Đamien
27-12-2007, 08:08 PM
Chúa nhật lễ Thánh Gia- A. Mt 2,13-15.19-23
1.
“Hãy chỗi dậy, đem con trẻ và mẹ Người về đất Israel” (Mt 2,20a)
Lễ Thánh gia là một lễ của thời đại chúng ta: thời đại mà đời sống gia đình và lao động được đề cao rất nhiều. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII (1810-1903) thiết lập lễ này, để giúp các tín hữu đi đúng chương trình của Chúa, trong nếp sống gia đình. Gia đình với những vui buồn sướng khổ, với những công việc hy sinh vất vả cũng như hạnh phúc yêu thương, làm cho người ta giống Chúa Kitô, mẹ Maria và thánh cả Giuse, và dẫn đưa con người tiến đến đại gia đình nước Trời.
Tin Mừng hôm nay cho ta thấy một phần nào đời sống vất vả của Thánh Gia trong lúc di cư chạy loạn, sau đó hồi cư và định cư tại Nazareth. Đó là tấm gương hy sinh tận tụy và khôn ngoan của người gia trưởng: tuy nhiên vì thánh nhân là người công chính nên được Thiên Chúa yêu thương nâng đỡ.
Gia đình chúng ta phải noi gương Thánh Gia tùng phục Thiên Chúa, chu toàn thánh ý Chúa và sống hòa thuận thương yêu nhau. Thánh gia là tấm gương để cải tạo thế giới, cải tạo gia đình và cải thiện bản thân.
2.
“Hãy thức dậy, đem Hài nhi và mẹ người trốn sang Ai cập” (Mt 2,13b)
Gia đình là hình ảnh hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa: mối dây ràng buộc mọi người với nhau, là sự yêu thương, hòa hợp, quảng đại, tha thứ và phục vụ… vì Chúa, vợ chồng phải thương yêu nhau, như Chúa Giêsu yêu Giáo Hội, vợ phục tùng chồng như Giáo Hội vâng lời Chúa Kitô vậy.
Bổn phận của cha mẹ là giáo dục con cái biết yêu mến và và phụng sự Chúa: khuyên bảo và làm gương sáng.
Con cái phải cố gắng trở nên niềm vui của cha mẹ. Thảo kính cha mẹ là bổn phận làm con: chu toàn bổn phận ấy là đền bù tội lỗi, là thu tích kho tàng quý hóa, là xây dựng đức công chính.
Gia đình Chúa Giêsu, mẹ Maria và thánh Giuse đùm bọc nhau sang Ai cập để trốn sự sát hại của Vua Hêrôđê, dạy cho gia đình chúng ta biết yêu thương và trung thành với nhau, lúc vui cũng như lúc buồn; lúc sướng cũng như lúc khổ. Mọi phần tử trong gia đình phải luôn nhắc nhở nhau vui vẻ chấp nhận thánh ý Chúa, khuyên bảo nhau kính sợ Chúa, để bình an Chúa Kitô chiếm ngự trong lòng và lời Chúa phát triển nơi mọi người.
1.
“Hãy chỗi dậy, đem con trẻ và mẹ Người về đất Israel” (Mt 2,20a)
Lễ Thánh gia là một lễ của thời đại chúng ta: thời đại mà đời sống gia đình và lao động được đề cao rất nhiều. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII (1810-1903) thiết lập lễ này, để giúp các tín hữu đi đúng chương trình của Chúa, trong nếp sống gia đình. Gia đình với những vui buồn sướng khổ, với những công việc hy sinh vất vả cũng như hạnh phúc yêu thương, làm cho người ta giống Chúa Kitô, mẹ Maria và thánh cả Giuse, và dẫn đưa con người tiến đến đại gia đình nước Trời.
Tin Mừng hôm nay cho ta thấy một phần nào đời sống vất vả của Thánh Gia trong lúc di cư chạy loạn, sau đó hồi cư và định cư tại Nazareth. Đó là tấm gương hy sinh tận tụy và khôn ngoan của người gia trưởng: tuy nhiên vì thánh nhân là người công chính nên được Thiên Chúa yêu thương nâng đỡ.
Gia đình chúng ta phải noi gương Thánh Gia tùng phục Thiên Chúa, chu toàn thánh ý Chúa và sống hòa thuận thương yêu nhau. Thánh gia là tấm gương để cải tạo thế giới, cải tạo gia đình và cải thiện bản thân.
2.
“Hãy thức dậy, đem Hài nhi và mẹ người trốn sang Ai cập” (Mt 2,13b)
Gia đình là hình ảnh hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa: mối dây ràng buộc mọi người với nhau, là sự yêu thương, hòa hợp, quảng đại, tha thứ và phục vụ… vì Chúa, vợ chồng phải thương yêu nhau, như Chúa Giêsu yêu Giáo Hội, vợ phục tùng chồng như Giáo Hội vâng lời Chúa Kitô vậy.
Bổn phận của cha mẹ là giáo dục con cái biết yêu mến và và phụng sự Chúa: khuyên bảo và làm gương sáng.
Con cái phải cố gắng trở nên niềm vui của cha mẹ. Thảo kính cha mẹ là bổn phận làm con: chu toàn bổn phận ấy là đền bù tội lỗi, là thu tích kho tàng quý hóa, là xây dựng đức công chính.
Gia đình Chúa Giêsu, mẹ Maria và thánh Giuse đùm bọc nhau sang Ai cập để trốn sự sát hại của Vua Hêrôđê, dạy cho gia đình chúng ta biết yêu thương và trung thành với nhau, lúc vui cũng như lúc buồn; lúc sướng cũng như lúc khổ. Mọi phần tử trong gia đình phải luôn nhắc nhở nhau vui vẻ chấp nhận thánh ý Chúa, khuyên bảo nhau kính sợ Chúa, để bình an Chúa Kitô chiếm ngự trong lòng và lời Chúa phát triển nơi mọi người.