admin
14-05-2006, 12:01 PM
Diễn từ của ĐGH Bênêđictô XVI trong cuộc tiếp kiến các tham dự viên cuộc Hội nghị Quốc tế với chủ đề: Di sản của Đức Gioan Phaolô II về Hôn nhân và Gia đình: yêu tình yêu nhân loại” tổ chức do Học viện Giáo hoàng Gioan Phaolô II về Hôn nhân và gia đình tại Đại học Giáo Hoàng Latêranô, ngày thứ Năm 11/05/2006.
Quý Hồng Y,
Quý Hiền Huynh đáng kính trong chức Giám mục và linh mục,
Anh chị em thân mến!
Thật vui khi gặp được anh chị em trong dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Học viện Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về Hôn nhân và Gia đình, tại Đại học Giáo hoàng Latêranô. Tôi thân ái chào tất cả anh chị em và chân thành cám ơn Đức Ông Livio Melina vì những lời ưu ái dành cho tôi đại diện cho tất cả anh chị em.
Những bước khởi đầu của Học viện này với một biến cố rất là đặc biệt: đúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1981 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vị Tiền nhiệm đáng mến của tôi Gioan Phaolô II đã bị ám sát trọng thương ngay trong buổi Tiếp kiến chung dự định sẽ công bố việc thành lập Học viện của anh chị em. Việc này đã khoác một lớp màn đặc biệt cho việc kỷ niệm hôm nay mà chúng ta cử hành sau hơn một năm ngày từ trần của ngài. Anh chị em đã muốn công bố điều này nhân dịp khai mạc cuộc Hội nghị: “Di sản của Đức gioan Phaolô II về Hôn nhân và Gia đình: yêu tình yêu nhân loại”.
Chắc chắn anh chị em nghe di sản này của anh chị em được gọi dưới cái tên thật đặc biệt, bởi vì anh chị em là những người nhận lãnh và tiếp tục cái viễn tượng cấu thành một trong những trọng tâm mấu chốt của sứ vụ và suy tư của ngài: Chương trình của Thiên Chúa về Hôn nhân và gia đình. Ở đây nói đến một di vật, không đơn giản chỉ là một sưu tập giáo lý hoặc tư tưởng, nhưng trước tiên là một huấn giáo được phú bẩm bởi một sự soi sáng thống nhất về ý nghĩa của tình yêu nhân loại và sự sống. Sự hiện diện đông đảo các gia đình trong cuộc tiếp kiến chung này là một bằng chứng hùng hồn cách đặc biệt rằng giáo huấn về chân lý ấy đã được đón nhận nồng nhiệt và sinh hoa kết quả như thế nào.
Ý tưởng “dạy cho biết yêu” đã theo đuổi Karol Wojtyla từ khi còn là vị linh mục trẻ và không ngừng nung nấu đến khi là vị Giám mục trẻ, phải đương đầu với những thời điểm khó khăn đã thúc đẩy ngài theo đuổi việc in ấn Thông điệp mang tính cách ngôn sứ và luôn luôn hợp thời của Vị Tiền nhiệm của tôi Phaolô VI, Humanae Vitae. Chính trong hoàn cảnh này mà ngài đã hiểu ra cần phải đi sâu vào nghiên cứu học hỏi cách có hệ thống về chủ đề nóng sốt này. Điều này sau đã kết thành loạt bài giáo huấn cho toàn thể Giáo hội với tên gọi là Những bài giáo lý về tình yêu nhân loại. Như thế hai yếu tố nền tảng đã được nêu bật lên. Những yếu tố ấy nhiều năm qua các bạn đã tìm cách đào sâu thêm và định rõ nét thật mới mẻ của Học viện là một thực tại khoa giáo với một sứ mạng đặc biệt trong Giáo hội.
Yếu tố thứ nhất là Hôn nhân và Gia đình được bắt nguồn từ hạt nhân sâu thẳm nhất của sự thật về con người và vận mệnh của họ. Kinh Thánh mặc khải rằng ơn gọi đến tình yêu dự phần vào chính hình ảnh đích thực của Thiên Chúa mà Đấng Tạo Hoá đã muốn ghi khắc vào trong thụ tạo của ngài, mời gọi thụ tạo trở nên giống Ngài đặc biệt là theo cách được khai mở để đi đến tình yêu. Sự khác biệt giới tính nơi thân thể người nam và người nữ do đó không chỉ thuần là sinh lý, nhưng còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều: sự khác biệt ấy diễn tả mô thức của tình yêu mà nhờ đó người nam và người nữ khi đã nên một thịt với nhau có thể thực hiện một sự hiệp thông nhân vị đích thực mở ngỏ cho sự thông truyền sự sống và như thế cộng tác với Thiên Chúa vào việc sinh sản những con người mới. Yếu tố thứ hai đặc trưng hoá cho sự mới mẻ của Giáo huấn của Đức Gioan Phaolô II về tình yêu nhân loại: đó là cách thức độc đáo của ngài tìm đọc chương trình của Thiên Chúa chính ngay trong cùng một dòng chảy chung của mạc khải và kinh nghiệm con người. Thật vậy, nơi Đức Kitô, Đấng là mặc khải toàn vẹn tình yêu của Thiên Chúa Cha, sự thật viên mãn về ơn gọi tình yêu nhân loại cũng được bày tỏ. Ơn gọi này chỉ có thể được hoàn thành nơi việc chân thành tự trao hiến chính mình.
Trong Thông điệp mới đây, tôi đã muốn nhấn mạnh làm thế nào được toả sáng nhờ vào chính tình yêu “hình ảnh Thiên Chúa theo Kitô Giáo, hình ảnh con người và con đường của họ” (Thiên Chúa là Tình Yêu, 1). Nói cách khác, Thiên Chúa đã dùng con đường tình yêu để mặc khải mầu nhiệm của sự sống Ba Ngôi của Người. Hơn nữa, mối tương quan chặt chẽ giữa hình ảnh của Thiên Chúa Tình Yêu và tình yêu nhân loại cho phép chúng ta hiểu rằng “tương ứng với hình ảnh Thiên Chúa duy nhất là hôn nhân đơn nhất. Hôn nhân căn cứ trên một tình yêu đơn nhất và dứt khoát, trở thành cách trình bày sự liên hệ giữa Thiên Chúa với dân Người: cách thức Thiên Chúa yêu trở thành tiêu chuẩn cho tình yêu của con người” (nt. 11). Sự soi dẫn này còn rất nhiều điều để khám phá. Cho nên đó chính là công việc của Học viện về Hôn nhân và Gia đình và cùng với các phân khoa khác: minh giải sự thật về tình yêu như là con đường của sự viên mãn dưới mọi hình thức của cuộc sống nhân loại.
Thách đố to lớn của cuộc tân phúc âm hoá, mà Đức Gioan Phaolô II đã nêu ra với nhiều dự phóng, cần được nâng đỡ bằng một suy tư thật sự sâu xa về tình yêu nhân loại, xét như là tình yêu này chính là con đường đặc tuyển mà Thiên Chúa đã chọn để tự mạc khải chính mình cho nhân loại và trong tình yêu này Người mời gọi họ đến sự hiệp thông trong sự sống Ba Ngôi Thiên Chúa. Khẳng định này cũng cho phép chúng ta vượt lên trên khái niệm tư hữu của tình yêu mà ngày nay đang lan tràn khắp nơi. Tình yêu đích thực được biến đổi thành một ánh sáng dẫn dắt tất cả mọi cuộc sống đi về sự viên mãn của mình, đồng thời kiến tạo nên một xã hội mà mọi người có thể sống chung với nhau. Hôn nhân là sự hiệp thông sự sống và tình yêu. Như thế sự hiệp thông ấy được định dạng như là một thiện ích đích thực cho xã hội. Nên tránh sự nhầm lẫn giữa các loại phối hợp khác dựa trên một tình yêu yếu kém ngày nay được bày tỏ một cách đặc biệt khẩn cấp. Chỉ có đá tảng tình yêu toàn vẹn và không thể chối bỏ được giữa người nam và người nữ mới có thể đặt nền móng cho công trình xây dựng một xã hội để trở nên một ngôi nhà cho tất cả mọi người.
http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif
Quý Hồng Y,
Quý Hiền Huynh đáng kính trong chức Giám mục và linh mục,
Anh chị em thân mến!
Thật vui khi gặp được anh chị em trong dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Học viện Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về Hôn nhân và Gia đình, tại Đại học Giáo hoàng Latêranô. Tôi thân ái chào tất cả anh chị em và chân thành cám ơn Đức Ông Livio Melina vì những lời ưu ái dành cho tôi đại diện cho tất cả anh chị em.
Những bước khởi đầu của Học viện này với một biến cố rất là đặc biệt: đúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1981 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vị Tiền nhiệm đáng mến của tôi Gioan Phaolô II đã bị ám sát trọng thương ngay trong buổi Tiếp kiến chung dự định sẽ công bố việc thành lập Học viện của anh chị em. Việc này đã khoác một lớp màn đặc biệt cho việc kỷ niệm hôm nay mà chúng ta cử hành sau hơn một năm ngày từ trần của ngài. Anh chị em đã muốn công bố điều này nhân dịp khai mạc cuộc Hội nghị: “Di sản của Đức gioan Phaolô II về Hôn nhân và Gia đình: yêu tình yêu nhân loại”.
Chắc chắn anh chị em nghe di sản này của anh chị em được gọi dưới cái tên thật đặc biệt, bởi vì anh chị em là những người nhận lãnh và tiếp tục cái viễn tượng cấu thành một trong những trọng tâm mấu chốt của sứ vụ và suy tư của ngài: Chương trình của Thiên Chúa về Hôn nhân và gia đình. Ở đây nói đến một di vật, không đơn giản chỉ là một sưu tập giáo lý hoặc tư tưởng, nhưng trước tiên là một huấn giáo được phú bẩm bởi một sự soi sáng thống nhất về ý nghĩa của tình yêu nhân loại và sự sống. Sự hiện diện đông đảo các gia đình trong cuộc tiếp kiến chung này là một bằng chứng hùng hồn cách đặc biệt rằng giáo huấn về chân lý ấy đã được đón nhận nồng nhiệt và sinh hoa kết quả như thế nào.
Ý tưởng “dạy cho biết yêu” đã theo đuổi Karol Wojtyla từ khi còn là vị linh mục trẻ và không ngừng nung nấu đến khi là vị Giám mục trẻ, phải đương đầu với những thời điểm khó khăn đã thúc đẩy ngài theo đuổi việc in ấn Thông điệp mang tính cách ngôn sứ và luôn luôn hợp thời của Vị Tiền nhiệm của tôi Phaolô VI, Humanae Vitae. Chính trong hoàn cảnh này mà ngài đã hiểu ra cần phải đi sâu vào nghiên cứu học hỏi cách có hệ thống về chủ đề nóng sốt này. Điều này sau đã kết thành loạt bài giáo huấn cho toàn thể Giáo hội với tên gọi là Những bài giáo lý về tình yêu nhân loại. Như thế hai yếu tố nền tảng đã được nêu bật lên. Những yếu tố ấy nhiều năm qua các bạn đã tìm cách đào sâu thêm và định rõ nét thật mới mẻ của Học viện là một thực tại khoa giáo với một sứ mạng đặc biệt trong Giáo hội.
Yếu tố thứ nhất là Hôn nhân và Gia đình được bắt nguồn từ hạt nhân sâu thẳm nhất của sự thật về con người và vận mệnh của họ. Kinh Thánh mặc khải rằng ơn gọi đến tình yêu dự phần vào chính hình ảnh đích thực của Thiên Chúa mà Đấng Tạo Hoá đã muốn ghi khắc vào trong thụ tạo của ngài, mời gọi thụ tạo trở nên giống Ngài đặc biệt là theo cách được khai mở để đi đến tình yêu. Sự khác biệt giới tính nơi thân thể người nam và người nữ do đó không chỉ thuần là sinh lý, nhưng còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều: sự khác biệt ấy diễn tả mô thức của tình yêu mà nhờ đó người nam và người nữ khi đã nên một thịt với nhau có thể thực hiện một sự hiệp thông nhân vị đích thực mở ngỏ cho sự thông truyền sự sống và như thế cộng tác với Thiên Chúa vào việc sinh sản những con người mới. Yếu tố thứ hai đặc trưng hoá cho sự mới mẻ của Giáo huấn của Đức Gioan Phaolô II về tình yêu nhân loại: đó là cách thức độc đáo của ngài tìm đọc chương trình của Thiên Chúa chính ngay trong cùng một dòng chảy chung của mạc khải và kinh nghiệm con người. Thật vậy, nơi Đức Kitô, Đấng là mặc khải toàn vẹn tình yêu của Thiên Chúa Cha, sự thật viên mãn về ơn gọi tình yêu nhân loại cũng được bày tỏ. Ơn gọi này chỉ có thể được hoàn thành nơi việc chân thành tự trao hiến chính mình.
Trong Thông điệp mới đây, tôi đã muốn nhấn mạnh làm thế nào được toả sáng nhờ vào chính tình yêu “hình ảnh Thiên Chúa theo Kitô Giáo, hình ảnh con người và con đường của họ” (Thiên Chúa là Tình Yêu, 1). Nói cách khác, Thiên Chúa đã dùng con đường tình yêu để mặc khải mầu nhiệm của sự sống Ba Ngôi của Người. Hơn nữa, mối tương quan chặt chẽ giữa hình ảnh của Thiên Chúa Tình Yêu và tình yêu nhân loại cho phép chúng ta hiểu rằng “tương ứng với hình ảnh Thiên Chúa duy nhất là hôn nhân đơn nhất. Hôn nhân căn cứ trên một tình yêu đơn nhất và dứt khoát, trở thành cách trình bày sự liên hệ giữa Thiên Chúa với dân Người: cách thức Thiên Chúa yêu trở thành tiêu chuẩn cho tình yêu của con người” (nt. 11). Sự soi dẫn này còn rất nhiều điều để khám phá. Cho nên đó chính là công việc của Học viện về Hôn nhân và Gia đình và cùng với các phân khoa khác: minh giải sự thật về tình yêu như là con đường của sự viên mãn dưới mọi hình thức của cuộc sống nhân loại.
Thách đố to lớn của cuộc tân phúc âm hoá, mà Đức Gioan Phaolô II đã nêu ra với nhiều dự phóng, cần được nâng đỡ bằng một suy tư thật sự sâu xa về tình yêu nhân loại, xét như là tình yêu này chính là con đường đặc tuyển mà Thiên Chúa đã chọn để tự mạc khải chính mình cho nhân loại và trong tình yêu này Người mời gọi họ đến sự hiệp thông trong sự sống Ba Ngôi Thiên Chúa. Khẳng định này cũng cho phép chúng ta vượt lên trên khái niệm tư hữu của tình yêu mà ngày nay đang lan tràn khắp nơi. Tình yêu đích thực được biến đổi thành một ánh sáng dẫn dắt tất cả mọi cuộc sống đi về sự viên mãn của mình, đồng thời kiến tạo nên một xã hội mà mọi người có thể sống chung với nhau. Hôn nhân là sự hiệp thông sự sống và tình yêu. Như thế sự hiệp thông ấy được định dạng như là một thiện ích đích thực cho xã hội. Nên tránh sự nhầm lẫn giữa các loại phối hợp khác dựa trên một tình yêu yếu kém ngày nay được bày tỏ một cách đặc biệt khẩn cấp. Chỉ có đá tảng tình yêu toàn vẹn và không thể chối bỏ được giữa người nam và người nữ mới có thể đặt nền móng cho công trình xây dựng một xã hội để trở nên một ngôi nhà cho tất cả mọi người.
http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif