Đamien
08-11-2007, 03:09 PM
Chúa nhật XXXII quanh năm. Lc 20, 27-38
1.
“Mọi người đều sống cho Chúa” (Lc 20,38)
Phái Sađđucêô thuộc dòng tộc Sađốc giữ những chức vị cao cấp trong hàng tư tế. Họ không tin linh hồn bất tử, không tin sự thưởng phạt đời sau và do đó không tin có sự sống lại. Đối với họ tin xác sống lại là điều đáng tức cười, vì như ví dụ đã đưa ra, thì một người phụ nữ có nhiều đời chồng hợp pháp ở đời này, thì khi sống lại, cô ta sẽ là vợ của người nào?
Chúa Giêsu đã vạch ra quan niệm quá vật chất phàm tục của họ. Họ đâu biết rằng khi sống lại rồi, thân xác con người không còn lệ thuộc vật chất nữa, họ sẽ không ăn, không uống, không dựng vợ gả chồng, mà sống giống như Thiên Thần.
“Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa”. Người Kitô hữu tin rằng con người sẽ sống lại để hưởng vinh quang Thiên Chúa. Vì vậy ngay trong cuộc sống hiện tại ở trần gian, mỗi người phải sống cho Chúa, nghĩa là sống làm sao để Thiên Chúa được vinh quang. Phải luôn ý thức rằng: “Tôi sống mà không phải là tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi”. Sống kết hợp với Chúa Kitô trong toàn diện cuộc sống của mình.
2.
“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là Thiên Chúa của kẻ sống” (Lc 20,38)
Suy niệm: Chủ đề của Chúa nhật hôm nay là nói về vấn đề kẻ chết sống lại. Phái Sađđucêô không tin kẻ chết sống lại nên đưa ra vấn nạn: một người đàn bà lần lượt trãi qua 7 đời chồng, khi sống lại bà sẽ là vợ của ai?
Chúa Giêsu đã lý giải với lập luận khi nói về Thiên Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Giacóp. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vậy Abraham, Isaac, Giacóp là những kẻ sống, chết mà vẫn sống, và sẽ sống lại vào ngày tận thế, ngày đó mọi người sẽ sống lại; kẻ xấu cũng như người tốt; kẻ tội lỗi cũng như người công chính. Nhưng đối với người công chính sự sống lại mới là vinh quang. Hiện tại người công chính đã chết đối với loài người, nhưng họ vẫn sống đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa đã sáng tạo con người để con người có thể hưởng vinh quang với Ngài đến muôn đời.
Thực hành:
*Ta phải tin rằng người chết sẽ sống lại.
*Ta phải sống xứng đáng để được sống lại với Chúa Kitô Phục sinh: “Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi- và làm trọn điều khấn hứa cùng Đấng tối cao”. (Tv 49,14)
1.
“Mọi người đều sống cho Chúa” (Lc 20,38)
Phái Sađđucêô thuộc dòng tộc Sađốc giữ những chức vị cao cấp trong hàng tư tế. Họ không tin linh hồn bất tử, không tin sự thưởng phạt đời sau và do đó không tin có sự sống lại. Đối với họ tin xác sống lại là điều đáng tức cười, vì như ví dụ đã đưa ra, thì một người phụ nữ có nhiều đời chồng hợp pháp ở đời này, thì khi sống lại, cô ta sẽ là vợ của người nào?
Chúa Giêsu đã vạch ra quan niệm quá vật chất phàm tục của họ. Họ đâu biết rằng khi sống lại rồi, thân xác con người không còn lệ thuộc vật chất nữa, họ sẽ không ăn, không uống, không dựng vợ gả chồng, mà sống giống như Thiên Thần.
“Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa”. Người Kitô hữu tin rằng con người sẽ sống lại để hưởng vinh quang Thiên Chúa. Vì vậy ngay trong cuộc sống hiện tại ở trần gian, mỗi người phải sống cho Chúa, nghĩa là sống làm sao để Thiên Chúa được vinh quang. Phải luôn ý thức rằng: “Tôi sống mà không phải là tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi”. Sống kết hợp với Chúa Kitô trong toàn diện cuộc sống của mình.
2.
“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là Thiên Chúa của kẻ sống” (Lc 20,38)
Suy niệm: Chủ đề của Chúa nhật hôm nay là nói về vấn đề kẻ chết sống lại. Phái Sađđucêô không tin kẻ chết sống lại nên đưa ra vấn nạn: một người đàn bà lần lượt trãi qua 7 đời chồng, khi sống lại bà sẽ là vợ của ai?
Chúa Giêsu đã lý giải với lập luận khi nói về Thiên Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Giacóp. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vậy Abraham, Isaac, Giacóp là những kẻ sống, chết mà vẫn sống, và sẽ sống lại vào ngày tận thế, ngày đó mọi người sẽ sống lại; kẻ xấu cũng như người tốt; kẻ tội lỗi cũng như người công chính. Nhưng đối với người công chính sự sống lại mới là vinh quang. Hiện tại người công chính đã chết đối với loài người, nhưng họ vẫn sống đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa đã sáng tạo con người để con người có thể hưởng vinh quang với Ngài đến muôn đời.
Thực hành:
*Ta phải tin rằng người chết sẽ sống lại.
*Ta phải sống xứng đáng để được sống lại với Chúa Kitô Phục sinh: “Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi- và làm trọn điều khấn hứa cùng Đấng tối cao”. (Tv 49,14)