PDA

View Full Version : Tội lỗi


Phan Huy
03-04-2006, 03:56 PM
Tội lỗi (Ga 8,1-11 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/mc5-02.htm))

Các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Chúa Giêsu một người phụ nữ bị bắt quả tang đang ngoại tình, và yêu cầu Ngài ra lệnh cho ném đá cô, chiếu theo luật Mô-sê. Kinh Thánh thuật lại rằng, Chúa Giêsu cúi xuống, lấy tay viết cái gì đó trên đất, đoạn ôn tồn nói với họ: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi.” Và…

Tội là một sự thật. Là con người không ai không có tội. Thánh Phao-lô nói rất rõ “nếu ai đó nói mình là người vô tội, hắn là kẻ nói láo.” Thánh nhân miêu tả phận người chỉ vọn vẹn bằng hai từ: tội lỗi và bất lực. Đó là đặc tính làm người của tất cả chúng ta.

Thế giới ngày nay thì thầm cám dỗ chúng ta rằng: “Ôi! Với khả năng vô tận của bạn, bạn có thể làm được bất cứ cái gì bạn thích. Thế nên, đừng sợ. Mọi thứ nằm trong tầm tay của bạn đó.”

Nhưng, chúng ta nên nhớ rằng: “Tội lỗi và bất lực là căn tính của tôi. Nếu không có Chúa tôi chẳng làm được gì!” Và, quan trọng hơn hết, chúng ta nên tín xác rằng Thiên Chúa yêu tôi khi tôi trong điều kiện tội lỗi và bất lực như vậy. Đây mới là căn tính mới của tôi, tội lỗi nhưng nhờ tình yêu của Chúa, tôi trở nên một tạo vật rất đẹp trước mặt Ngài.

Bạn mến! Chúng ta tội lỗi và bất lực nhưng chúng ta cũng rất đẹp trước mặt Thiên Chúa nhờ tình yêu của Ngài. Thánh Phao-lô trong thơ gởi tín hữu Rôma có nói: chúng ta không cảm thấy mấy khó khăn để yêu một người giàu có, hay một người đẹp, hay một người tốt, nhưng với một người ngược lại như vậy liệu chúng ta có dễ dàng chấp nhận hay không? Hãy nhớ rằng khi Thiên Chúa tỏ lộ tình yêu của Người cho ta và chết cho ta, khi chúng ta chỉ là một người tội lỗi và bất lực. Có tình yêu nào cao cả hơn đó nữa không các bạn?