PDA

View Full Version : Cộng Đoàn KTĐMNT Bêtania-Chợ Mới tổ chức lễ giỗ Nữ tu Marie Ange Trang Nghiêm


admin
26-01-2008, 09:32 PM
Cộng Đoàn KTĐMNT Bêtania - Chợ Mới tổ chức lễ giỗ nữ tu Marie Ange Trang Nghiêm

Ngày 24/01/2008, Nhà Mẹ Hội Dòng cùng các cộng đoàn chị em Khiết Tâm hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Chị Chị Marie Ange Trang Nghiêm, Chị Tổng phụ trách tiên khởi của Hội dòng (1976 – 1982), dịp giáp ba năm ngày Chị qua đời.

Riêng cộng đoàn Bêtania - Chợ Mới, nơi Chị Trang Nghiêm đã đồng hành và phục vụ từ năm 1998 - 2005, đã tổ chức lễ giỗ tưởng nhớ, cầu nguyện cho Chị và bữa cơm huynh đệ cùng với quý Cha, quý Thầy Cô, quý ân thân nhân Cộng đoàn, Ban phụ trách Dòng, quý chị Phụ trách xứ, cùng chị em Khiết Tâm đã từng phục vụ tại cộng đoàn.

Dịp lễ giỗ Cô Năm (tên mà các cháu nội trú vẫn gọi Chị Trang Nghiêm) cũng là dịp nhiều anh em đã từng ở nội trú và học hành dưới mái nhà Bêtania quy tụ về cộng đoàn để gặp gỡ và chia sẻ vui buồn cho nhau …

Trong bầu khí thân mật của bữa cơm cộng đoàn, chị em Bêtania cùng các cháu nội trú đã bày tỏ tâm tình tri ân và gắn kết với quý ân thân nhân, Hội dòng và đặt biệt với Cô Năm - người Chị, người Mẹ và là người Thầy kính yêu của cộng đoàn và các cháu – qua những tiết mục văn nghệ bỏ túi dễ thương và ấm cúng.

‘Gia tài của Cô Năm là anh em chúng con, sự nghiệp của Cô Năm cũng là anh em chúng con đây…’ Các cháu đã gởi gắm nhiều tâm tư tình cảm hồn nhiên thơ trẻ trong các hợp ca, các vũ khúc - hoạt vũ như Gia tài của Mẹ, Gánh Lúa, Nhịp sống trẻ và kể cả những điệu nhảy sinh động không kém các diễn viên nhí truyền hình!

Chị em Khiết Tâm Bêtania đã hiện diện và đồng hành với giáo xứ Chợ Mới từ năm 1971 nhưng nhà nội trú chăm sóc dạy dỗ các cháu được Chị Trang Nghiêm khai sinh từ khi Chị đến với cộng đoàn


http://dktnt.conggiaovn.net/images/cdbetaniacm/Pics/betania1.jpg

http://dktnt.conggiaovn.net/images/cdbetaniacm/Pics/betania3.jpg

http://dktnt.conggiaovn.net/images/cdbetaniacm/Pics/betania33.jpg


Xem hình ảnh (http://dktnt.conggiaovn.net/images/cdbetaniacm)



Bình Yên

admin
31-05-2010, 08:47 AM
Con là một trong những người con được Cô Năm dạy dỗ. khi Cô Năm mất, con đã bước ra khỏi ngôi nhà thân thương Bêtania, để tiếp tục con đường học tập. Giờ đây, con đã tốt nghiệp đại học. Nay đọc lại bài này làm cho con nhớ những ngày thơ ấu, đựơc sống trong mái nhà của Chúa, mái nhà cộng đoàn Bêtania. Con nhớ từng nét mặt của Cô Năm, cô Diệu Khuyên, cô Tịnh Giang... Những tấm ảnh trong bài viết con nhìn thấy, làm cho con như nhớ từng ngõ ngách trong mái nhà yêu thương đó. Những ngày tháng học hành do chính tay Cô Năm dạy dỗ thì giờ đây con đang áp dụng điều đó vào cuộc sống nơi Sài Gòn đông đúc này. Ôi nhớ làm sao ngôi nhà thân thương đó. Chúc các Cô luôn mạnh khoẻ. tràn đầy ơn Chúa.!!! Và xin chân thành cảm ơn ngưòi đã viết bài này....

In God We Trust

Nguyễn Ngọc Trãi

anhduongxanh_nnt@yahoo.com