Đamien
21-02-2008, 07:30 PM
Chúa nhật III mùa chay. Ga 4,5-42 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga 4:5-42&FontSize=Txt10)
1.
“Ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa” (Ga 4,14 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga 4:14&FontSize=Txt10))
Chúa Giêsu gặp phụ nữ xứ Samaria bên bờ giếng Sikar. Nhân đề cập đến việc múc nước giếng, Chúa đã cho người đó biết Ngài là Đấng Cứu Thế mà họ và toàn thể nhân loại đang mong chờ: Ngài đế để ban cho những người tin vào Ngài được uống nước sự sống, và nước đó sẽ trở thành dòng suối không bao giờ cạn, trái lại vọt lên cho tới sự sống muôn đời.
“Ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa” (Ga 4,14 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga 4:14&FontSize=Txt10)). Muốn hiểu đúng lời chúa cần phải có một đức tin mạnh mẽ và sống trọn vẹn đức tin.
Đến với Chúa Giêsu mạch nước hằng sống mà vẫn còn bê tha tội lỗi, vẫn còn ham muốn lợi lộc, danh vọng, lạc thú thế gian… thì vẫn còn khát và sẽ chết khát một cách thiêng liêng. Nếu Lời Chúa không ứng nghiệm nơi ta: đó là vì bản thân ta còn kém lòng tin một cách trầm trọng.
Người Kitô hữu uống nước hằng sống qua Bí Tích Thánh Thể và Lời Chúa, cần phải có một tâm hồn xác tín hoàn toàn, phó thác trọn vẹn cho Chúa, để thi hành Lời Chúa với sự tín nhiệm vào lời Chúa hứa.
2.
“Của ăn Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy và chu toàn công việc Ngài” (Ga 4,34 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga 4:34&FontSize=Txt10))
Trong cuộc gặp gỡ với phụ nữ xứ Samaria. Chúa Giêsu tự mạc khải như là núi, là Đá tảng, từ đó chảy ra nguồn mạch sự sống. Ngài là Đấng Cứu Thế thiên hạ đợi trông: “Đấng ấy chính là Ta”
Chúa Giêsu Kitô là nguồn nước hằng sống: “Nước Ta sẽ cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời”… Ta phải biết quý hóa ơn thánh sủng, và sẵn sàng để uống nước Thánh sủng qua Bí tích Thánh thể và qua Lời Chúa, như Chúa Giêsu chu toàn thánh ý Chúa Cha như thế nào, thì chúng ta cũng phải sống như thế. Người tín hữu tìm ý Chúa qua bổn phận hằng ngày, qua sự hướng dẫn của cha mẹ, bề trên, qua sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh bên trong, qua việc đón nhận Lời Chúa hằng ngày trong phụng vụ.
“Của ăn Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy và chu toàn công việc Ngài” (Ga 4,34). Chu toàn bổn phận hằng ngày trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được no thỏa tình Chúa. Tuy nhiên nhiều lúc Chúa để ta khô khan, ta đừng chán nản và thất vọng, nhưng phó thác trọn vẹn cho tình yêu Chúa.
1.
“Ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa” (Ga 4,14 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga 4:14&FontSize=Txt10))
Chúa Giêsu gặp phụ nữ xứ Samaria bên bờ giếng Sikar. Nhân đề cập đến việc múc nước giếng, Chúa đã cho người đó biết Ngài là Đấng Cứu Thế mà họ và toàn thể nhân loại đang mong chờ: Ngài đế để ban cho những người tin vào Ngài được uống nước sự sống, và nước đó sẽ trở thành dòng suối không bao giờ cạn, trái lại vọt lên cho tới sự sống muôn đời.
“Ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa” (Ga 4,14 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga 4:14&FontSize=Txt10)). Muốn hiểu đúng lời chúa cần phải có một đức tin mạnh mẽ và sống trọn vẹn đức tin.
Đến với Chúa Giêsu mạch nước hằng sống mà vẫn còn bê tha tội lỗi, vẫn còn ham muốn lợi lộc, danh vọng, lạc thú thế gian… thì vẫn còn khát và sẽ chết khát một cách thiêng liêng. Nếu Lời Chúa không ứng nghiệm nơi ta: đó là vì bản thân ta còn kém lòng tin một cách trầm trọng.
Người Kitô hữu uống nước hằng sống qua Bí Tích Thánh Thể và Lời Chúa, cần phải có một tâm hồn xác tín hoàn toàn, phó thác trọn vẹn cho Chúa, để thi hành Lời Chúa với sự tín nhiệm vào lời Chúa hứa.
2.
“Của ăn Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy và chu toàn công việc Ngài” (Ga 4,34 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga 4:34&FontSize=Txt10))
Trong cuộc gặp gỡ với phụ nữ xứ Samaria. Chúa Giêsu tự mạc khải như là núi, là Đá tảng, từ đó chảy ra nguồn mạch sự sống. Ngài là Đấng Cứu Thế thiên hạ đợi trông: “Đấng ấy chính là Ta”
Chúa Giêsu Kitô là nguồn nước hằng sống: “Nước Ta sẽ cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời”… Ta phải biết quý hóa ơn thánh sủng, và sẵn sàng để uống nước Thánh sủng qua Bí tích Thánh thể và qua Lời Chúa, như Chúa Giêsu chu toàn thánh ý Chúa Cha như thế nào, thì chúng ta cũng phải sống như thế. Người tín hữu tìm ý Chúa qua bổn phận hằng ngày, qua sự hướng dẫn của cha mẹ, bề trên, qua sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh bên trong, qua việc đón nhận Lời Chúa hằng ngày trong phụng vụ.
“Của ăn Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy và chu toàn công việc Ngài” (Ga 4,34). Chu toàn bổn phận hằng ngày trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được no thỏa tình Chúa. Tuy nhiên nhiều lúc Chúa để ta khô khan, ta đừng chán nản và thất vọng, nhưng phó thác trọn vẹn cho tình yêu Chúa.