PDA

View Full Version : Chúa nhật I mùa Chay A


Đamien
06-02-2008, 08:15 AM
Chúa nhật I mùa chay A. Mt 4,1-11

1.

“Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4)

Để giải thoát con người khỏi tội lỗi và chuộc lại hạnh phúc cho họ, Chúa Giêsu đã vâng lời Đức Chúa Cha đi rao giảng Tin Mừng cứu độ và chịu chết thay cho loài người. Trước khi bắt đầu những công việc vĩ đại quan trọng ấy, Chúa Kitô đã ăn chay 40 đêm ngày và chịu satan cám dỗ. Chúng ta nhận thấy chính Chúa Giêsu đã ba lần dùng lời Kinh Thánh để đáp ứng lại những đợt tấn công của satan:
- “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”
- “Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi”.
- “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Người”.

Chúa Giêsu đã dùng lời Chúa để chiến thắng satan, để thực hành thánh ý Cha trong chương trình cứu chuộc con người.

Mùa chay là mùa trở về, mùa ăn năn sám hối, chúng ta phải biết lắng nghe Lời Chúa, áp dụng Lời Chúa vào đời sống để chiến đấu với ba thù: ma quỷ, thế gian, xác thịt. Sống lời Chúa đi theo việc hy sinh, hãm mình và cầu nguyện liên lĩ.


2.

“Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng sự một mình Người” (Mt 4,10)

Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần đưa vào hoang địa ăn chay, cầu nguyện, tĩnh tâm và chịu satan cám dỗ. Chúa Giêsu dùng lời kinh thánh để phản ứng lại những đột tấn công của Satan… “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng sự một mình Người”

Phải thờ lạy một mình Thiên Chúa và không thờ lạy một hữu thể nào khác.
Phải thờ lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Đấng được tuyên xưng là Đức Kitô và là Chúa (Cv 2,36) như đã thờ lạy Thiên Chúa độc nhất, dù đó là “một điều chướng kỳ cho người Dothái” (1 Cr 1,23). Nghe tên Người, trên trời dưới đất và trong hỏa ngục, mọi gối phải quỳ lạy” (Pl 2,9)

Người Kitô hữu sinh bởi “Thần khí” liên kết sự thờ lạy của mình với sự thờ lạy duy nhất làm thỏa mãn lòng Thiên Chúa Cha: tức là lặp lại tiếng kêu của Người Con yêu dấu Người: “Abba, lạy Cha”. Chúng ta chỉ thờ lạy một mình Thiên Chúa, và sung sướng được gọi Người là Cha trong tình con thảo. Mùa chay là mùa trở về của những đứa con hoang đàng với tình yêu của Cha.