PDA

View Full Version : Những người đã được rửa tội được kêu gọi loan Tin Mừng


admin
19-11-2007, 04:41 AM
DIỄN TỪ GIÁO HOÀNG VỚI CÁC NGƯỜI TRUYỀN GIÁO

"Những người đã được rửa tội được kêu gọi loan Tin Mừng"

VATICAN, 16/11/2007 (Zeni.torg).- Diễn từ Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI nói hôm nay bằng tiếng Anh với các bề trên cả các Hiệp hội Truyền giáo đang dự cuộc gặp gỡ do Bộ Phúc Âm Hóa các Dân Tộc tổ chức tại Roma.

* * *

Thưa Hồng Y,
Các Giám Mục,
Các Cha thân mến,

Đây là một sự vui mừng đặc biệt cho tôi được gặp anh em, Các Bề Trên Cả Những Hiệp Hội Truyền Giáo thuộc đời Sống Tông Đồ, tụ họp ở đây tại Roma theo lời mời của Bộ Phúc Âm Hóa các Dân Tộc. Cuộc họp của anh em, qui tụ các Bề Trên 15 Hiệp Hội Truyền Giáo thuộc quyền giáo hoàng và 6 thuộc quyền giáo phận, là bằng chứng hùng hồn cho sức sống liên tục của lực đẩy truyền giáo trong Giáo Hội và tinh thần hiệp thông liên kết các thành viên của anh em và những sinh hoạt đa dạng của họ với người Kế Vị Phêrô và thừa tác vụ tông đồ phổ quát của ngài.
Cuộc họp mặt của anh em cũng là một dấu chỉ cụ thể tương quan lịch sử giữa các Hiệp Hội Thừa Sai khác nhau thuộc đời Sống Tông Đồ và Bộ Phúc Âm Hóa các Dân Tộc. Trong những ngày này anh em tìm xem xét những phương cách mới để củng cố và tăng cường tương quan đặc biệt này.
Như Công Đồng Vatican II đã nhận xét, mệnh lệnh Chúa Kitô rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật áp dụng trước tiên cho Giám Mục đoàn, với và dưới quyền Phêrô (x. “Ad Gentes,”38). Trong sự hiệp nhất phẩm trật của Thân Thể Chúa Kitô, được phong phú hoá bởi sự đa dạng các ân huệ và đặc sủng do Thánh Thần ban cho, sự hiệp thông với những kẻ kế vị các Tông Đồ vẫn là tiêu chuẩn và sự bảo đảm về thành quả thiêng liêng của tất cả sinh hoạt truyền giáo. Vì sự hiệp thông của Giáo Hội trong đức tin, đức cậy và đức mến, là dấu chỉ và mẫu mực của sự hiệp nhất và bình an là chương trình của Thiên Chúa trong Chúa Kitô cho toàn thể gia đình nhân loại.
Một trong những dấu chỉ đầy hứa hẹn của một sự đổi mới về ý thức truyền giáo của Giáo Hội trong những thập niên gần đây, là sự ao ước ngày càng lớn của nhiều người giáo dân nam và nữ, độc thân hay kết hôn, muốn hợp tác quảng đại trong sứ vụ cho dân ngoại. Như Công Đồng đã nhấn mạnh, công việc rao giảng Tin Mừng là một nghĩa vụ cơ bản thuộc về toàn thể Dân Chúa, và tất cả những kẻ đã được rửa tội đều được kêu gọi ”ý thức tích cực về trách nhiệm riêng đối với việc truyền bá Tin Mừng” (Ad Gentes, 36). Đang khi một số Hiệp Hội truyền Giáo có một lịch sử lâu dài cọng tác chặt chẽ với những giáo dân nam và nữ, những hiệp hội khác chỉ mới đây thôi có hình thức phát triển của người giáo dân liên kết với việc tông đồ của họ.
Bởi vì phạm vi và tầm quan trọng của sự cọng tác do những hiệp hội này thực hiện cho công việc của những Hiệp Hội khác nhau, những hình thức thích hợp của sự cọng tác của họ dĩ nhiên sẽ được quản trị bởi những qui chế đặc biệt và những chỉ thị rõ rệt tôn trọng căn tính giáo luât riêng của mổi thể chế.
Các bạn thân mến, cuộc họp chúng ta hôm nay cho tôi một cơ hội tốt để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với các bạn và tất cả các thành viên những Hiệp Hội các bạn, trong quá khứ hay hiện tại, vì sự dấn thân kiên nhẫn của các bạn cho sứ vụ của Giáo Hội. Ngày nay, cũng như trong quá khứ, các nhà truyền giáo tiếp tục bỏ gia đình và nhà cửa, thường với hy sinh lớn, chỉ vì mục đích duy nhất là rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô và phục vụ Người trong những anh em mình. Nhiều người trong họ, cũng trong thời đại chúng ta, đã anh dũng củng cố lời rao giảng của mình bằng việc đổ máu đào, và góp phần thiết lập Giáo Hội trong những phần đất xa xôi.

Ngày nay, những hoàn cảnh thay đổi đã đưa tới, trong nhiều trường hợp, một sự giảm sút trong con số giới trẻ được thu hút cho những hiệp hội truyền giáo, và một sự suy giảm tiếp theo trong sự thành công truyền giáo. Đồng thời, như Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolo II đã nhấn mạnh, sứ vụ đến với dân ngoại chỉ mới bắt đầu, và Chúa kêu mời chúng ta, tất cả chúng ta, dấn thân hết mình để phục vụ sứ vụ ấy (x. “Redemporis Missio,” 1). “”Lúa chín đầy đồng!” (Mt 9:37) Tuy ý thức những thách đố anh em đang đối mặt, tôi khuyến khích anh em trung thành theo những bước chân của các người sáng lập anh em, và khơi động cho cháy lên những đặc sủng và sự nhiệt tình tông đồ anh em đã thừa kế từ các vị, vì tin tưởng Chúa Kitô sẽ tiếp tục làm việc với anh em và củng cố sự giảng dạy của anh em với những dấu của sự hiện diện và quyền phép của Người (x. Mc 16:20).
Với lòng yêu mến thiết tha, tôi phó thác anh em, cùng với các thành phần và hội viên các Hiệp Hội khác nhau của anh em, cho sự bảo vệ tình yêu của Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội. Cho tất cả anh em tôi sẵn lòng ban Phép Lành Tông Tòa của tôi như là một bảo chứng sự khôn ngoan, sức mạnh và bình an trong Chúa.

Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách chuyển ngữ