PDA

View Full Version : Thập Giá và Gia Đình


Phan Huy
08-04-2006, 11:40 AM
Thập Giá và Gia Đình

Hôm nay, Chúa Nhật Lễ Lá, mở đầu cho một tuần trọng đại nhất năm Phụng Vụ, Tuần Thánh. Chúng ta hãy cùng nhau rút ra, từ bài Thương Khó, một vài chi tiết để áp dụng vào đời sống gia đình.

1. Yêu thương nhau như Chúa đã yêu. Chúa yêu như thế nào? Để trả lời, chúng ta chỉ cần nhớ lại một câu trong bài Thương Khó: “Một người lính cầm ngọn giáo, đâm thủng cạnh sườn Người, lập tức máu và nước trào ra.” Đó là tình yêu được minh chứng bằng máu, bằng hy sinh. “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám chết cho người mình yêu.”

2. Tha thứ như Chúa đã tha. Trên Thập Giá, Chúa đã tha cho người trộm lành và nguyện cầu cho những người đã nhúng tay vào việc hành hình Người: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Đã là người, lầm lỡ là chuyện thường tình, đã thường tình thì muốn khỏi đổ vỡ, vậy tha thứ phải là việc làm hằng ngày.

3. Cho đi như Chúa đã cho. Bài Thương Khó, mỗi một chữ là một nét son tô thắm cái cung cách ban Mình của Chúa. Ngài cho ta, cho trọn vẹn, cho cả mạng sống, cho đến độ, chẳng còn gì để cho hơn, một giọt máu, giọt huyết tương còn lại trong tim cũng trào ra hết. Đây là cách cho mà vợ chồng phải thực hiện cho nhau. Cho quà tặng, cho tiền tài, cho địa vị …, mà chưa cho chính mình, thì vẫn kể là chưa cho gì.

4. Hãy nên một với nhau như Chúa Cha và Chúa Con là một. “Lạy Chúa, xin cho chúng nên một”, là lời nguyện tha thiết của Chúa lên Chúa Cha cho tất cả chúng ta. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, tuy Ba Ngôi vị nhưng chỉ là một bản tính. Thần tính và nhân tính của Chúa Giêsu, từ giây phút nhập thể, đã trở thành một, đến độ không thể nói, Đức Kitô chỉ là người hoặc là Chúa, mà phải nói “Chúa-người.” Đó là khuôn mẫu tuyệt vời cho sự kết hợp giữa người vợ với người chồng. Nhờ Bí Tích Hôn Phối, vợ đã là một nửa của chồng, còn chồng cũng không còn hoàn toàn riêng mình, nhưng đã là một nửa của vợ. Theo nghĩa này, vợ chồng không thể chia rẽ nhau, vì như vậy sẽ mâu thuẫn với khế ước hôn nhân.

Vậy, để yêu thương, tha thứ, cho đi và nên một như Chúa đã noi gương, chúng ta phải làm gì? Hãy đến với Bí Tích Thánh Thể. Ở đó, chúng ta sẽ tìm thấy tình yêu bằng máu của Chúa Kitô, sẽ nhận rõ sự bao la của lòng Chúa tha thứ, sẽ nhận ra cách cho tuyệt vời của Chúa, và sẽ kết hiệp mật thiết với Ngài.