PDA

View Full Version : Gặp gỡ và biến đổi


ndt
31-03-2006, 05:41 PM
Gặp gỡ và biến đổi (Ga 7,46-51 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/mc4-07.htm))

Con người luôn có nhu cầu muốn thấy tận mắt, muốn nghe bằng chính đôi tai của mình. Gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nhau giúp con người hiểu, thông cảm, mến phục lẫn nhau, bớt đi những thành kiến, ngộ nhận. Nicôđêmô cũng như các người lính được sai đến bắt Đức Giêsu đã có lần trực tiếp trao đổi hay nghe Ngài giảng dạy nên họ có một thái độ kính trọng đặc biệt đối với Ngài. Những lần gặp gỡ này đã biến đổi họ, đã có nhiều ảnh hưởng đến độ họ trở thành những người bênh vực cho Đức Giêsu hay giới thiệu Ngài cho người khác.

Trong khi các người Biệt phái, thượng tế thì cứng lòng, đầy thành kiến, không biết lắng nghe người khác, ngay cả Đức Giêsu, lại còn có thái độ công kích. Thành kiến là một cái nhìn hay thái độ lên án người khác dựa vào gốc gác tôn giáo, sắc tộc, quốc gia… hơn là dựa vào chính công việc hay lời nói của kẻ khác. Các người Biệt phái và thượng tế không muốn lắng nghe hay đón nhận Đức Giêsu cũng như người khác vì sợ phải thay đổi con người và cuộc sống của họ cho phù hợp với giáo huấn của Chúa.

Lẽ ra những người Biệt phái là những người hướng dẫn người khác đến với chân lý, đến với Đức Giêsu. Thế nhưng vai trò này đã bị đảo ngược. Những người lính, tuy ít học, nhưng lại trở nên những người làm chứng và giới thiệu Đức Giêsu cho người Biệt phái, chỉ vì họ đã gặp được Đức Giêsu.

Như lời của một bài hát “Gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình”, ước mong mỗi người hằng ngày có dịp gặp gỡ trực tiếp với Chúa qua việc đọc, suy niệm lời Chúa, qua cầu nguyện, hay nhớ đến Chúa, để có thể yêu mến, kính trọng Ngài. Nhờ đó, chúng ta được biến đổi và niềm tin chúng ta được gia tăng để trở thành người giới thiệu Chúa cho anh chị em của mình.