PDA

View Full Version : Giới trẻ Chánh Tòa Mỹ Tho: văn nghệ mừng Giáng Sinh với Trường Khuyết Tật Nhân Ái


admin
23-12-2007, 11:22 AM
Giới trẻ Chánh Tòa Mỹ Tho: văn nghệ mừng Giáng Sinh với Trường Khuyết Tật Nhân Ái
VÒNG TAY YÊU THƯƠNG
http://www.tgmmt.org/GX/Hat-MyTho/Giao%20xu%20Chanh%20Toa/VONG%20TAY%20YEU%20THUONG/DSC00358.JPG (http://www.tgmmt.org/GX/Hat-MyTho/Giao%20xu%20Chanh%20Toa/VONG%20TAY%20YEU%20THUONG/DSC00358.JPG)
Vòng tròn sinh hoạt


Chúng tôi, nhóm giới trẻ giáo xứ Chánh Tòa, các bạn sinh viên trường Đại Học Tiền Giang và một số bạn trẻ ở các giáo xứ lân cận: Chợ Cũ, Bình Tạo, An Đức. Hàng tuần, dưới sự hướng dẫn của Cha sở Giacôbê Hà Văn Xung và Cha phụ trách giới trẻ Phaolô Nguyễn Thành Sang, vào mỗi chiều thứ tư, cùng với thầy Phó Tế Phaolô Nguyễn Khả Tú, chúng tôi đến với các em khiếm thị trường Khuyết Tật Nhân Ái để phụ giúp các em vệ sinh trường lớp, sinh hoạt và vui chơi với các em.
Vào giờ sinh hoạt, khi chúng tôi đứng giữa vòng tròn, vỗ tay cất bài hát thì mọi lo lắng ban đầu tan biến hết. Các bạn trẻ và các em cùng nắm tay tạo nên một vòng tròn yêu thương và những trò chơi được bắt đầu thật vui tươi náo nhiệt. Một lần, hai lần,… rồi nhiều lần, dường như không tuần nào chúng tôi vắng mặt, không gặp các em nhớ và buồn lắm. Mưa dầm thấm đất, tiếp xúc thường xuyên với các em và nhờ sự hướng dẫn của quý sơ, chúng tôi có thể hỏi tên tuổi của các em qua cách ra dấu. Xúc động và hạnh phúc nhất khi các em quấn lấy chúng tôi và cách các em xoay một ngón tay ngang mũi chỉ vào từng người trong chúng tôi (nghĩa là em thương anh, chị).
“Em sinh ra không được nói, em sinh ra chẳng được nghe tiếng mẹ gọi, nghe tiếng cha cười, không được gọi mẹ gọi cha, không được nói lời yêu thương…” (Nguyễn Thương). Nhưng nơi ngôi trường này, các em có thể biểu lộ tình cảm của mình bằng cách ra dấu, bằng chính con tim và tâm hồn. Có những điều các em làm được mà người thường không làm được khiến chúng tôi khâm phục vô cùng.
Cũng như chúng tôi, các bạn trẻ đến đây rất nhiệt tình với tấm lòng yêu thương rộng mở. Có khi chơi với các em mồ hôi ướt cả áo, khang cả cổ (để giải thích một trò chơi cho các em hiểu). Mệt là thế, nhưng hễ hỏi “tuần sau đi nữa không”, thì chỉ một câu trả lời cho tất cả mọi người “Đi chứ ! Để mình rủ thêm bạn”. Và chẳng biết khi nào, nhóm chúng tôi dần tăng “quân số”. Với những hoàn cảnh khác nhau, khả năng khác nhau, chúng tôi cùng hoà nhập bởi cùng chung mục đích là đem yêu thương chia sẽ đến những mảnh đời bất hạnh hơn mình.
Hôm nay (19.12.2007), chúng tôi thực hiện một chương trình văn nghệ mừng giáng sinh. Lo quá! hát mà các em có hiểu gì đâu. Thế nhưng không! Chúng tôi hát không bằng giọng hát biểu diễn chuyên nghiệp, mà hát bằng chính con tim mỗi người. Các em nghe không bằng thính giác, nhưng nghe bằng tâm hồn. Bài hát “Bốn phương trời” cất lên và được đệm theo bằng những tiếng á, a, a của các em, chúng tôi và các em cùng hát. Các em hát bằng sự nỗ lực của bản thân, bằng tâm hồn của mình, để rồi chúng tôi cùng hòa nhập vào bởi sự ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên.
http://www.tgmmt.org/GX/Hat-MyTho/Giao%20xu%20Chanh%20Toa/VONG%20TAY%20YEU%20THUONG/DSC00346.JPG (http://www.tgmmt.org/GX/Hat-MyTho/Giao%20xu%20Chanh%20Toa/VONG%20TAY%20YEU%20THUONG/DSC00346.JPG)
Văn nghệ mừng Giáng Sinh
Mỗi buổi sinh hoạt xong, chúng tôi được nghe các em nói: “úng on án on ý à à á an ị” (Chúng con cám ơn quý Thầy và các anh chị), để rồi, với một niềm hạnh phúc trào dâng, chúng tôi đáp lại “Chúng con cảm ơn quý sơ và các em”. Vâng, cảm ơn quý Cha, quý Thầy, quý Sơ đã tạo điều kiện và hướng dẫn cho chúng tôi biết sống và thể hiện lòng yêu thương, chia sẻ. Cảm ơn các em đã cho chúng tôi biết thế nào là nghị lực, thế nào là tình người và sự cảm thông. Có lẽ việc làm của chúng tôi đối với các em còn nhỏ bé, nhưng đối với bản thân mỗi người chúng tôi đó là việc làm có ý nghĩa từ trước đến giờ.
http://www.tgmmt.org/GX/Hat-MyTho/Giao%20xu%20Chanh%20Toa/VONG%20TAY%20YEU%20THUONG/DSC00352.JPG (http://www.tgmmt.org/GX/Hat-MyTho/Giao%20xu%20Chanh%20Toa/VONG%20TAY%20YEU%20THUONG/DSC00352.JPG)http://www.tgmmt.org/GX/Hat-MyTho/Giao%20xu%20Chanh%20Toa/VONG%20TAY%20YEU%20THUONG/DSC00355.JPG (http://www.tgmmt.org/GX/Hat-MyTho/Giao%20xu%20Chanh%20Toa/VONG%20TAY%20YEU%20THUONG/DSC00355.JPG)
Phát quà Giáng Sinh Sr. Hiệu Trưởng cám ơn


Phaolô-Maria