Đamien
25-01-2008, 07:32 PM
Chúa nhật III quanh năm A. Mt 4,12-17
1.
“Ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng tối sự chết” (Mt 4,16)
Chúa nhật hôm nay, Chúa Kitô xuất hiện như ánh sáng chiếu soi cho những ai ngồi trong bóng tối; và như Đấng cứu độ muôn dân, rao giảng sự hối cải, đồng thời loan báo về nước Trời, đúng như lời tiên tri Isaia đã nói trước.
Trước khi Ngôi Hai giáng trần, nhân loại còn ngồi trong bóng tối tội lỗi, vì nhân loại chưa tìm thấy Thiên Chúa thật, chưa tìm ra chân lý giải phóng: “Tối tăm còn bao trùm mặt đất, bóng đen còn che phủ muôn dân” (Is 60,2). Muốn thoát ly khỏi tối tăm phải tìm tới ánh sáng. Mà Chúa Kitô chính là ánh sáng, nên phải đến với Chúa Kitô để được ánh sáng. Đêm Giáng Sinh và đêm Phục Sinh là 2 đêm “chan hòa ánh sáng như lúc chính ngọ” (Is 58,10; 9,2)
Chính Chúa Kitô đã tự xưng: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ không bước đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống” (Ga 8,12)
Hãy xem chừng kẻo sự sáng trong mình ngươi trở nên tối tăm” (Lc 11,35). Muốn sống trong sự sáng, hãy sống trong Chúa, giữ các giới răn và huấn lệnh Người sống công bình bác ái đối với mọi người.
2.
“Hãy hối cải vì nước trời đã gần đến” (Mt 4,17)
Thấy Gioan tiền hô bị tống giam, Chúa Giêsu bỏ Giuđê trở về Caphanaum xứ Galilêa. Ngài rao giảng Tin Mừng, đem “ánh sáng cho người ngồi trong bóng tối sự chết”, đúng như lời tiên tri Isaia đã tiên báo.
Lời giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là: “Hãy hối cải vì nước trời đã gần đến” (Mt 4,13)
Người đã đến chính là để “mời gọi tội nhân hoán cải” (Lc 5,32).
Đó chính là một khía cạnh cốt yếu của Tin Mừng Nước Trời. Ý thức tình trạng tội lỗi của mình, con người mới có thể quay về Đức Giêsu với tất cả niêm tin tưởng vì “Con Người có quyền tha tội” (Mt 9,6).
Nếu nghe Lời Chúa mà còn cố chấp trong tội lỗi sẽ bị hủy diệt như cây vả khô cằn (Lc 13,6)
Phải hoán cải, phải trở về với con tim trẻ thơ. Phải sống sự công chính của Chúa và biến đổi theo luật mới. Hoán cải là một ân sủng phát xuất từ Thiên Chúa : Người là chủ chăn tìm kiếm chiên lạc. Nhưng đồng thời con người cũng cần phải có sự kêu nài khiêm cung và hành vi tín thác: “Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ có tội” (Lc 18,13)
1.
“Ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng tối sự chết” (Mt 4,16)
Chúa nhật hôm nay, Chúa Kitô xuất hiện như ánh sáng chiếu soi cho những ai ngồi trong bóng tối; và như Đấng cứu độ muôn dân, rao giảng sự hối cải, đồng thời loan báo về nước Trời, đúng như lời tiên tri Isaia đã nói trước.
Trước khi Ngôi Hai giáng trần, nhân loại còn ngồi trong bóng tối tội lỗi, vì nhân loại chưa tìm thấy Thiên Chúa thật, chưa tìm ra chân lý giải phóng: “Tối tăm còn bao trùm mặt đất, bóng đen còn che phủ muôn dân” (Is 60,2). Muốn thoát ly khỏi tối tăm phải tìm tới ánh sáng. Mà Chúa Kitô chính là ánh sáng, nên phải đến với Chúa Kitô để được ánh sáng. Đêm Giáng Sinh và đêm Phục Sinh là 2 đêm “chan hòa ánh sáng như lúc chính ngọ” (Is 58,10; 9,2)
Chính Chúa Kitô đã tự xưng: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ không bước đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống” (Ga 8,12)
Hãy xem chừng kẻo sự sáng trong mình ngươi trở nên tối tăm” (Lc 11,35). Muốn sống trong sự sáng, hãy sống trong Chúa, giữ các giới răn và huấn lệnh Người sống công bình bác ái đối với mọi người.
2.
“Hãy hối cải vì nước trời đã gần đến” (Mt 4,17)
Thấy Gioan tiền hô bị tống giam, Chúa Giêsu bỏ Giuđê trở về Caphanaum xứ Galilêa. Ngài rao giảng Tin Mừng, đem “ánh sáng cho người ngồi trong bóng tối sự chết”, đúng như lời tiên tri Isaia đã tiên báo.
Lời giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là: “Hãy hối cải vì nước trời đã gần đến” (Mt 4,13)
Người đã đến chính là để “mời gọi tội nhân hoán cải” (Lc 5,32).
Đó chính là một khía cạnh cốt yếu của Tin Mừng Nước Trời. Ý thức tình trạng tội lỗi của mình, con người mới có thể quay về Đức Giêsu với tất cả niêm tin tưởng vì “Con Người có quyền tha tội” (Mt 9,6).
Nếu nghe Lời Chúa mà còn cố chấp trong tội lỗi sẽ bị hủy diệt như cây vả khô cằn (Lc 13,6)
Phải hoán cải, phải trở về với con tim trẻ thơ. Phải sống sự công chính của Chúa và biến đổi theo luật mới. Hoán cải là một ân sủng phát xuất từ Thiên Chúa : Người là chủ chăn tìm kiếm chiên lạc. Nhưng đồng thời con người cũng cần phải có sự kêu nài khiêm cung và hành vi tín thác: “Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ có tội” (Lc 18,13)