PDA

View Full Version : Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời


Đamien
01-11-2007, 04:20 PM
LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU QUA ĐỜI. Ga 6,51-59

1.

“Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy” (Ga 6,56)

Chúng ta tin có Giáo hội chiến thắng là các thánh nam nữ đang hưởng phúc trên thiên đàng;
Giáo hội chiến đấu (lữ hành) là các tín hữu còn đang sống trên trần gian;
Giáo hội đau khổ là các linh hồn nơi luyện ngục.
Ba Giáo hội hiệp nhất nên một và thông cho nhau các việc lành phúc đức:
Các thánh trên trời cầu bầu và che chở cho người tín hữu còn sống,
người tín hữu ngợi khen và cầu xin cùng các thánh;
các linh hồn nơi luyện ngục bầu cử cho người tín hữu,
và người tín hữu còn sống “giúp đỡ” để các linh hồn mau được giải thoát.
Đó là mầu nhiệm các thánh thông công.

Chúng ta những người còn sống có thể giúp đỡ những người đã qua đời bằng lời cầu nguyện, bằng việc lành. Hy sinh, hãm mình, ăn chay, bố thí, hưởng ân xá cho các linh hồn, nhất là tham dự thánh lễ sốt sắng, kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể để chuyển thông ơn Chúa cho các linh hồn.

2.

“Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy” (Ga 6,56)

Suy niệm: Người Kitô hữu hằng ngày được nuôi dưỡng bằng tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Sự sống của Thiên Chúa được chuyển thông cho người Kitô hữu; họ sống trong Chúa và Chúa sống trong họ (Ga 6,56). Rồi một ngày người Kitô hữu “chết cho Chúa” cũng như đã “sống cho Ngài”. (Rm 14,7). Nhờ cái chết họ được tôn vinh TC (Ga 21,19). “Phúc thay những kẻ chết trong Chúa. Họ sẽ nghỉ ngơi và thoát mọi nỗi gian lao (Kh 14,13). Cái chết của người công chính là cửa ngõ đưa đến an bình (Kh 3,3).
Tuy nhiên người còn sống không hiểu được số phận kẻ đã qua đời cho nên họ vẫn phải tiếp tục cầu nguyện, hy sinh, hãm mình, bố thí, dâng thánh lễ cho người quá cố.
Đó là tâm tình hiếu thảo của con cái đối với ông bà cha mẹ; đó là tình bác ái của người tín hữu đối với những kẻ đã qua đời.

Thực hành:

*Tham dự Thánh lễ sốt sắng và rước lễ cầu nguyện cho các linh hồn.
*Sống với Chúa, chết trong Chúa, hưởng hạnh phúc với người: “Họ được ăn no đồ bổ dưỡng nơi nhà Chúa- và Chúa cho họ uống bởi nguồn vui thú của Ngài”