PDA

View Full Version : Chúa nhật II mùa Chay A


Đamien
15-02-2008, 05:24 AM
Chúa nhật II Mùa Chay A. (Mt 17,1-9 (http://giaoly.org/tk/tk.php?q=mt+17:1-9))

1.

“Đây là Con ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người” (Mt 17,5 (http://giaoly.org/tk/tk.php?q=mt+17:5))

Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabôrê trước mặt Phêrô, Giacôbê và Gioan: “Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”. Chúa Giêsu đàm đạo với Môisen và Êlia về cuộc tử nạn của Người, nhưng Người lại sống trước thân xác phục sinh sáng láng của Người. Thiên Chúa Cha lên tiếng làm chứng về Chúa Con đang thực hiện chương trình Cứu Rỗi.

Chúa Giêsu biến hình trước mặt các môn đệ để củng cố niềm tin của các ông, để khi các ông chứng kiến cơn hấp hối trong vườn Cây Dầu, các ông không thất vọng. Và Thiên Chúa Cha giới thiệu Chúa Kitô như một người con rất yêu quý: Các tín hữu, các môn đệ phải vâng lời Người. Như vậy là các đòi hỏi khắt khe của luật cũ được thay thế bằng sứ điệp tình yêu của luật mới.

Chúa Kitô biến hình đàm đạo với Môisen và Êlia về cuộc tử nạn; Chúa dạy ta bài học: “ Muốn được vinh quang phải qua đau khổ” (Lc 24,26 (http://giaoly.org/tk/tk.php?q=lc+24:269)), muốn được biến đổi trở thành vinh quang vĩnh viễn, thì phải bắt đầu công cuộc biến đổi ngay từ bây giờ: Sám hối, xưng tội, xa lánh tội lỗi…


2.

“Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi con người từ cõi chết sống lại” (Mt 17,9 (http://giaoly.org/tk/tk.php?q=mt+17:9)).

Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabôrê trước mặt Phêrô, Giacôbê và Gioan. Cuộc biến hình như là khởi đầu, hoặc giới thiệu vinh quang trên trời. Ba tông đồ được diễm phúc chiêm ngưỡng trước thân xác phục sinh của Chúa Giêsu, để được vững niềm tin trong cơn hấp hối của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu.

“Muốn được vinh quang, phải qua đau khổ” (Lc 24,26). Chúa Giêsu chuẩn bị tâm hồn các tông đồ để đối diện với thực tế… và Chúa Giêsu căn dặn các ông: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại” (Mt 17,9). Chúa Giêsu dạy các tông đồ phải biết thinh lặng và cẩn mật để chương trình cứu độ được thực hiện. Phải âm thầm chịu đựng trong thử thách để giờ phút vinh quang mới lẫy lừng… “Ai không sa ngã trong lời nói, kẻ ấy hẳn là người trọn lành…”

Người Kitô hữu biết thinh lặng, không than van trong thử thách, không khoe khoang những thành tích, nhưng âm thầm sống trong Chúa.