admin
23-05-2006, 09:02 AM
Cứu độ & Giải thoát
VẤN ÐỀ SỰ ÁC
Sự Ác là vấn đề muôn thuở của con người. Làm sao chấm dứt hay vượt qua được Sự Ác?
Chân lý đầu tiên của sứ điệp Ðức Thích Ca Mâu Ni gửi tới nhân loại, đó là cuộc đời này đầy dẫy những Sự Ác: Khổ Thánh Ðế là sự thật đen tối mà mỗi con người đều đang đắm chìm, ngụp lặn. Thế nhưng, nhận thức được Sự Ác, kiểm nghiệm được Sự Ác, "lấy khoảng cách" được với Sự Ác, không còn tự mình là một với Sự Ác, bấy giờ, việc thân chứng, kiểm nghiệm, nhận thức được Sự Ác lại là một Chân Lý "thánh thiện". Phật thuyết: "Ðây là Khổ Thánh Ðế. Khổ Thánh Ðế này cần được nhận thức. Khổ Thánh Ðế này đã được nhận thức (nơi bản thân Ðức Phật)". Nhận thức được Sự Ác đang có mặt khắp nơi, đó là bước khởi đầu vô cùng cần thiết cho cuộc lên đường, tiến vào hánh trình giải thoát.
Sự Ác, là nỗi sinh lão bệnh tử cứ liên tục bủa vây xô đẩy con người chìm ngập trôi nổi trong một thế giới phù du. Lý giải nguyên nhân của Sự Ác, Phật nói tới những Thập Khí Phiền Não Tham, Sân, Si, như một thứ "bản năng gốc" trong con người, là ngọn gió Vô Minh, bao đời tích tụ lại thành muôn ngàn luồng bão giông Nghiệp chướng Nghiệp lực âm thầm nhưng dữ dội ở trong đáy tâm con người. Vì thế, TÂM tham sân si của con người không ngừng thu gom, tích trữ, vun vén, xây kho, đấp lẫm, để rồi tự CHẤP CHẶT, tự nhốt mình vào trong thành vách do chính mình hì hục xây dựng. Và như thế, thay vì thả lỏng buông mình mà sống lung linh với cả một thế giới tương đối, thì lại tuyệt đối hóa những điều phù du tương đối, coi đó là sở hữu của chính mình, khư khư bảo vệ, khư khư gìn giữ.
Sống thu vén, tích trữ, chấp chặt, ngược với sự thật phù du tương đối, kết quả là tâm con người càng ngày càng loạn động, phiền não, uế trược. Ý, Tình, Chí của Tâm ngày càng trở nên tham, sân, si. Nghiệp lại tích thêm nghiệp. Và cái vòng oan oan tương tức của thân phận giới hạn phù du mà cứ đòi lội ngược dòng hầu như chẳng bao giờ chấm dứt.
xem tiếp (http://www.gpnt.net/thuvien/thanhoc/thanhoctoma/cuu-do.htm) http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif (http://www.gpnt.net/thuvien/thanhoc/thanhoctoma/cuu-do.htm)
VẤN ÐỀ SỰ ÁC
Sự Ác là vấn đề muôn thuở của con người. Làm sao chấm dứt hay vượt qua được Sự Ác?
Chân lý đầu tiên của sứ điệp Ðức Thích Ca Mâu Ni gửi tới nhân loại, đó là cuộc đời này đầy dẫy những Sự Ác: Khổ Thánh Ðế là sự thật đen tối mà mỗi con người đều đang đắm chìm, ngụp lặn. Thế nhưng, nhận thức được Sự Ác, kiểm nghiệm được Sự Ác, "lấy khoảng cách" được với Sự Ác, không còn tự mình là một với Sự Ác, bấy giờ, việc thân chứng, kiểm nghiệm, nhận thức được Sự Ác lại là một Chân Lý "thánh thiện". Phật thuyết: "Ðây là Khổ Thánh Ðế. Khổ Thánh Ðế này cần được nhận thức. Khổ Thánh Ðế này đã được nhận thức (nơi bản thân Ðức Phật)". Nhận thức được Sự Ác đang có mặt khắp nơi, đó là bước khởi đầu vô cùng cần thiết cho cuộc lên đường, tiến vào hánh trình giải thoát.
Sự Ác, là nỗi sinh lão bệnh tử cứ liên tục bủa vây xô đẩy con người chìm ngập trôi nổi trong một thế giới phù du. Lý giải nguyên nhân của Sự Ác, Phật nói tới những Thập Khí Phiền Não Tham, Sân, Si, như một thứ "bản năng gốc" trong con người, là ngọn gió Vô Minh, bao đời tích tụ lại thành muôn ngàn luồng bão giông Nghiệp chướng Nghiệp lực âm thầm nhưng dữ dội ở trong đáy tâm con người. Vì thế, TÂM tham sân si của con người không ngừng thu gom, tích trữ, vun vén, xây kho, đấp lẫm, để rồi tự CHẤP CHẶT, tự nhốt mình vào trong thành vách do chính mình hì hục xây dựng. Và như thế, thay vì thả lỏng buông mình mà sống lung linh với cả một thế giới tương đối, thì lại tuyệt đối hóa những điều phù du tương đối, coi đó là sở hữu của chính mình, khư khư bảo vệ, khư khư gìn giữ.
Sống thu vén, tích trữ, chấp chặt, ngược với sự thật phù du tương đối, kết quả là tâm con người càng ngày càng loạn động, phiền não, uế trược. Ý, Tình, Chí của Tâm ngày càng trở nên tham, sân, si. Nghiệp lại tích thêm nghiệp. Và cái vòng oan oan tương tức của thân phận giới hạn phù du mà cứ đòi lội ngược dòng hầu như chẳng bao giờ chấm dứt.
xem tiếp (http://www.gpnt.net/thuvien/thanhoc/thanhoctoma/cuu-do.htm) http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif (http://www.gpnt.net/thuvien/thanhoc/thanhoctoma/cuu-do.htm)