PDA

View Full Version : Con chỉ là kẻ tội lỗi


josluukien
27-10-2007, 02:48 PM
Chúa Nhật 30 Thường Niên Lc18, 9-14 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc 18:9-14&FontSize=Txt10)

Con chỉ là kẻ tội lỗi

http://www.vuisongtinyeu.net/images/CN30TNC.jpg

Đạo đức là một điều tốt nhưng tự hào về đạo đức của mình là một nguy cơ. Cũng vậy, làm việc lành là một điều tốt mà nếu việc lành khiến ta khinh miệt tha nhân thì thật là nguy hiểm.

Trong cuối bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa ra kết luận: người thu thuế thì được nên công chính, còn người Pharisêu thì không, điều đó đã làm cho nhiều người nghe phải sững sốt và ngỡ ngàng. Vậy, ông Pharisêu là mẫu mực trong việc giữ Luật, ông không làm những việc xấu xa, hơn nữa những lời cầu nguyện của ông lại rất tự phát và hết sức chân thành, mà tại sao Thiên Chúa lại không chấp nhận lời nguyện cầu của ông? Ngược lại, Thiên Chúa lại thương người thu thuế tội lỗi kia, mặc dù anh ta chưa hứa sẽ từ bỏ cái nghề tồi tệ của mình và đền bù những thiệt hại mà mình đã gây ra?

Tình thương của Thiên Chúa thì thật nghịch lý nhưng không vô lý chút nào. Chúng ta cần nhìn lại hình ảnh của ông Pharisêu khi ông ta đứng cầu nguyện, ông ta đứng tách biệt với những người khác trong Đền Thờ và vẫn có thể thấy người thu thuế đứng tuốt phía dưới. Bên cạnh đó, qua những lời cầu nguyên của ông, chứng tỏ ông muốn dâng lên Chúa những lời tạ ơn, tri ân, nhưng thật trớ trêu những lời đó lại trở thành những lời so sánh mình với người khác và đầy tràn cái Tôi cá nhân, tự mãn của mình: Tôi không như bao kẻ khác, Tôi ăn chay, Tôi không tham lam, … Cái Tôi của ông thật tuyệt vời và quá chắc chắn, nên ông không cần phải xin Chúa thêm điều gì. Thật vậy ông chỉ toàn khoe những thành tích của mình, ông đang tự ngắm mình qua tấm gương cái Tôi ích kỉ cùng với niềm kiêu hãnh, nên không để ý gì đến tha nhân và đến nỗi Thiên Chúa lại trở nên thừa trong cuộc đời thật đầy đặn của ông. Vì thế, khi không tìm được kẽ hở để vào đời ông, Ngài đành phải chịu đứng ngoài.

Còn người thu thuế thì sao? Anh đã cảm nhận được thân phận yếu đuối của mình nên chẳng dám ngước nhìn Chúa và cũng chẳng dám lại gần tha nhân. Anh ý thức được con người tội lỗi của mình và tự thấy mình không xứng đáng trước mặt Thiên Chúa nên anh chỉ còn biết phó thác và cậy trông vào Tình Thương của Ngài "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi" (Lc18, 13). Quả thật, người thu thuế là một con người tội lỗi nhưng điều đó đã vô tình trở thành một kẽ hở để Thiên Chúa đi vào đời anh và cũng chính sự trống rỗng của anh đã trở thành khoảng trống cho Ngài.

Tội lỗi hay các việc lành đều có thể làm chúng ta khép kín hay mở ra, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải luôn cảm thấy mình cần Chúa. Chúng ta không thể mua được Nước Trời khi chỉ có nhờ những cố gắng của bản thân mà điều cần thiết hơn cả là hãy để cho Chúa chiếm lấy con người của mình và chi phối mọi khoảnh khắc trong ngày sống của ta. Ước gì chúng ta mặc lấy sự khiêm hạ của người thu thuế, để chúng ta có nhiều kẽ hở, nhờ đó Thiên Chúa sẽ âm thầm đi vào cuộc sống của ta hầu biến đổi mỗi người chúng ta thành những con người mới biết sống với và sống cho tha nhân.

Lạy Chúa, những lúc con phạm tội là con đang khép lại trên chính mình, khước từ với Thiên Chúa và quay lưng lại với anh em. Đôi lúc con lại tự lấy mình làm trung tâm để quy tất cả về con. Xin Chúa giúp con biết từ bỏ cái Tôi cá nhân, ích kỉ của mình và đừng nhìn ngắm công trạng của mình nhưng nhìn vào những nén bạc Chúa đã trao mà con còn chưa đầu tư sinh lợi cho đủ. Xin cho con đừng tự mãn nhìn về quá khứ nhưng biết hướng đến tương lai với bao việc cần làm. Hơn nữa, xin Ngài cho con đừng lấy những việc đạo đức của mình làm thước đo và đánh giá anh em mình; nhưng cho con có được quả tim quảng đại, bao dung như Chúa để con có thể mở lòng mình đón nhận những đòi hỏi của của Ngài và nhu cầu của anh em. Amen