josluukien
17-03-2008, 05:30 PM
Nhóm Tông Đồ Cầu Nguyện Đức Mẹ Mễ Du Nha Trang làm việc từ thiện tại Khánh Sơn
------Mẹ ơi! Theo bước chân Mẹ
Trên đường tận hiến, phục vụ tha nhân
------Cùng Mẹ con sẽ Xin Vâng
Đáp lại tiếng Chúa, trọn dâng về Ngài.
Sám hối, sống bác ái, yêu thương, …là những tâm tình mà Hội Thánh luôn mời gọi mọi người thực hành trong mùa Chay Thánh này, vì chỉ khi sống những tâm tình như vậy chúng ta mới thể hiện rõ nét hình ảnh của Chúa Giêsu trong đời sống hằng ngày. Trên tinh thần đó, vào Chúa Nhật lễ Lá 16/03/2008, tôi đã có dịp theo chân Nhóm Tông Đồ Cầu Nguyện Đức Mẹ Mễ Du Nha Trang (NTĐCNMD) đi thăm và tặng quà cho các anh chị em dân tộc Raglay vùng Khánh Sơn.
http://gpnt.net/images2/tuthienMD/Pics/tuthienMD10.jpg
Trước khi khởi hành, anh chị em trong Nhóm đã cùng hiệp ý với nhau cầu nguyện với Mẹ và xin Mẹ đồng hành với Nhóm trong chuyến đi từ thiện này. Nhớ khi xưa, Mẹ đã không ngại đường sá xa xôi và đầy thử thách để lên đường đi thăm viếng bà chị họ Isave, thì hôm nay NTĐCNMD cũng quyết theo chân Mẹ lên đường đem niềm vui đến cho anh chị em dân tộc trong niềm hăng say và tin yêu “Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng …"
http://gpnt.net/images2/tuthienMD/Pics/tuthienMD1.jpg
Đúng 8h00 xe chúng tôi cùng với một xe chở hàng từ thiện bắt đầu chuyển bánh “ bon bon” theo hướng Khánh Sơn. Trên đường đi, xe chúng tôi đã phải chạy lòng vòng hai lần do bị “lố đường”, có như vậy bác tài mới được chúng tôi đặt cho cái tên dễ thương “bác tài loanh quanh”. Được Sr Tuyền (dòng MTG Nha Trang) hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn các trẻ em mồ côi – Gx. Phú Nhơn hướng dẫn, chúng tôi phải vượt qua hơn 30 km đường đèo mới có thể đến được vùng núi Khánh Sơn, đường đèo Khánh Sơn thật giống như con đường lên Tp. Đà Lạt với những hàng thông vi vu trong gió, hơn nữa ngồi trên xe mà tôi cứ tưởng mình như đang cưỡi ngựa qua những ngọn đồi, mà ở đây lại là những ngọn đồi của sự hy sinh, dấn thân và phục vụ.
http://gpnt.net/images2/tuthienMD/Pics/tuthienMD8.jpg
Khi đến vùng núi Khánh Sơn (11h15), chúng tôi được cô Yến (người dân tộc Kinh Công Giáo duy nhất sống tại đây) đón tiếp chu đáo và nhà cô cũng là nơi để chúng tôi phát quà cho anh em dân tộc. Được tin chúng tôi đến, họ đã tập trung rất đông bất kể thời tiết nắng gắt để đón tiếp và trò chuyện thân mật. Bên cạnh đó, Nhóm cũng đã gởi đến cho các anh em dân tộc vùng núi Khánh Sơn gần 100 phần quà nho nhỏ và có cả quà cho các em thiếu nhi. Khi nhận được rồi, sự vui vẻ đã thể hiện rõ trên khuôn mặt từng người, hơn thế nữa, họ cũng đã sẵn sàng chia sẻ cho những người xung quanh mình trong tình yêu thương và chan hòa.
http://gpnt.net/images2/tuthienMD/Pics/tuthienMD3.jpg
Hôm nay, thật sự là ngày vui của anh em dân tộc Raglay vùng núi Khánh Sơn, Nhóm không những đã có dịp thăm hỏi, đem đến cho họ những phần quà thiết thực và ý nghĩa mà còn là sự ấm áp tình người, một tình yêu tận hiến phục vụ, và cũng phần nào đó diễn tả tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng nhân loại. Đúng 17h30 chúng tôi đã có mặt tại Nha Trang. Chuyến đi này tuy hơi vất vả, nhưng ai cũng cảm thấy vui vì đã làm được nhiều điều có ích và đem lại niềm vui cho nhiều người.
“Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy: là các con phải có lòng yêu thương nhau.” (Ga 14, 35)
Đây là một trong những hoạt động từ thiện của NTĐCNMD. Được biết, vào mỗi Chúa Nhật hàng tuần, Nhóm thường tổ chức cho các anh chị em đi thăm viếng các gia đình gặp khó khăn, các bệnh nhân nghèo, đặc biệt các bệnh nhân AIDS nhất là ở giai đoạn cuối không được ai chăm sóc, những người vô gia cư, … Bên cạnh đó, Nhóm cũng đã giúp cho rất nhiều người nhận ra lời mời gọi của Chúa (họ được Cha rửa tội và đã trở thành những Kitô hữu gương mẫu). Khi được nhìn các tấm ảnh về những hoạt động của Nhóm, tôi cảm thấy rất cảm động và khâm phục trước những công việc từ thiện âm thầm nhưng tuyệt vời mà Nhóm đã làm. Đó mới thật sự là dịp thuận tiện để đem Chúa đến cho mọi người và sống sứ điệp Mẹ ban. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria cho những công việc từ thiện của NTĐCNMD trong thời gian tới gặt hái thật nhiều hoa trái của sự dấn thân phục vụ quên mình.
“Lạy Mẹ Mễ Du đoàn chúng con đêm ngày thành tâm, hợp dưới bóng Mẹ, chúng con sống sứ điệp Mẹ ban …”
Thay lời kết:
Thông điệp Đức Mẹ Mễ Du ngày 25/11/1990, Mẹ kêu gọi con cái Mẹ hãy sống bác ái và yêu thương với hết mọi người:
"Các con thân mến! Ngày hôm nay Mẹ mời gọi các con thực hiện công việc bác ái với tình yêu và bằng tình yêu dành cho Mẹ và dành cho anh chị em của mình. Tất cả những gì các con làm cho người khác, hãy thực hiện những điều đó trong niềm vui tươi và với lòng khiêm nhường hướng về Chúa. Mẹ ở cùng các con và ngày ngày dâng lên Thiên Chúa những lễ vật hy sinh và lời cầu nguyện của các con cho sự cứu rỗi thế giới. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."
xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/tuthienMD/)
------Mẹ ơi! Theo bước chân Mẹ
Trên đường tận hiến, phục vụ tha nhân
------Cùng Mẹ con sẽ Xin Vâng
Đáp lại tiếng Chúa, trọn dâng về Ngài.
Sám hối, sống bác ái, yêu thương, …là những tâm tình mà Hội Thánh luôn mời gọi mọi người thực hành trong mùa Chay Thánh này, vì chỉ khi sống những tâm tình như vậy chúng ta mới thể hiện rõ nét hình ảnh của Chúa Giêsu trong đời sống hằng ngày. Trên tinh thần đó, vào Chúa Nhật lễ Lá 16/03/2008, tôi đã có dịp theo chân Nhóm Tông Đồ Cầu Nguyện Đức Mẹ Mễ Du Nha Trang (NTĐCNMD) đi thăm và tặng quà cho các anh chị em dân tộc Raglay vùng Khánh Sơn.
http://gpnt.net/images2/tuthienMD/Pics/tuthienMD10.jpg
Trước khi khởi hành, anh chị em trong Nhóm đã cùng hiệp ý với nhau cầu nguyện với Mẹ và xin Mẹ đồng hành với Nhóm trong chuyến đi từ thiện này. Nhớ khi xưa, Mẹ đã không ngại đường sá xa xôi và đầy thử thách để lên đường đi thăm viếng bà chị họ Isave, thì hôm nay NTĐCNMD cũng quyết theo chân Mẹ lên đường đem niềm vui đến cho anh chị em dân tộc trong niềm hăng say và tin yêu “Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng …"
http://gpnt.net/images2/tuthienMD/Pics/tuthienMD1.jpg
Đúng 8h00 xe chúng tôi cùng với một xe chở hàng từ thiện bắt đầu chuyển bánh “ bon bon” theo hướng Khánh Sơn. Trên đường đi, xe chúng tôi đã phải chạy lòng vòng hai lần do bị “lố đường”, có như vậy bác tài mới được chúng tôi đặt cho cái tên dễ thương “bác tài loanh quanh”. Được Sr Tuyền (dòng MTG Nha Trang) hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn các trẻ em mồ côi – Gx. Phú Nhơn hướng dẫn, chúng tôi phải vượt qua hơn 30 km đường đèo mới có thể đến được vùng núi Khánh Sơn, đường đèo Khánh Sơn thật giống như con đường lên Tp. Đà Lạt với những hàng thông vi vu trong gió, hơn nữa ngồi trên xe mà tôi cứ tưởng mình như đang cưỡi ngựa qua những ngọn đồi, mà ở đây lại là những ngọn đồi của sự hy sinh, dấn thân và phục vụ.
http://gpnt.net/images2/tuthienMD/Pics/tuthienMD8.jpg
Khi đến vùng núi Khánh Sơn (11h15), chúng tôi được cô Yến (người dân tộc Kinh Công Giáo duy nhất sống tại đây) đón tiếp chu đáo và nhà cô cũng là nơi để chúng tôi phát quà cho anh em dân tộc. Được tin chúng tôi đến, họ đã tập trung rất đông bất kể thời tiết nắng gắt để đón tiếp và trò chuyện thân mật. Bên cạnh đó, Nhóm cũng đã gởi đến cho các anh em dân tộc vùng núi Khánh Sơn gần 100 phần quà nho nhỏ và có cả quà cho các em thiếu nhi. Khi nhận được rồi, sự vui vẻ đã thể hiện rõ trên khuôn mặt từng người, hơn thế nữa, họ cũng đã sẵn sàng chia sẻ cho những người xung quanh mình trong tình yêu thương và chan hòa.
http://gpnt.net/images2/tuthienMD/Pics/tuthienMD3.jpg
Hôm nay, thật sự là ngày vui của anh em dân tộc Raglay vùng núi Khánh Sơn, Nhóm không những đã có dịp thăm hỏi, đem đến cho họ những phần quà thiết thực và ý nghĩa mà còn là sự ấm áp tình người, một tình yêu tận hiến phục vụ, và cũng phần nào đó diễn tả tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng nhân loại. Đúng 17h30 chúng tôi đã có mặt tại Nha Trang. Chuyến đi này tuy hơi vất vả, nhưng ai cũng cảm thấy vui vì đã làm được nhiều điều có ích và đem lại niềm vui cho nhiều người.
“Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy: là các con phải có lòng yêu thương nhau.” (Ga 14, 35)
Đây là một trong những hoạt động từ thiện của NTĐCNMD. Được biết, vào mỗi Chúa Nhật hàng tuần, Nhóm thường tổ chức cho các anh chị em đi thăm viếng các gia đình gặp khó khăn, các bệnh nhân nghèo, đặc biệt các bệnh nhân AIDS nhất là ở giai đoạn cuối không được ai chăm sóc, những người vô gia cư, … Bên cạnh đó, Nhóm cũng đã giúp cho rất nhiều người nhận ra lời mời gọi của Chúa (họ được Cha rửa tội và đã trở thành những Kitô hữu gương mẫu). Khi được nhìn các tấm ảnh về những hoạt động của Nhóm, tôi cảm thấy rất cảm động và khâm phục trước những công việc từ thiện âm thầm nhưng tuyệt vời mà Nhóm đã làm. Đó mới thật sự là dịp thuận tiện để đem Chúa đến cho mọi người và sống sứ điệp Mẹ ban. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria cho những công việc từ thiện của NTĐCNMD trong thời gian tới gặt hái thật nhiều hoa trái của sự dấn thân phục vụ quên mình.
“Lạy Mẹ Mễ Du đoàn chúng con đêm ngày thành tâm, hợp dưới bóng Mẹ, chúng con sống sứ điệp Mẹ ban …”
Thay lời kết:
Thông điệp Đức Mẹ Mễ Du ngày 25/11/1990, Mẹ kêu gọi con cái Mẹ hãy sống bác ái và yêu thương với hết mọi người:
"Các con thân mến! Ngày hôm nay Mẹ mời gọi các con thực hiện công việc bác ái với tình yêu và bằng tình yêu dành cho Mẹ và dành cho anh chị em của mình. Tất cả những gì các con làm cho người khác, hãy thực hiện những điều đó trong niềm vui tươi và với lòng khiêm nhường hướng về Chúa. Mẹ ở cùng các con và ngày ngày dâng lên Thiên Chúa những lễ vật hy sinh và lời cầu nguyện của các con cho sự cứu rỗi thế giới. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."
xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/tuthienMD/)