Đamien
30-11-2007, 02:48 PM
Chúa Nhật I Mùa Vọng A. Mt 24,37-44 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 24:37-44&FontSize=Txt10)
1.
“Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến” (Mt 24,44 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 24:44&FontSize=Txt10))
Mùa Vọng là mùa mong đợi Chúa đến. Nhưng đừng mong đợi Chúa một cách thụ động, đừng chỉ mong chờ hạnh phúc đó như một món quà có sẵn. Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Ơn cứu độ đã gần đến, ta phải tận lực xây dựng lấy hạnh phúc, sắm sửa lấy ơn cứu độ bằng nếp sống trong sạch thánh thiện chứ không phải ngồi chờ. (x Rm 13,11-14 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Rm 13:11-14&FontSize=Txt10))
Chính Chúa Kitô nhắc cho chúng ta phải có thái độ tích cực sẵn sàng; đừng sống vô tâm như những người thời ông Noe: Dầu thấy Noe đóng tàu họ vẫn sống ăn chơi phóng đãng, không tin ở dấu hiệu cảnh báo của Noe, Đại Hồng Thủy xảy đến và cuốn trôi tất cả. Người Kitô hữu hôm nay hãy tỉnh thức và khôn ngoan đón nhận ý Chúa trong mỗi biến cố cuộc đời.
Chúa đến thật bất ngờ, ví như kẻ trộm vào nhà vậy. Cái chết hay ngày tận thế đều xảy ra một cách bất ngờ, vào giờ nào không ai hay biết… nên ta phải luôn sẵn sàng. “Hãy làm ngay hôm nay, đừng để đến ngày mai”; “hãy can đảm đứng lên sau mỗi lần vấp ngã” với thái độ tin tưởng phó thác vào Chúa và luôn sẵn sàng.
2.
“Hãy tỉnh thức vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến” (Mt 24,42 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 24:42&FontSize=Txt10))
Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta hai điều:
- Chúa Giêsu sinh ra ở giữa loài người
- Ngài sẽ ngự đến trong ngày tận thế.
Bởi thế Mùa Vọng được xem là mùa hân hoan chứa chan hy vọng. Chúa sẽ đến cách chắc chắn và rõ ràng, đồng thời cũng đến cách bất ngờ. Chúa Giêsu nhắc lại câu chuyện lụt Đại Hồng Thủy thời Noe để nhấn mạnh về nguy cơ của của sự bất ngờ đó. Và hơn thế, cuộc phán xét cánh chung lại xảy ra trong tức khắc: Hai người làm ngoài đồng… hai người đàn bà đang xay bột… một người sẽ được mang đi còn một người ở lại. Đứng trước giây phút chung cuộc cấp bách và thình lình như thế. Người tín hữu phải luôn tỉnh thức” và canh phòng như chủ nhà canh kẻ trộm.
Lời khuyên tỉnh thức chờ mong Chúa Giêsu không chỉ nhắm đến ngày cánh chung, nhưng còn nhắm đến giờ chết của chúng ta là tình thế chung kết của mỗi người. Ngày tận cùng càng bí ẩn bao nhiêu, thì sự tỉnh thức càng khẩn thiết bấy nhiêu. Vậy ta phải tỉnh thức chuẩn bị “giờ Chúa đến” bằng cách sống hòa bình hơn, bác ái hơn, dấn thân phục vụ tha nhân trong sự hăng say tích cực, và ý thức cuộc sống của mình hơn.
1.
“Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến” (Mt 24,44 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 24:44&FontSize=Txt10))
Mùa Vọng là mùa mong đợi Chúa đến. Nhưng đừng mong đợi Chúa một cách thụ động, đừng chỉ mong chờ hạnh phúc đó như một món quà có sẵn. Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Ơn cứu độ đã gần đến, ta phải tận lực xây dựng lấy hạnh phúc, sắm sửa lấy ơn cứu độ bằng nếp sống trong sạch thánh thiện chứ không phải ngồi chờ. (x Rm 13,11-14 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Rm 13:11-14&FontSize=Txt10))
Chính Chúa Kitô nhắc cho chúng ta phải có thái độ tích cực sẵn sàng; đừng sống vô tâm như những người thời ông Noe: Dầu thấy Noe đóng tàu họ vẫn sống ăn chơi phóng đãng, không tin ở dấu hiệu cảnh báo của Noe, Đại Hồng Thủy xảy đến và cuốn trôi tất cả. Người Kitô hữu hôm nay hãy tỉnh thức và khôn ngoan đón nhận ý Chúa trong mỗi biến cố cuộc đời.
Chúa đến thật bất ngờ, ví như kẻ trộm vào nhà vậy. Cái chết hay ngày tận thế đều xảy ra một cách bất ngờ, vào giờ nào không ai hay biết… nên ta phải luôn sẵn sàng. “Hãy làm ngay hôm nay, đừng để đến ngày mai”; “hãy can đảm đứng lên sau mỗi lần vấp ngã” với thái độ tin tưởng phó thác vào Chúa và luôn sẵn sàng.
2.
“Hãy tỉnh thức vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến” (Mt 24,42 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 24:42&FontSize=Txt10))
Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta hai điều:
- Chúa Giêsu sinh ra ở giữa loài người
- Ngài sẽ ngự đến trong ngày tận thế.
Bởi thế Mùa Vọng được xem là mùa hân hoan chứa chan hy vọng. Chúa sẽ đến cách chắc chắn và rõ ràng, đồng thời cũng đến cách bất ngờ. Chúa Giêsu nhắc lại câu chuyện lụt Đại Hồng Thủy thời Noe để nhấn mạnh về nguy cơ của của sự bất ngờ đó. Và hơn thế, cuộc phán xét cánh chung lại xảy ra trong tức khắc: Hai người làm ngoài đồng… hai người đàn bà đang xay bột… một người sẽ được mang đi còn một người ở lại. Đứng trước giây phút chung cuộc cấp bách và thình lình như thế. Người tín hữu phải luôn tỉnh thức” và canh phòng như chủ nhà canh kẻ trộm.
Lời khuyên tỉnh thức chờ mong Chúa Giêsu không chỉ nhắm đến ngày cánh chung, nhưng còn nhắm đến giờ chết của chúng ta là tình thế chung kết của mỗi người. Ngày tận cùng càng bí ẩn bao nhiêu, thì sự tỉnh thức càng khẩn thiết bấy nhiêu. Vậy ta phải tỉnh thức chuẩn bị “giờ Chúa đến” bằng cách sống hòa bình hơn, bác ái hơn, dấn thân phục vụ tha nhân trong sự hăng say tích cực, và ý thức cuộc sống của mình hơn.