admin
02-04-2006, 08:17 AM
Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cho ngày quốc tế cầu nguyện cho Ơn Gọi
Chư Huynh đáng kính trong hàng giám mục,
Anh chị em thân mến,
Việc cử hành Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho Ơn Kêu Gọi sắp đến, cho Tôi dịp để mời gọi toàn thể Dân Chúa hãy suy nghĩ về chủ đề Ơn Gọi trong mầu nhiệm Giáo Hội. Thánh tông đồ Phaolô đã viết như sau: "Chúc Tụng Thiên Chúa, Cha của Chúa Giêsu Kitô chúng ta... Ngài đã chọn chúng ta trong Chúa Kitô trước khi tạo dựng vũ trụ... chuẩn bị cho chúng ta trở nên những dưỡng tử của Ngài nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô" (Thư Ephêsô 1,3-5 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Eph 1:3-5)). Trước khi tạo dựng vũ trụ, trước khi chúng ta bước vào hiện hữu, Cha trên trời đã chọn chúng ta, để kêu gọi chúng ta bước vào trong tương quan con thảo với Ngài, nhờ qua Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi chịu chết cho chúng ta, Chúa Giêsu đã đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa Cha, một tình yêu bao bọc Người hoàn toàn và là tình yêu được Người ban cho tất cả chúng ta. Như thế, kết hiệp với Chúa Giêsu, Ðấng là Ðầu, chúng ta kết thành một thân thể duy nhất là Giáo Hội.
Bề dày của hai ngàn năm lịch sử làm cho ta khó hiểu tính cách mới mẻ của mầu nhiệm hấp dẫn về việc Thiên Chúa tuyển nhận con người làm dưỡng tử; mầu nhiệm này là trung tâm của giáo huấn của thánh Phaolô tông đồ. Thánh nhân nhắc lại rằng Thiên Chúa Cha "đã cho chúng ta biết mầu nhiệm thánh ý Ngài... nghĩa là ý định tái thiết tất cả mọi sự trong Chúa Kitô" (Eph 1,9-10 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Eph 1:9-10)). Và ngài còn hăng hái nói thêm như sau: "Chúng ta biết rõ rằng tất cả mọi sự đều quy về điều thiện hảo cho những ai yêu mến Thiên Chúa, cho những ai đã được kêu gọi theo thánh ý Ngài. Bởi vì những ai đã được Ngài biết đến từ muôn thuở, thì được Ngài an bài trước để trở nên giống với hình ảnh của Con Một Ngài, ngõ hầu Con Ngài được trở nên trưởng tử của nhiều anh em" (Roma 8,28-29 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Rom 8:28-29)). Viễn tượng như thế là quả thật hấp dẫn: chúng ta được gọi sống như những anh chị em của Chúa Giêsu, được cảm thấy mình là con cái của cùng một Cha. Ðây là hồng ân làm đảo lộn mọi ý tưởng và mọi dự án thuần tuý nhân trần. Việc tuyên xưng đức tin chân thật mở ra mọi trí khôn, mọi con tim trước mầu nhiệm khôn lường của Thiên Chúa, mầu nhiệm thấm nhuần trọn cả cuộc đời con người. Nhưng, thử hỏi chúng ta có thể nói gì đây, về cám dỗ hết sức mạnh mẽ của ngày hôm nay, là cám dỗ cảm thấy mình tự đủ cho chính mình đến độ đóng kín chính mình trước chương trình kỳ diệu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta? Tình yêu của Thiên Chúa Cha, một tình yêu được biểu lộ trong Chúa Kitô, đang kêu mời chúng ta.
Ðể đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và đặt mình trên đường theo Ngài, chúng ta không phải trở nên trọn hảo trước. Chúng ta biết rõ rằng ý thức về tội lỗi của bản thân đã làm cho người con hoang đàng nhìn thấy con đường trở về và như thế cảm nghiệm được niềm vui của sự giải hoà với Cha mình. Sự mỏng dòn và những giới hạn của con người không phải là chướng ngại, với điều kiện là sự mỏng dòn và những giới hạn đó góp phần làm cho chúng ta ý thức rằng mình cần đến ân sủng cứu rỗi của Chúa Kitô. Ðó là kinh nghiệm của Thánh Phaolô tông đồ. Ngài đã tâm sự nơi thơ II Côrintô như sau: "Tôi sẵn sàng khoe cho mọi người biết những sự yếu đuối của tôi, ngõ hầu quyền năng của Chúa Kitô được hiện diện trong tôi" (2Co 12,9 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=2Cor 12:9)). Trong mầu nhiệm Giáo Hội, Nhiệm thể của Chúa Kitô, quyền năng thần thiêng của tình yêu có sức biến đổi con tim con người, vừa làm cho nó có khả năng thông truyền tình yêu Thiên Chúa cho anh chị em. Trong dòng các thế kỷ, biết bao người nam nữ, sau khi đã được tình yêu Thiên Chúa biến đổi, đã tận hiến đời mình để phục vụ cho Nước Chúa. Xưa bên bờ biển hồ Galilê, nhiều người đã để cho Chúa Giêsu chinh phục: những con người đó đang đi tìm sự chữa lành cho thể xác hoặc sự chữa lành cho linh hồn, và đã được quyền năng của ân sủng Chúa chạm đến. Có những con người được chính Chúa tuyển chọn và đã trở thành những tông đồ của Người. Chúng ta cũng gặp thấy những con người như Maria Madalêna và những người nữ khác nữa, đã tự nguyện theo Chúa, chỉ vì tình thương; và như môn đệ Gioan, họ cũng có được một chỗ đặc biệt trong tim Chúa. Những con người nam nữ nầy, --- những kẻ đã biết được mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Cha, nhờ qua Chúa Kitô, --- đại diện cho biết bao ơn gọi có mặt trong giáo hội từ muôn thuở. Mẫu gương cho những ai được gọi làm chứng một cách đặc biệt cho tình yêu Thiên Chúa, là chính Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu; Mẹ được trực tiếp liên kết với mầu nhiệm Nhập thể và Cứu chuộc, trong cuộc hành trình đức tin của mình.
http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif
LM. Đặng Thế Dũng (dịch)
Chư Huynh đáng kính trong hàng giám mục,
Anh chị em thân mến,
Việc cử hành Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho Ơn Kêu Gọi sắp đến, cho Tôi dịp để mời gọi toàn thể Dân Chúa hãy suy nghĩ về chủ đề Ơn Gọi trong mầu nhiệm Giáo Hội. Thánh tông đồ Phaolô đã viết như sau: "Chúc Tụng Thiên Chúa, Cha của Chúa Giêsu Kitô chúng ta... Ngài đã chọn chúng ta trong Chúa Kitô trước khi tạo dựng vũ trụ... chuẩn bị cho chúng ta trở nên những dưỡng tử của Ngài nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô" (Thư Ephêsô 1,3-5 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Eph 1:3-5)). Trước khi tạo dựng vũ trụ, trước khi chúng ta bước vào hiện hữu, Cha trên trời đã chọn chúng ta, để kêu gọi chúng ta bước vào trong tương quan con thảo với Ngài, nhờ qua Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi chịu chết cho chúng ta, Chúa Giêsu đã đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa Cha, một tình yêu bao bọc Người hoàn toàn và là tình yêu được Người ban cho tất cả chúng ta. Như thế, kết hiệp với Chúa Giêsu, Ðấng là Ðầu, chúng ta kết thành một thân thể duy nhất là Giáo Hội.
Bề dày của hai ngàn năm lịch sử làm cho ta khó hiểu tính cách mới mẻ của mầu nhiệm hấp dẫn về việc Thiên Chúa tuyển nhận con người làm dưỡng tử; mầu nhiệm này là trung tâm của giáo huấn của thánh Phaolô tông đồ. Thánh nhân nhắc lại rằng Thiên Chúa Cha "đã cho chúng ta biết mầu nhiệm thánh ý Ngài... nghĩa là ý định tái thiết tất cả mọi sự trong Chúa Kitô" (Eph 1,9-10 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Eph 1:9-10)). Và ngài còn hăng hái nói thêm như sau: "Chúng ta biết rõ rằng tất cả mọi sự đều quy về điều thiện hảo cho những ai yêu mến Thiên Chúa, cho những ai đã được kêu gọi theo thánh ý Ngài. Bởi vì những ai đã được Ngài biết đến từ muôn thuở, thì được Ngài an bài trước để trở nên giống với hình ảnh của Con Một Ngài, ngõ hầu Con Ngài được trở nên trưởng tử của nhiều anh em" (Roma 8,28-29 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Rom 8:28-29)). Viễn tượng như thế là quả thật hấp dẫn: chúng ta được gọi sống như những anh chị em của Chúa Giêsu, được cảm thấy mình là con cái của cùng một Cha. Ðây là hồng ân làm đảo lộn mọi ý tưởng và mọi dự án thuần tuý nhân trần. Việc tuyên xưng đức tin chân thật mở ra mọi trí khôn, mọi con tim trước mầu nhiệm khôn lường của Thiên Chúa, mầu nhiệm thấm nhuần trọn cả cuộc đời con người. Nhưng, thử hỏi chúng ta có thể nói gì đây, về cám dỗ hết sức mạnh mẽ của ngày hôm nay, là cám dỗ cảm thấy mình tự đủ cho chính mình đến độ đóng kín chính mình trước chương trình kỳ diệu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta? Tình yêu của Thiên Chúa Cha, một tình yêu được biểu lộ trong Chúa Kitô, đang kêu mời chúng ta.
Ðể đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và đặt mình trên đường theo Ngài, chúng ta không phải trở nên trọn hảo trước. Chúng ta biết rõ rằng ý thức về tội lỗi của bản thân đã làm cho người con hoang đàng nhìn thấy con đường trở về và như thế cảm nghiệm được niềm vui của sự giải hoà với Cha mình. Sự mỏng dòn và những giới hạn của con người không phải là chướng ngại, với điều kiện là sự mỏng dòn và những giới hạn đó góp phần làm cho chúng ta ý thức rằng mình cần đến ân sủng cứu rỗi của Chúa Kitô. Ðó là kinh nghiệm của Thánh Phaolô tông đồ. Ngài đã tâm sự nơi thơ II Côrintô như sau: "Tôi sẵn sàng khoe cho mọi người biết những sự yếu đuối của tôi, ngõ hầu quyền năng của Chúa Kitô được hiện diện trong tôi" (2Co 12,9 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=2Cor 12:9)). Trong mầu nhiệm Giáo Hội, Nhiệm thể của Chúa Kitô, quyền năng thần thiêng của tình yêu có sức biến đổi con tim con người, vừa làm cho nó có khả năng thông truyền tình yêu Thiên Chúa cho anh chị em. Trong dòng các thế kỷ, biết bao người nam nữ, sau khi đã được tình yêu Thiên Chúa biến đổi, đã tận hiến đời mình để phục vụ cho Nước Chúa. Xưa bên bờ biển hồ Galilê, nhiều người đã để cho Chúa Giêsu chinh phục: những con người đó đang đi tìm sự chữa lành cho thể xác hoặc sự chữa lành cho linh hồn, và đã được quyền năng của ân sủng Chúa chạm đến. Có những con người được chính Chúa tuyển chọn và đã trở thành những tông đồ của Người. Chúng ta cũng gặp thấy những con người như Maria Madalêna và những người nữ khác nữa, đã tự nguyện theo Chúa, chỉ vì tình thương; và như môn đệ Gioan, họ cũng có được một chỗ đặc biệt trong tim Chúa. Những con người nam nữ nầy, --- những kẻ đã biết được mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Cha, nhờ qua Chúa Kitô, --- đại diện cho biết bao ơn gọi có mặt trong giáo hội từ muôn thuở. Mẫu gương cho những ai được gọi làm chứng một cách đặc biệt cho tình yêu Thiên Chúa, là chính Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu; Mẹ được trực tiếp liên kết với mầu nhiệm Nhập thể và Cứu chuộc, trong cuộc hành trình đức tin của mình.
http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif
LM. Đặng Thế Dũng (dịch)