admin
10-12-2007, 04:54 AM
Hãy cải thiện vì nước trời đã gần kề
Anh chị em thân mến,
http://vietcatholicnews.com/pics/r1198229462.jpgHôm qua, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, phụng vụ mời gọi chúng ta hướng mắt về Đức Maria, thân mẫu của Chúa Giêsu và của chúng ta, Ngôi sao hy vọng cho hết mọi người. Hôm nay, Chúa Nhật thứ hai mùa Vọng, phụng vụ trình bày cho chúng ta dung mạo khắc khổ của vị Tiền hô, được thánh sử Matthêu giới thiệu như thế này: “Thời ấy, ông Gioan Tẩy giả xuất hiện và giảng trong sa mạc Giuđêa: Hãy cải thiện vì nước trời đã gần kề” (Mt 3,1-2). Sứ mạng của ông Gioan là sửa soạn và điều chỉnh con đường cho Đấng Mêsia, bằng cách kêu gọi dân Israel hãy thống hối tội lỗi và sửa chữa mọi điều gian tà. Với những lời gay gắt, ông Gioan loan báo cuộc phán xét sắp tới: “Cây nào không sinh trái tốt sẽ bị chặt và ném vào lửa” (Mt 3,10). Nhất là ông cảnh cáo tội giả hình của những kẻ tưởng mình an toàn bởi vì là thành phần của dân Chúa chọn. Ông nói rằng: trước mặt Chúa, không ai có thể lấy danh nghĩa gì để mà tự hào, nhưng cần phải sinh ra hoa trái tốt lành của sự cải thiện” (Mt 3,8).
Đang khi mùa Vọng còn tiếp tục, khi chúng ta đang chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta hãy để cho lời kêu gọi cải thiện của ông Gioan vang lên trong cộng đoàn của mình. Đây là một lời mời khẩn thiết hãy mở cửa của trái tim và đón tiếp Con Thiên Chúa đến giữa chúng ta để làm sáng tỏ sự phán xét của Chúa. Thánh Gioan tông đồ viết rằng Chúa Cha không phán xét ai hết, nhưng đã trao quyền phán xét cho đức Kitô là Con Thiên Chúa và là Con người (xc. Ga 5,22.27). Và định mệnh tương lai tuỳ thuộc vào ngày hôm nay; chính qua thái độ cụ thể ở đời này mà chúng ta định đoạt số phận vĩnh cửu. Vào lúc xế tàn của những ngày ở đời này, vào lúc chết, chúng ta sẽ được đánh giá tuỳ theo chúng ta có nên giống hay khác với Hài nhi sắp giáng sinh trong hang Bêlem tồi tàn, bởi vì Người là chuẩn mực mà Thiên Chúa đã trao cho nhân loại. Khi Người Con Một của Chúa giáng sinh, Chúa Cha đã bày tỏ cho chúng ta tình thương lân tuất của ngài, đã kêu gọi chúng ta hãy bước theo vết chân của Người bằng cách biến đổi cuộc đời chúng ta thành một hồng ân tình thương giống như Người. Và những hoa trái của tình thương chính là những “hoa trái cải thiện” mà thánh Gioan Tẩy giả nói đến, khi ông ta khiển trách những người biệt phái và ký lục đến lãnh phép rửa.
Qua bài Tin mừng, ông Gioan Tẩy giả tiếp tục rao giảng trải qua các thế hệ. Những lời đanh thép và cứng rắn của ông vẫn còn thiết thực với chúng ta. Thật vậy, thời nay lắm lần người ta mừng lễ Chúa Giáng sinh với một não trạng vật chất. Lời của vị đại ngôn sứ yêu cầu chúng ta hãy chuẩn bị con đường cho Chúa đang đến, trong những sa mạc hôm nay, sa mạc bên ngoài và sa mạc bên trong, khao khát nước hằng sống là Chúa Kitô. Nguyện xin Đức Maria hướng dẫn chúng ta trên con đường thay đổi trái tim, ngõ hầy chúng ta có thể thực hiện những sự lựa chọn cần thiết để hoà hợp não trạng của mình với Tin mừng.
Kinh Truyền tin Chúa nhật II Mùa Vọng 9/12/2007, ĐTC Bênêđicto XVI
Bình Hòa
Anh chị em thân mến,
http://vietcatholicnews.com/pics/r1198229462.jpgHôm qua, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, phụng vụ mời gọi chúng ta hướng mắt về Đức Maria, thân mẫu của Chúa Giêsu và của chúng ta, Ngôi sao hy vọng cho hết mọi người. Hôm nay, Chúa Nhật thứ hai mùa Vọng, phụng vụ trình bày cho chúng ta dung mạo khắc khổ của vị Tiền hô, được thánh sử Matthêu giới thiệu như thế này: “Thời ấy, ông Gioan Tẩy giả xuất hiện và giảng trong sa mạc Giuđêa: Hãy cải thiện vì nước trời đã gần kề” (Mt 3,1-2). Sứ mạng của ông Gioan là sửa soạn và điều chỉnh con đường cho Đấng Mêsia, bằng cách kêu gọi dân Israel hãy thống hối tội lỗi và sửa chữa mọi điều gian tà. Với những lời gay gắt, ông Gioan loan báo cuộc phán xét sắp tới: “Cây nào không sinh trái tốt sẽ bị chặt và ném vào lửa” (Mt 3,10). Nhất là ông cảnh cáo tội giả hình của những kẻ tưởng mình an toàn bởi vì là thành phần của dân Chúa chọn. Ông nói rằng: trước mặt Chúa, không ai có thể lấy danh nghĩa gì để mà tự hào, nhưng cần phải sinh ra hoa trái tốt lành của sự cải thiện” (Mt 3,8).
Đang khi mùa Vọng còn tiếp tục, khi chúng ta đang chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta hãy để cho lời kêu gọi cải thiện của ông Gioan vang lên trong cộng đoàn của mình. Đây là một lời mời khẩn thiết hãy mở cửa của trái tim và đón tiếp Con Thiên Chúa đến giữa chúng ta để làm sáng tỏ sự phán xét của Chúa. Thánh Gioan tông đồ viết rằng Chúa Cha không phán xét ai hết, nhưng đã trao quyền phán xét cho đức Kitô là Con Thiên Chúa và là Con người (xc. Ga 5,22.27). Và định mệnh tương lai tuỳ thuộc vào ngày hôm nay; chính qua thái độ cụ thể ở đời này mà chúng ta định đoạt số phận vĩnh cửu. Vào lúc xế tàn của những ngày ở đời này, vào lúc chết, chúng ta sẽ được đánh giá tuỳ theo chúng ta có nên giống hay khác với Hài nhi sắp giáng sinh trong hang Bêlem tồi tàn, bởi vì Người là chuẩn mực mà Thiên Chúa đã trao cho nhân loại. Khi Người Con Một của Chúa giáng sinh, Chúa Cha đã bày tỏ cho chúng ta tình thương lân tuất của ngài, đã kêu gọi chúng ta hãy bước theo vết chân của Người bằng cách biến đổi cuộc đời chúng ta thành một hồng ân tình thương giống như Người. Và những hoa trái của tình thương chính là những “hoa trái cải thiện” mà thánh Gioan Tẩy giả nói đến, khi ông ta khiển trách những người biệt phái và ký lục đến lãnh phép rửa.
Qua bài Tin mừng, ông Gioan Tẩy giả tiếp tục rao giảng trải qua các thế hệ. Những lời đanh thép và cứng rắn của ông vẫn còn thiết thực với chúng ta. Thật vậy, thời nay lắm lần người ta mừng lễ Chúa Giáng sinh với một não trạng vật chất. Lời của vị đại ngôn sứ yêu cầu chúng ta hãy chuẩn bị con đường cho Chúa đang đến, trong những sa mạc hôm nay, sa mạc bên ngoài và sa mạc bên trong, khao khát nước hằng sống là Chúa Kitô. Nguyện xin Đức Maria hướng dẫn chúng ta trên con đường thay đổi trái tim, ngõ hầy chúng ta có thể thực hiện những sự lựa chọn cần thiết để hoà hợp não trạng của mình với Tin mừng.
Kinh Truyền tin Chúa nhật II Mùa Vọng 9/12/2007, ĐTC Bênêđicto XVI
Bình Hòa