Phan Huy
01-04-2006, 10:07 PM
"Tôi muốn gặp Chúa Giêsu" (Ga 12,21 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/NamB/mc05b.htm))
Đang lúc vào thành Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu được bàn dân thiên hạ, tay cầm lá vạn tuế, tung hô là Vua Do Thái. Vì thế, người Hy Lạp (có mặt ở đó) muốn gặp Chúa Giêsu, họ hiếu kì muốn thấy mặt Đấng Messiah là ai, hay họ muốn gặp Chúa Giêsu vì họ đã nhiều lần nghe đồn thổi về Người nhưng chưa có dịp gặp mặt Ngài.
Trong cuộc sống, nhất là những lúc vui sướng hân hoan, có mấy lúc chúng ta nhớ đến Chúa rồi thốt lên “tôi muốn gặp Chúa Giêsu”? Thường là lúc “tối lửa tắt đèn”, hay chán chường trong vô vọng, những lúc ấy ta mới nhớ đến Ngài. Nhưng, cho dù chúng ta nhớ Ngài trong hoàn cảnh nào đi nữa, Chúa Giêsu vẫn luôn vui sướng tiếp chuyện với chúng ta. “Tôi muốn gặp Chúa Giêsu” bởi vì sự hiếu kì của tôi đối với Ngài hay sự nổi tiếng của Ngài đối với tôi? Không, đối với tôi, lý do tôi muốn gặp Chúa Giêsu đẹp đẽ hơn nhiều; một lý do xuất phát từ chiều kích tình yêu - hiệp thông. Vậy tôi muốn gặp Chúa Giêsu ở đâu?
“Tôi muốn thấy Chúa Giêsu” trong cộng đoàn của tôi. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài là một tình yêu hiệp nhất. Chúa Giêsu hiệp nhất tất cả các thành viên trong cộng đoàn với nhau. Một cộng đoàn chia rẽ là một cộng đoàn không có tình yêu, vì vậy, ta không thể thấy Chúa Giêsu trong cộng đoàn ấy được. Như vậy, “tôi muốn thấy Chúa Giêsu” trong cộng đoàn của tôi, trên hết tất cả, tôi phải sống hiệp nhất với mọi thành phần trong cộng đoàn ấy. Nếu tất cả các phần tử của cộng đoàn đều làm được như vậy, cộng đoàn của tôi chính là cộng đoàn của Chúa Giêsu, một cộng đoàn sống trong sự hiệp thông. Và mọi người sẽ thấy Chúa Giêsu trong cộng đoàn này.
“Tôi muốn thấy Chúa Giêsu” nơi vị chủ chăn của tôi. Tin tưởng, phó thác và yêu mến cha sở của tôi là một cách tôi nhìn thấy Chúa Giêsu. Bởi, ngài chính là Chúa Giêsu (persona Christi) khi ngài lãnh nhận thiên chức linh mục. Cha sở của tôi chính là hình ảnh của Chúa Giêsu mà tôi thấy nơi ngài, vì vậy ngài phải trở nên một Chúa Giêsu thật sự; hiền lành, khiêm nhượng, giàu lòng từ bi và sự tha thứ...
Và tôi muốn mọi người thấy Chúa Giêsu trong tôi. Nếu trên đây, tôi chỉ thấy Chúa Giêsu trong người khác, thì bây giờ chính tôi phải trở nên một Chúa Giêsu để mọi người khác thấy Ngài nơi tôi. Tôi không phải sống cho tôi nhưng tôi phải sống cho Chúa Giêsu. Sống cho Chúa Giêsu chính là sống cho người khác, nhất là sống cùng, sống với và sống cho những người bần cùng, khốn khó, bệnh tật, tù đày… những người mà xã hội không còn quan tâm, hay quan tâm một cách thờ ơ, lạnh nhạt. Tôi sống cho Chúa Giêsu với cả tình yêu của Ngài và mọi người sẽ thấy Chúa Giêsu trong tôi.
“Tôi muốn thấy Chúa Giêsu”, nhưng ở đâu? Tôi sẽ thấy Ngài qua anh em tôi và trong trái tim tôi.
Đang lúc vào thành Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu được bàn dân thiên hạ, tay cầm lá vạn tuế, tung hô là Vua Do Thái. Vì thế, người Hy Lạp (có mặt ở đó) muốn gặp Chúa Giêsu, họ hiếu kì muốn thấy mặt Đấng Messiah là ai, hay họ muốn gặp Chúa Giêsu vì họ đã nhiều lần nghe đồn thổi về Người nhưng chưa có dịp gặp mặt Ngài.
Trong cuộc sống, nhất là những lúc vui sướng hân hoan, có mấy lúc chúng ta nhớ đến Chúa rồi thốt lên “tôi muốn gặp Chúa Giêsu”? Thường là lúc “tối lửa tắt đèn”, hay chán chường trong vô vọng, những lúc ấy ta mới nhớ đến Ngài. Nhưng, cho dù chúng ta nhớ Ngài trong hoàn cảnh nào đi nữa, Chúa Giêsu vẫn luôn vui sướng tiếp chuyện với chúng ta. “Tôi muốn gặp Chúa Giêsu” bởi vì sự hiếu kì của tôi đối với Ngài hay sự nổi tiếng của Ngài đối với tôi? Không, đối với tôi, lý do tôi muốn gặp Chúa Giêsu đẹp đẽ hơn nhiều; một lý do xuất phát từ chiều kích tình yêu - hiệp thông. Vậy tôi muốn gặp Chúa Giêsu ở đâu?
“Tôi muốn thấy Chúa Giêsu” trong cộng đoàn của tôi. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài là một tình yêu hiệp nhất. Chúa Giêsu hiệp nhất tất cả các thành viên trong cộng đoàn với nhau. Một cộng đoàn chia rẽ là một cộng đoàn không có tình yêu, vì vậy, ta không thể thấy Chúa Giêsu trong cộng đoàn ấy được. Như vậy, “tôi muốn thấy Chúa Giêsu” trong cộng đoàn của tôi, trên hết tất cả, tôi phải sống hiệp nhất với mọi thành phần trong cộng đoàn ấy. Nếu tất cả các phần tử của cộng đoàn đều làm được như vậy, cộng đoàn của tôi chính là cộng đoàn của Chúa Giêsu, một cộng đoàn sống trong sự hiệp thông. Và mọi người sẽ thấy Chúa Giêsu trong cộng đoàn này.
“Tôi muốn thấy Chúa Giêsu” nơi vị chủ chăn của tôi. Tin tưởng, phó thác và yêu mến cha sở của tôi là một cách tôi nhìn thấy Chúa Giêsu. Bởi, ngài chính là Chúa Giêsu (persona Christi) khi ngài lãnh nhận thiên chức linh mục. Cha sở của tôi chính là hình ảnh của Chúa Giêsu mà tôi thấy nơi ngài, vì vậy ngài phải trở nên một Chúa Giêsu thật sự; hiền lành, khiêm nhượng, giàu lòng từ bi và sự tha thứ...
Và tôi muốn mọi người thấy Chúa Giêsu trong tôi. Nếu trên đây, tôi chỉ thấy Chúa Giêsu trong người khác, thì bây giờ chính tôi phải trở nên một Chúa Giêsu để mọi người khác thấy Ngài nơi tôi. Tôi không phải sống cho tôi nhưng tôi phải sống cho Chúa Giêsu. Sống cho Chúa Giêsu chính là sống cho người khác, nhất là sống cùng, sống với và sống cho những người bần cùng, khốn khó, bệnh tật, tù đày… những người mà xã hội không còn quan tâm, hay quan tâm một cách thờ ơ, lạnh nhạt. Tôi sống cho Chúa Giêsu với cả tình yêu của Ngài và mọi người sẽ thấy Chúa Giêsu trong tôi.
“Tôi muốn thấy Chúa Giêsu”, nhưng ở đâu? Tôi sẽ thấy Ngài qua anh em tôi và trong trái tim tôi.