Đamien
28-02-2008, 08:13 AM
Chúa nhật IV mùa chay. Ga 9, 1-41
1.
“Hễ ai kính sợ Thiên Chúa, và làm theo ý Chúa, thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời” (Ga 9,31)
Để chứng tỏ Ngài là ánh sáng chiếu soi trong tâm hồn, Chúa Kitô đã ban ánh sáng cho cả thể xác, Ngài chữa cho một người mù từ thuở mới sinh, mở mắt anh ta bằng cách xức bùn trên mắt anh ta và và truyền đi rửa ở giếng Silôê (có nghĩa là sai đến) tường trưng cho Chúa Kitô được sai đến trong thế gian.
Bệnh mù có một ý nghĩa tượng trưng: tình trạng mê muội của những người sống trong tội lỗi và tình trạng mù quáng của kẻ cố chấp. Tội lỗi thường được coi như những hành vi đen tối ám muội. Sống trong tội là ngồi trong tối tăm sự chết. Sự cố chấp là một tình trạng mù về tinh thần. Những kẻ cố chấp dù mắt vẫn mở nhưng không trông thấy vì đã bị một mớ thành kiến, hay đam mê nào khác che lấp ánh sáng mất rồi.
Muốn khỏi mù, trước hết phải nhận thức tình trạng bi đát của mình rồi phải có can đảm từ bỏ… cuối cùng là đến với Chúa kitô bằng một lòng tin, lòng ăn năn và yêu mến. Cụ thể qua Bí tích Giải tội.
2.
“Ta đã đến thế gian để những kẻ không xem thấy thì được xem thấy; và những kẻ xem thấy sẽ trở nên mù” (Ga 9,39)
Chúa Giêsu tự mạc khải là Ánh Sáng thế gian. Thánh Gioan đã nhấn mạnh về điểm này khi kể lại câu chuyện chữa anh mù từ lúc mới sinh. Chúa Giêsu tuyên bố: “Khi Ta còn ở thế gian, Ta là Ánh Sáng thế gian” (Ga 9,5). Tác động soi sáng tâm linh phát xuất từ bản tính của Người: Người chính là Lời của Thiên Chúa. Là sự sống và ánh sáng cho con người.
Thế gian tội lỗi tưởng mình xem thấy, thật ra lại cố gắng dập tắt ánh sáng, chối từ ánh sáng bởi lẽ công việc họ làm là xấu xa (Ga 3,19). Chính Thiên Chúa đã gọi chúng ta từ tối tăm vào ánh sáng huyền diệu của Người (1Pr 2,3). Xưa kia chúng ta là tối tăm,nhưng nay trong Chúa, chúng ta là ánh sáng (Ep 5,8a).Điều này vạch ra cho chúng ta một đường hướng phải theo: “Sống như con cái sự sáng” (Ep 5,8b).
Đừng để lu mờ ánh sáng nội tâm. Phải mặc lấy khí giới sự sáng và vất bỏ những việc tối tăm. “Hoa quả của ánh sáng là mọi việc tốt lành, công chính và chân thật…(Ep 5,9)
1.
“Hễ ai kính sợ Thiên Chúa, và làm theo ý Chúa, thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời” (Ga 9,31)
Để chứng tỏ Ngài là ánh sáng chiếu soi trong tâm hồn, Chúa Kitô đã ban ánh sáng cho cả thể xác, Ngài chữa cho một người mù từ thuở mới sinh, mở mắt anh ta bằng cách xức bùn trên mắt anh ta và và truyền đi rửa ở giếng Silôê (có nghĩa là sai đến) tường trưng cho Chúa Kitô được sai đến trong thế gian.
Bệnh mù có một ý nghĩa tượng trưng: tình trạng mê muội của những người sống trong tội lỗi và tình trạng mù quáng của kẻ cố chấp. Tội lỗi thường được coi như những hành vi đen tối ám muội. Sống trong tội là ngồi trong tối tăm sự chết. Sự cố chấp là một tình trạng mù về tinh thần. Những kẻ cố chấp dù mắt vẫn mở nhưng không trông thấy vì đã bị một mớ thành kiến, hay đam mê nào khác che lấp ánh sáng mất rồi.
Muốn khỏi mù, trước hết phải nhận thức tình trạng bi đát của mình rồi phải có can đảm từ bỏ… cuối cùng là đến với Chúa kitô bằng một lòng tin, lòng ăn năn và yêu mến. Cụ thể qua Bí tích Giải tội.
2.
“Ta đã đến thế gian để những kẻ không xem thấy thì được xem thấy; và những kẻ xem thấy sẽ trở nên mù” (Ga 9,39)
Chúa Giêsu tự mạc khải là Ánh Sáng thế gian. Thánh Gioan đã nhấn mạnh về điểm này khi kể lại câu chuyện chữa anh mù từ lúc mới sinh. Chúa Giêsu tuyên bố: “Khi Ta còn ở thế gian, Ta là Ánh Sáng thế gian” (Ga 9,5). Tác động soi sáng tâm linh phát xuất từ bản tính của Người: Người chính là Lời của Thiên Chúa. Là sự sống và ánh sáng cho con người.
Thế gian tội lỗi tưởng mình xem thấy, thật ra lại cố gắng dập tắt ánh sáng, chối từ ánh sáng bởi lẽ công việc họ làm là xấu xa (Ga 3,19). Chính Thiên Chúa đã gọi chúng ta từ tối tăm vào ánh sáng huyền diệu của Người (1Pr 2,3). Xưa kia chúng ta là tối tăm,nhưng nay trong Chúa, chúng ta là ánh sáng (Ep 5,8a).Điều này vạch ra cho chúng ta một đường hướng phải theo: “Sống như con cái sự sáng” (Ep 5,8b).
Đừng để lu mờ ánh sáng nội tâm. Phải mặc lấy khí giới sự sáng và vất bỏ những việc tối tăm. “Hoa quả của ánh sáng là mọi việc tốt lành, công chính và chân thật…(Ep 5,9)