PDA

View Full Version : Lễ Giáng Sinh năm A


Đamien
22-12-2007, 07:23 AM
Lễ Giáng Sinh năm A (Lc 2,1-14 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%202:1-14&FontSize=Txt10))

1.

“Vinh Danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc 2,14 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%202:14&FontSize=Txt10))

Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin ở Con của Người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời”.

Con Một Người đã giáng trần để thực hiện chương trình cứu chuộc loài người. Một Tin Mừng vĩ đại: “Hôm nay Đấng Cứu Thế đã Giáng Sinh cho chúng ta”. Sáu bảy thế kỷ trước khi Đấng Cứu Thế xuất hiện, tiên tri Isaia đã báo trước: “Một Hài nhi đã sinh ra cho chúng tôi, một người con đã ban tặng cho chúng tôi” (Is 9,2-7 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Is%209:2-7&FontSize=Txt10))

Ánh sáng cứu độ đã đến với trần gian tội lỗi còn đắm chìm trong bóng tối u mê. Loài người không tiếp nhận Chúa, lý do không phải vì không biết, không thể nhận ra Chúa, mà tại vì người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng. (x. Ga 3,19 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%203:19&FontSize=Txt10))

Người Kitô hữu hôm nay phải ý thức từ bỏ những đam mê, danh vọng, tiền tài, để đón tiếp Chúa đến trong lòng. Đêm Giáng Sinh là đêm an bình, đêm chan hòa ánh sáng và vui mừng cho nhân trần.


2.

“Hôm nay, Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho các ngươi” (Lc 2,11 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%202:11&FontSize=Txt10))

Thánh Luca đã tường thuật việc Chúa Giêsu sinh ra ở Bê lem thời Xêsarê Augustô; Đó là một sự kiện mà ông đã được nghe biết và am hiểu trong truyền thống của Giáo Hội sơ khai. Thánh Luca không nhằm nói lên điều mà thiên hạ hiểu về Đức Giêsu ngày Người sinh ra, nhưng nói lên điều mà Người mãi mãi là như thế: “Đấng Cứu Thế” là Thiên Chúa làm người.

Trình thuật giáng sinh Bê lem chỉ hoàn toàn có ý nghĩa đối với ai chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Nó làm nổi bật cái nghịch lý của Người: sự nghèo hèn và Vinh quang Thiên Chúa Giáng Sinh là một biến cố đã xảy ra trong đời sống những người nghèo hèn. Dấu chỉ là một hài nhi mới sinh bọc trong khăn và nằm trong máng cỏ. Phải sống nghèo khó để đón nhận và sống mầu nhiệm Giáng Sinh một cách thiết thực hơn.

Sống Mầu nhiệm Giáng sinh cần phải có cái nhìn đơn sơ của các mục đồng trước máng cỏ để lãnh nhận những gì Chúa muốn nói với chúng ta. Các mục đồng chia sẻ niềm vui họ gặp được Hài Nhi Giêsu cho mọi người, và họ hân hoan ngợi khen Thiên Chúa. Ta phải sống tinh thần đơn sơ, nghèo khó để tiếp đón Chúa Giêsu, nguồn ơn cứu độ của chúng ta.