PDA

View Full Version : Lễ Chúa KiTô Vua


Đamien
22-11-2007, 09:23 AM
LỄ CHÚA KITÔ VUA . Lc 23,35-43

1.

“Lạy Ngài khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”(Lc 23,42)

Trong đoạn phúc âm ghi lại biến cố Chúa bị đóng đinh vào thập giá, ta ghi nhận những nét, những chi tiết nói lên vương quyền của Chúa.
Câu 37: “Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy cứu mình đi “.
Câu 38: “Phía trên đầu Người có tấm bản đề chữ Hy Lạp, Latinh và Do Thái như sau : “Người này là vua Do Thái “.
Câu 42: “Lạy Ngài khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”(Lc 23,42).

Các câu này nói lên vương quyền của Chúa Kitô. Thánh Luca đã nhắc đi nhắc lại để nêu cao vương quyền đó.

Chúa Kitô là vua: “Nhưng là Vua của ơn cứu rỗi, là Vua trong chính lúc chết đi. Vì chính lúc chết đi, Người mang ơn cứu rỗi cho mọi người. Từ cái chết của Người, sức lực mới đã tuôn trào ra cho người trộm lành cùng chịu đóng đinh với Người.

Người Kitô hữu nhận Chúa Kitô là vua, phải biết đón nhận nguồn ơn cứu rỗi từ Chúa Kitô trên thập giá, từ lễ hiến tế mỗi ngày trên bàn thờ.

2.

“Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta”.(Lc 23,43)

Suy niệm: Chúa Giêsu là vua, Ngài có quyền trong vương quốc của Ngài, ba chữ trong câu lời Chúa đã diễn tả sự thật bên kia cuộc sống trần gian: hôm nay- trên thiên đàng- với Ta.

a/ Hôm nay: đây là một việc sẽ thực hiện ngay tức khắc, chứ không phải là việc sẽ xảy ra trong tương lai; hoặc sau khi Chúa Kitô phục sinh; hoặc vào ngay thế mạc.

b/ Trên thiên đàng: nơi các người công chính quy tụ để hưởng cuộc sống thân mật với Đấng Cứu Thế. Đó là trạng thái hạnh phúc tràn đầy của linh hồn sống trong vinh quang Thiên Chúa.

c/ Với ta: đây là điểm chính yếu: hạnh phúc hứa ban cho người trộm lành là cuộc sống thân mật với chính Chúa Kitô, Đấng mà anh đã chia sẻ số phận của Ngài trên thập giá.

Thực hành:

1/ Hãy để Chúa làm Vua trong tâm hồn mình, giáo xứ mình.
2/ Thờ lạy, chúc tụng, cảm tạ Chúa Giêsu Kitô Vua: “Hãy ra trước Thiên nhan với lời cảm tạ… Hãy xướng ca hoan hô Người” (Tv 94,2)