nhận ra tình yêu của Chúa.

Ước mong chúng ta biết ra khỏi những thành kiến nông cạn, chật hẹp của mình để có thể nhận ra Đức Kitô trong cuộc sống cũng như ý thức sứ mạng của mình để chu toàn công việc mỗi ngày cách tốt đẹp hơn, cho lợi ích Nước Trời.

admin
03-04-2006, 06:17 PM
DƯ LUẬN TRƯỚC LỄ
Vào hôm ngày Lễ bắt đầu,
Xôn xao nổi dậy những câu thăm dò.
Bọn người Do Thái nhỏ to :
3500. “Liệu chừng hắn có dám mò đến chăng ?”
Trong dân có nhóm luận rằng :
“Một người lương thiện quyền năng hơn người.
Nhóm kia khích bác : “Lầm rồi !
Một người chỉ cốt bịp đời thì sao ?”
Rỉ tai, chúm miệng thì thào,
Sợ người Do Thái nghe vào lôi thôi.

TRANH LUẬN TẠI GIÊ-RU-SA-LEM
Giữa kỳ Lễ, Chúa đến nơi,
Đền thờ đường bệ mở lời dạy dân.
Giu-dêu có bọn đứng gần,
3510. Lắng nghe lời giảng thất thần kêu lên :
“Người đâu chẳng học thánh hiền,
Do đâu chữ nghĩa chân truyền sâu xa ?”
Chúa rằng : “Đạo lý của Ta,
Chính do Thiên Chúa ban ra từ trời,
Phải đâu xuất tự con người ?
Giữ Lời Chúa trước, nghiệm lời Ta sau.
Kẻ nào tự ý giảng rao,
Là mình muốn tự đề cao lấy mình.
Kẻ nào thiện ý chân tình,
3520. Được Người sai chỉ tìm vinh danh Người.
Nói lời mới đáng tin lời,
Không gì bất chính ở nơi tâm hồn.
Luật Mai-sen, luật vĩnh tồn,
Bọn ngươi ai giữ được môn luật nào ?
Định tâm tru diệt ta sao ?”


NGUỒN GỐC CỦA CHÚA GIÊ-SU
Gia-liêm dư luận bất đồng,
Vài người bản xứ chính tông nêu rằng :
“Nghe Ông đang bị bủa giăng,
Sao còn đi lại nói năng mặc tình.
Giáo quyền vẫn cứ lặng thinh,
Hay cho là Vị Cứu Tinh đây rồi !
Chuyện nào phải chuyện lôi thôi
Giống này đâm rễ, nảy chồi từ đâu ?
Ngọn nguồn cao thấp, cạn sâu,
3550. Họ dòng ta đếm trên đầu ngón tay.
Cứu Tinh như thể rồng bay,
Từ đâu xuất hiện ai hay, ai ngờ ?”.
Chúa la vang cả đền thờ :
Các ngươi biết rõ gia thừa Ta sao ?
Biết Ta đến bởi đâu nào ?
Ta không tự ý đi vào thế gian,
Chính Đấng chân thật muôn vàn,
Sai Ta đến cõi trần hoàn bấy lâu,
Các ngươi nào biết chi đâu ?
3560. Riêng Ta, Ta rõ mối đầu của Ta”.
Giận Người chúng chực xông ra,
Tra tay, không kẻ dám tra tay vào.
Lòng dân biến chuyển ồn ào,
Nhiều người tin Chúa xôn xao luận bàn :
“Một mai Chúa đến thế gian,
Phép mầu rồi nữa có ban hơn Người ?”
Nghe qua biệt phái rối bời,
Quyết tâm không để Chúa rời nơi đây.
Các thầy trưởng tế tiếp tay,
3570. Sai nhiều thủ hạ đến vây bắt Người.

Trích: Sứ Điệp Tình Thương, Cố Lm. Nguyễn Xuân Văn