Đamien
14-12-2007, 10:19 AM
Chúa nhật III Mùa Vọng A. Mt 11,2-11 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 11:2-11&FontSize=Txt10)
1.
“Thầy có phải là Đấng phải đến chăng hay chúng tôi đợi Đấng nào khác” (Mt 11,3 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 11:3&FontSize=Txt10))
Chúa Nhật thứ III mùa vọng là Chúa nhật báo tin “Chúa gần đến” đồng thời cũng loan báo những công việc cứu độ Người sẽ thực hiện để tỏ vinh quang của Chúa ra: người mù xem thấy, người điếc được nghe, người què đi được, người bị áp bức được minh oan, người đói khát được no nê, kẻ bị lưu đày được giải phóng, người góa bụa được nâng đỡ… tất cả sẽ được biến đổi và được vui mừng hân hoan. Thánh lễ hôm nay được gọi là “hãy vui mừng” (Gaudete).
Khi Gioan Tiền hô bị cầm tù, một số lớn môn đệ của Gioan vẫn chưa hiểu rằng: vai trò tiền hô của Gioan đã kết thúc, họ chưa chịu công nhận và tin theo Đấng Cứu Thế, cho nên Gioan mới sai một nhóm người đến hỏi Chúa Kitô để chính họ thấy tận mắt, nghe tận tai những gì các Tiên tri báo trước về sứ mệnh Cứu Thế đang được nơi Chúa Giêsu.
Phần chúng ta đã tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế và tin nhận giáo lý của Người. Phải xác tín rằng: ngoài Người ra không còn vị Cứu Tinh nào khác: Người là Đấng phải đến, đã đến.
2.
“Phúc cho ai không vấp ngã vì Ta” (Mt 11,6 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 11:6&FontSize=Txt10))
Gioan đang ở trong ngục nghe nói về Chúa Giêsu và những việc mà Ngài đã làm. Ông sai môn đệ đến thưa Người rằng: “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng? Hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác? (Mt 11,3 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 11:3&FontSize=Txt10))
Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp, không hướng trực tiếp về mình, nhưng hướng Gioan và các môn đệ của ông đến một phương thế khám phá mới. Đó là biết nhìn các dấu chỉ: người mù được thấy, người què đi được… và giải thích những dấu chỉ đó. Nhận biết đó chính là công việc của Đấng Thiên sai. Câu trả lời của Chúa Giêsu bắt Gioan phải nhìn vào Ngài: “Phúc cho ai không vấp ngã vì Ta” (Mt 11,6 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 11:6&FontSize=Txt10)). Nó làm cho Gioan khám phá ra ý nghĩa qua chính cuộc đời mình.Toàn thể công việc Chúa Giêsu làm minh chứng Ngài là Đấng được xức dầu. Đấng mà tiên tri Isaia đã từng loan báo và Gioan được mời gọi để từ bỏ bản thân, từ bỏ hoàn toàn chính mình cho đến chết để làm chứng cho Chúa Giêsu chứ không vấp ngã vì Ngài.
Sứ mạng người Kitô hữu giống như sứ mạng của Gioan Tiền hô: chuẩn bị các tâm hồn sẵn sàng tiếp đón Chúa. Và như gioan Tiền hô được mời gọi chịu đau khổ, người Kitô hữu cũng được mời gọi chịu đau khổ vì Đức Tin.
1.
“Thầy có phải là Đấng phải đến chăng hay chúng tôi đợi Đấng nào khác” (Mt 11,3 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 11:3&FontSize=Txt10))
Chúa Nhật thứ III mùa vọng là Chúa nhật báo tin “Chúa gần đến” đồng thời cũng loan báo những công việc cứu độ Người sẽ thực hiện để tỏ vinh quang của Chúa ra: người mù xem thấy, người điếc được nghe, người què đi được, người bị áp bức được minh oan, người đói khát được no nê, kẻ bị lưu đày được giải phóng, người góa bụa được nâng đỡ… tất cả sẽ được biến đổi và được vui mừng hân hoan. Thánh lễ hôm nay được gọi là “hãy vui mừng” (Gaudete).
Khi Gioan Tiền hô bị cầm tù, một số lớn môn đệ của Gioan vẫn chưa hiểu rằng: vai trò tiền hô của Gioan đã kết thúc, họ chưa chịu công nhận và tin theo Đấng Cứu Thế, cho nên Gioan mới sai một nhóm người đến hỏi Chúa Kitô để chính họ thấy tận mắt, nghe tận tai những gì các Tiên tri báo trước về sứ mệnh Cứu Thế đang được nơi Chúa Giêsu.
Phần chúng ta đã tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế và tin nhận giáo lý của Người. Phải xác tín rằng: ngoài Người ra không còn vị Cứu Tinh nào khác: Người là Đấng phải đến, đã đến.
2.
“Phúc cho ai không vấp ngã vì Ta” (Mt 11,6 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 11:6&FontSize=Txt10))
Gioan đang ở trong ngục nghe nói về Chúa Giêsu và những việc mà Ngài đã làm. Ông sai môn đệ đến thưa Người rằng: “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng? Hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác? (Mt 11,3 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 11:3&FontSize=Txt10))
Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp, không hướng trực tiếp về mình, nhưng hướng Gioan và các môn đệ của ông đến một phương thế khám phá mới. Đó là biết nhìn các dấu chỉ: người mù được thấy, người què đi được… và giải thích những dấu chỉ đó. Nhận biết đó chính là công việc của Đấng Thiên sai. Câu trả lời của Chúa Giêsu bắt Gioan phải nhìn vào Ngài: “Phúc cho ai không vấp ngã vì Ta” (Mt 11,6 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 11:6&FontSize=Txt10)). Nó làm cho Gioan khám phá ra ý nghĩa qua chính cuộc đời mình.Toàn thể công việc Chúa Giêsu làm minh chứng Ngài là Đấng được xức dầu. Đấng mà tiên tri Isaia đã từng loan báo và Gioan được mời gọi để từ bỏ bản thân, từ bỏ hoàn toàn chính mình cho đến chết để làm chứng cho Chúa Giêsu chứ không vấp ngã vì Ngài.
Sứ mạng người Kitô hữu giống như sứ mạng của Gioan Tiền hô: chuẩn bị các tâm hồn sẵn sàng tiếp đón Chúa. Và như gioan Tiền hô được mời gọi chịu đau khổ, người Kitô hữu cũng được mời gọi chịu đau khổ vì Đức Tin.