PDA

View Full Version : Thư Mục vụ tháng 3/08 Giáo phận Long Xuyên


admin
16-03-2008, 05:58 PM
THƯ MỤC VỤ THÁNG BA 2008


ĐƯỢC GIÁO DỤC ĐỨC TIN


TRONG MẦU NHIỆM VƯỢT QUA

*******




Trong ân sủng, tình yêu, và hiệp thông của Màu Nhiệm Vượt Qua, tôi xin gửi đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận lời chào thân ái.
Từ thư mục vụ của HĐGMVN về năm “Giáo dục đức tin”, và từ sứ điệp mùa Chay 2008 của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, giáo phận Long Xuyên chúng ta cần vạch ra con đường tu đức và mục vụ cho tháng Ba với chủ điểm “Trao tặng chính mình, một bài học từ màu nhiệm Vượt Qua”.
1. Khởi đầu cho những suy tư của sứ điệp mùa Chay năm nay, Đức Giáo Hoàng giới thiệu một việc đạo đức truyền thống là làm phúc bố thí, như một cách thể hiện tình thương đối với anh chị em nghèo túng, là một dấu chỉ của sự hiệp thông trong giáo hội, đồng thời cũng là một việc thực hành sự khổ chế để đạt được tình trạng tự do sử dụng của cải trần thế (số 1). Vì thế, với vai trò là quản lý của Thiên Chúa (số 2), chúng ta trở thành dụng cụ của Thiên Chuá thực hiện sự quan phòng cho anh chị em. Như vậy, động lực của hành vi từ thiện là vì vinh danh Thiên Chúa (số 3) và nhờ đó, ta hưởng sự sống sung mãn từ tình yêu và niềm vui của chính Thiên Chuá (số 4). Đây là một tiến trình hoán cải nội tâm, trở về với tình yêu Chúa và anh chị em (số 3). Hơn nữa, sứ điệp mùa Chay còn hướng chúng ta tới ý nghĩa sâu xa hơn của hành động từ thiện, “không phải cho đi những gì chúng ta sở hữu, nhưng cho đi chính bản thân chúng ta” theo gương Chúa Giêsu (số 5) . Trong ý hướng này, từ thiện bác ái trở thành một một phương thế để “đào sâu ơn gọi Kitô hữu” (Số 5) và “rèn luyện tinh thần” (số 6) để phục vụ và hiệp thông với Chúa Kitô nơi người nghèo.
2. Sống sứ điệp mùa chay trong năm giáo dục đức tin, giáo phận chúng ta được mời gọi học bài học từ màu nhiệm Vượt Qua là “Trao tặng chính mình” để tiếp tục xây dựng một truyền thống tu đức, làm cương lĩnh cho hoạt động tái rao giảng tin mừng và rao giảng tin mừng cho muôn dân của giáo phận, đang được hình thành trong lịch sử 50 năm thành lập giáo phận. Quả thật, “trao tặng chính mình” qua các hàng động bác ái chỉ tìm được giá trị thiêng liêng với niềm xác tín “Anh chị em là hiện thân của Chúa Kitô – Christus in Vobis (Mt 25, 40). “Trao tặng chính mình” qua các hành động bác ái chỉ tìm được gương mẫu đích thực ở Thầy Giêsu và tìm được động lực ở giới luật yêu thương – Mandatum Novum (Ga 15, 12). “Trao tặng chính mình” qua các hành động bác ái sẽ tìm được phần thưởng là hiệp nhất nên một với Chúa Kitô Phục Sinh vì đã liên kết Chúa Kitô nơi người nghèo – Ut Unum Sint (2 Cr 8,9).
3. Với anh chị em giáo dân thân mến, tôi muốn mời gọi anh chị em hãy thực hiện công việc bác ái, kết hợp với lời cầu nguyện và hãm mình hy sinh, để cộng tác với Thiên Chúa Quan Phòng cho anh chị em mình sống đúng với phẩm giá làm người và phẩm giá làm con Thiên Chúa. Hành đọâng bác ái như vậy trở thành dấu chỉ của sự quan tâm, tình yêu, và sự hy sinh trao tặng chính mình theo gương Chúa Giêsu Thánh Thể. Cụ thể hơn, anh chị em hãy dũ bỏ những trói buộc của tự ái và cố chấp để làm hoà với nhau; hãy dành thời gian để thăm viếng những người già cả, neo đơn, bệnh tật; hãy bước ra khỏi chính mình với những định kiến để đến với anh chị em đang cần ta như cây cầu dẫn họ sống hiệp thông với Chúa và với Giáo hội qua bí tích Hoà Giải và bí tích Thánh Thể; một cách đặc biệt, tôi xin anh chị em quan tâm đến các linh mục đã và đang phục vụ anh chị em với tình yêu, sự cảm thông, và nâng đỡ. Làm như vậy, anh chị em đang trở thành người lân cận với chính Chúa Giêsu đang bị thương tổn vì nghèo, nghèo vật chất, nghèo tri thức, nghèo hy vọng, nghèo tình liên đới, kể cả nghèo luân lý… ngay trong cộng đoàn giáo hội và xã hội của anh chị em.
4. Riêng với hàng giáo sĩ là anh em rất thân thương của tôi trong chức linh mục, ngày thứ Ba Tuần Thánh năm nay (18-3), chúng ta sẽ tụ họp nhau tại nhà thờ Thạnh An để sống hiệp thông trong Thánh Lễ Truyền Dầu, hiệp thông trong chức linh mục với lời cam kết của đời linh mục, và hiệp thông trong tác vụ linh mục với Dầu thánh để phục vụ cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Trong màu nhiệm hiệp thông này, chúng ta được mời gọi hãy nối kết Thánh Lễ chúng ta cử hành hằng ngày trên bàn thờ với đời sống và tác vụ linh mục của ta. Chúng ta hãy để cho Thầy Chí Thánh lôi kéo ta lên với Người trên cây Thập Giá, và ở trên đó, ta hãy dùng lời truyền phép trong Thánh Lễ để nói với anh chị em ta rằng: “hãy cầm lấy mà ăn, này là mình tôi, hãy cầm lấy mà uống này là chén máu tôi”. Nhưng trước hết và trên hết, chúng ta hãy nói những lời này với cá nhân và với tập thể anh em trong linh mục đoàn của giáo phận. Vì thế, ít là chúng ta đừng nỡ tâm đóng đinh anh em linh mục vào những định kiến, đừng vô tâm kết án những yếu đuối của anh em linh mục, đừng đang tâm loại trừ anh em linh mục ra khỏi trái tim mình. Lý tưởng hơn, hãy để Chúa Kitô tập họp chúng ta lại trong phòng tiệc ly để cùng nhau cảm nghiệm ân sủng và chia sẻ sứ mạng của Con Chiên Vượt Qua.
Trong tháng Ba, chúng ta cũng phó thác giáo phận cho Thánh Giuse, Bổn mạng của Giáo Hội Toàn Cầu và Giáo Hội Việt Nam.
Chúng tôi, Đức Cha Tổ Phụ Micae, Đức Cha Cố Gioan Baotixita, và tôi xin ban phép lành của Chúa Kitô Phục Sinh cho toàn thể anh chị em.

+ Giuse Trần Xuân Tiếu
Giám mục Giáo phận Long Xuyên