ndt
08-01-2006, 05:47 PM
http://www.gpnt.net/images/ani_gull.gif
Tại sao Đức Giêsu chịu phép rửa? Phép Rửa của Gioan Tẩy Giả không nhằm tha thứ tội lỗi. Tại sao Đức Giêsu vô tội đến dìm mình vào giòng nước Giođan cùng với các người Do Thái sám hối? Chúng ta còn có thể đặt một câu hỏi căn bản hơn: Tại sao Con Thiên Chúa xuống thế làm người? Thưa, đây chính là một điều kỳ lạ về Đức Giêsu, Đấng là Thiên Chúa làm người.
Kinh Tin Kính dạy rằng: Chúa Giêsu đã từ trời xuống thế. Thánh Phaolô trong thư Philiphê cũng viết rằng: “Đức Giêsu Kitô mặc lấy thân phận nô lệ… Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”. Chưa lấy thế làm đủ, Ngài xuống ngục tổ tông, như chúng ta đọc trong Kinh Tin kính.
Quả thật, Đức Giêsu đã hạ mình đến tận cùng. Chúng ta không thể nghĩ đến một nơi nào, một hoàn cảnh nào mà Đức Giêsu còn có thể hạ mình hơn nữa!
Trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa kết thúc Mùa Giáng Sinh, chúng ta đối diện với một vấn đề căn bản trong sứ mạng Con Thiên Chúa nhập thể: Ngài đi sâu vào trong nhân tính của con người; Ngài hạ mình hết mức chịu những đau đớn, khổ cực của kiếp người để tìm kiếm những chiên lạc, dù chúng có lạc xa đến mấy, để mang Ánh Sáng của Thiên Chúa đến lấp đầy bóng tối của con người.
Trong một thế giới mà con người thường đánh giá lẫn nhau qua những thành công và địa vị đạt được, Con Thiên Chúa đã hạ mình dìm vào giòng nước sông Giođan, đã đi vào trong những bất ổn của thân phận con người để nêu gương khiêm nhường cho chúng ta, để giới thiệu cho chúng ta cách thế chiến thắng những yếu đuối, lỗi lầm của con người.
Tại sao Đức Giêsu chịu phép rửa? Phép Rửa của Gioan Tẩy Giả không nhằm tha thứ tội lỗi. Tại sao Đức Giêsu vô tội đến dìm mình vào giòng nước Giođan cùng với các người Do Thái sám hối? Chúng ta còn có thể đặt một câu hỏi căn bản hơn: Tại sao Con Thiên Chúa xuống thế làm người? Thưa, đây chính là một điều kỳ lạ về Đức Giêsu, Đấng là Thiên Chúa làm người.
Kinh Tin Kính dạy rằng: Chúa Giêsu đã từ trời xuống thế. Thánh Phaolô trong thư Philiphê cũng viết rằng: “Đức Giêsu Kitô mặc lấy thân phận nô lệ… Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”. Chưa lấy thế làm đủ, Ngài xuống ngục tổ tông, như chúng ta đọc trong Kinh Tin kính.
Quả thật, Đức Giêsu đã hạ mình đến tận cùng. Chúng ta không thể nghĩ đến một nơi nào, một hoàn cảnh nào mà Đức Giêsu còn có thể hạ mình hơn nữa!
Trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa kết thúc Mùa Giáng Sinh, chúng ta đối diện với một vấn đề căn bản trong sứ mạng Con Thiên Chúa nhập thể: Ngài đi sâu vào trong nhân tính của con người; Ngài hạ mình hết mức chịu những đau đớn, khổ cực của kiếp người để tìm kiếm những chiên lạc, dù chúng có lạc xa đến mấy, để mang Ánh Sáng của Thiên Chúa đến lấp đầy bóng tối của con người.
Trong một thế giới mà con người thường đánh giá lẫn nhau qua những thành công và địa vị đạt được, Con Thiên Chúa đã hạ mình dìm vào giòng nước sông Giođan, đã đi vào trong những bất ổn của thân phận con người để nêu gương khiêm nhường cho chúng ta, để giới thiệu cho chúng ta cách thế chiến thắng những yếu đuối, lỗi lầm của con người.