PDA

View Full Version : Bài học cầu nguyện qua kinh nghiệm của Môisen


admin
04-05-2006, 09:38 AM
Bài học cầu nguyện qua kinh nghiệm của Môisen



(Xuất hành 34:1-10)


Khi Môisen từ trên núi Xinai xuống cầm theo phiến đá có ghi khắc mười điều răn Thiên Chúa truyền dạy, ông ngạc nhiên và hết sức phẫn nộ khi thấy dân chúng nhảy múa xụp lạy con bò bằng vàng mà họ đúc ra để thờ. Không kiềm chế được cơn giận ông đã đập vỡ các phiến đá này và đốt cho chảy tượng con bò. (Xh 32:19)

Thiên Chúa chủ động
Qua câu 34:1 "Ðức Chúa phán với ông Môisen ..." chúng ta nhận thấy Thiên Chúa chủ động và đi bước trước để đến với Môisen. Ngài không bỏ rơi Môisen khi ông nản lòng vì dân chúng cứng đầu và ngỗ nghịch. Thiên Chúa đóng vai trò chủ động khi Ngài đi tìm và đem chúng ta đến trong cầu nguyện. Cho dù chúng ta có lựa chọn giờ giấc, nơi chốn để cầu nguyện, Thiên Chúa đã chờ sẵn chúng ta ở đó.

http://www.donghanh.org/main/images/Moisen.jpg

Mở lòng và trống rỗng hóa chính mình
"Ngươi hãy đẽo hai bia đá giống như hai bia trước. Và Ta sẽ ghi lại trên đó những lời đã ghi trên các bia trước mà ngươi đã đập vỡ." Thiên Chúa trao cho Môisen nhiệm vụ chuẩn bị sẵn hai bia đá để trên đó Ngài sẽ ghi lại những giao ước của Ngài với dân. Tương tự như thế, trong cầu nguyện chúng ta được mời gọi chuẩn bị và mở lòng, nhưng tác động chính là do Thiên Chúa. Sự cầu nguyện của chúng ta không phải là một thành tích đạt được qua cố gắng và nhờ vào khả năng, nhưng là biết mở lòng, biết đón nhận, biết tự do với mọi ràng buộc. Nếu cầu nguyện trở nên khô khan, có thể vì chúng ta muốn tham lam làm qúa nhiều để tìm một kết qủa. Trước nhan thánh Chúa, chúng ta chỉ biết mở lòng, mở tay đón nhận.

Thái độ chờ đợi
Chúa nói thêm với Môisen: "Ngay từ sáng, ngươi hãy lên núi Xinai và đứng chờ Ta ở đó, trên đỉnh núi." Chờ Ta ở đó! Việc chính yếu trong cầu nguyện không phải là chúng ta chủ động tìm kiếm Chúa, nhưng là đợi chờ, là trống rỗng hóa chính mình. Chờ đợi nói lên sự lệ thuộc và yếu kém của chúng ta.

Thuộc về Chúa trọn vẹn trong cầu nguyện
"Không ai được lên với ngươi, cũng không ai được xuất hiện trên khắp vùng núi; ngay cả bò bê hay dê cừu cũng không được ăn cỏ trên sườn núi đó." Thiên Chúa muốn Môisen từ bỏ mọi sự khi đến gặp Ngài. Muốn đến với Chúa trong cầu nguyện chúng ta cần trọn vẹn chú tâm vào Ngài.

Chúa tỏ mình ra
"Ðức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh Người là Ðức Chúa." Chính Người tỏ mình ra cho chúng ta. Không có cách nào chúng ta có thể hiểu biết về Thiên Chúa nếu không do chính Người tỏ lộ ra. Hãy nghe Chúa nói với Giêrêmia "Bấy giờ các ngươi kêu cầu Ta, các ngươi đến cầu nguyện với Ta, Ta sẽ nhận lời các ngươi. Các ngươi sẽ tìm Ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì các ngươi sẽ hết lòng kiếm Ta, Ta sẽ cho các ngươi được gặp." (Gr. 29:12-14). Không có cố gắng nào của chúng ta mang ích lợi nếu không phải là ân huệ của Thiên Chúa.

Tư thế trong cầu nguyện
"Ông Môisen vội vàng phục xuống đất thờ lậy" (Xh 34;8) Chúng ta tìm đến Chúa với trọn vẹn con người của mình. Tâm hồn và thể xác. Thái độ của tâm hồn và cử chỉ nơi thân xác. Một tư thế cầu nguyện thích hợp để diễn tả trọn vẹn tâm hồn sẽ giúp ích cho chúng ta trong cầu nguyện.

Cầu nguyện đưa đến phục vụ
Sau cùng "Ðức Chúa phán: 'Này Ta sắp lập một giao ước." Một mặt Chúa muốn Môisen trọn vẹn thuộc về Ngài trên đỉnh núi, nhưng mặt khác, ngay trong giây phút đó không phải Ngài chỉ lập một giao ước riêng với Môisen, nhưng là một giao ước với toàn dân Israel. Chúa muốn chúng ta trọn vẹn thuộc về Ngài trong cầu nguyện, nhưng hoa trái của sự cầu nguyện là ích lợi đem đến cho nhiều người. Cầu nguyện phải đem đến tâm tình phục vụ.

Vũ Tiến

Nguồn: http://www.donghanh.org/main/1td_e_moisen_cau_nguyen.htm