PDA

View Full Version : Lòng Sùng Kính Thánh Tâm Chúa giúp các Tín Hữu chú tâm vào tình yêu Chúa và tha nhân


admin
27-05-2006, 06:13 AM
Lòng Sùng Kính Thánh Tâm Chúa giúp các Tín Hữu Công Giáo chú tâm vào tình yêu Chúa và tha nhân

<TABLE style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" height=87 cellSpacing=1 borderColorDark=#336666 width=916 borderColorLight=#669999 border=1><TBODY><TR><TH style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" noWrap width=100 height=85><!--mstheme-->http://liendoanlmtt.conggiao.net/images/heart.gif
</TH></TR></TBODY></TABLE>


<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
VATICAN CITY (CNS) 23-5-2006 -- Đức Giáo Hoàng Benedict XVI nói, lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu giúp các Tín hữu Công giáo chú tâm đến tình yêu thương xác thực của Thiên Chúa và bổn phận của họ về tình yêu thương đối với tha nhân.<o:p></o:p>

Qua Thánh Tâm, “chưa bao giờ hết chúng ta nhận thức rõ ràng tình yêu vô bờ bến mà Thiên Chúa dành cho chúng ta,” ĐGH đã viết trong lá thư ngày 15 tháng 5 như thế.<o:p></o:p>

Trong lá thư này Đức Giáo Hoàng đã gửi tới Cha Peter-Hans Kolvenbach, bề trên dòng Tên, ĐGH đã ngỏ lời tri ân những đóng góp của tỉnh dòng trong những chương trình sùng kính Thánh Tâm Chúa trong suốt hơn 150 năm qua.<o:p></o:p>

Trong năm 2006, Giáo hội mừng trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ngày 23 tháng Sáu sắp tới.<o:p></o:p>

Đức Giáo Hoàng nói, lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa chỉ thu gặt được những kết qủa tốt đẹp khi chúng ta nhận thức và bày tỏ tình yêu Chúa qua hiến dâng cuộc sống mình để phục vu Giáo hội và tha nhân.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
ĐGH nói tiếp: “Con người chỉ cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa là khi họ biết lắng nghe và đáp ứng lời mời gọi của Ngài.”<o:p></o:p>

Ngắm nhìn vào “trái tim bị đâm sâu” của Chúa Giêsu, nhắc nhở sự khổ đau của Ngài vì tội nhân thế, chính vì thế “giúp mọi người chúng ta biết và để ý đến những nỗi buồn phiền và túng thiếu của tha nhân,” Đức Giáo Hoàng Benedict nói tiếp.<o:p></o:p>

Đức Giáo Hoàng kết luận, “Từ đó chúng ta phó thác vào lòng từ bi và thương xót của Ngài, đồng thời, chúng ta cần củng cố lòng ước muốn để tham gia và trở nên dụng cụ hữu ích trong chương trình cứu độ nhân loại của Ngài.” <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Cao Nguyên Chuyển ngữ

Nguồn: Simonhoadalat.com (http://www.simonhoadalat.com/GIAOHOI/Nam2006/Thang5/09SungKinhThanhTam.htm)

admin
27-05-2006, 06:17 AM
<TABLE style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" height=87 cellSpacing=1 borderColorDark=#336666 width=916 borderColorLight=#669999 border=1><TBODY><TR><TH style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" noWrap width=100 height=85><!--mstheme-->http://liendoanlmtt.conggiao.net/images/heart.gif</TH></TR></TBODY></TABLE>

Ngày 01/07/1984, Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II nói về Kinh Cầu Trái Tim Chúa Giêsu như sau: "Trong suốt Tháng Sáu, Hội Thánh đặt trước mắt chúng ta các mầu nhiệm của Trái Tim Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm Người. Những mầu nhiệm này được diễn tả một cách thấu triệt nơi Kinh Cầu Thánh Tâm (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?p=1520&posted=1#post1520), một kinh nguyện có thể hát, có thể đọc và trên hết phải được suy gẫm."<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p><o:p></o:p>
Ðức Thánh Cha cũng đã dùng Thánh Kinh làm chất liệu để suy gẫm về từng lời cầu trong Kinh Cầu Trái Tim Chúa Giêsu trong một loạt bài giảng sau Kinh Truyền Tin trong những năm 1985, 1986 và 1989. Như vậy, Ðức Thánh Cha đã làm gương về lòng mến mộ việc suy gẫm Thánh Kinh cho những ai muốn thực hiện lòng sùng kính Thánh Tâm.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

admin
29-05-2006, 04:03 AM
ĐTC kêu gọi các Cha Dòng Tên hãy lan truyền lòng sùng kính về Trái Tim Cực Thánh Chúa

Vatican (CWNews.com).- Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mạnh mẽ khuyến khích lòng sùng kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, như là một sự bảo vệ chống lại việc chỉ nghĩ có đến mình (self-absorption) mà thôi, trong một thông điệp của Ngài gởi cho Dòng Tên.


<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=10 align=left border=0><TBODY><TR><TD class=BORDER align=middle>http://vietcatholic.net/pics/SacredHeart.jpg</TD></TR><TR><TD class=BORDER align=middle>Trái Tim Cực Thánh Chúa</TD></TR></TBODY></TABLE>
Lá thư của Đức Thánh Cha gởi cho Cha Peter-Hans Kolvenbach, vị Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Tên, nhân dịp kỷ niệm 50 năm của Thông Điệp Haurietis Aquas, Thông Điệp mà Đức Cố Giáo Hoàng Piô XII ca tụng về sự sùng kính Trái Tim Cực Thánh Chúa. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng các Cha Dòng Tên “rất tích cực trong việc cổ võ hình thức sùng kính nền tảng này,” và khuyến khích những nổ lực canh tân mới trong thời đại ngày nay.

Suy niệm về “phần mà Đấng Cứu Thế bị đâm thấu qua,” Đức Thánh Cha viết, đó chính là một cách thích hợp để “dán cái nhìn chăm chú của chúng ta về Ngài,” hòng nhận ra tình yêu thương đích thực của Ngài. Mầu nhiệm về tình yêu Chúa Kitô chính là “nguồn của tất cả mọi khía cạnh tâm linh và sự sùng kính thật sự của Kitô Giáo.”

Ngài thêm vào rằng: “Đúng ra, việc trở thành người Kitô Giáo chỉ có thể hiện thực được khi chúng ta biết dán cái nhìn liên lũy và cố định của chúng ta lên cây thập giá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta mà thôi.”

Bằng việc ý thức và chấp nhận tình yêu thương của Thiên Chúa, sẽ dẫn chúng ta đến một sự hoán cãi nội tâm vì rằng “việc cảm nghiệm về tình yêu thương của Thiên Chúa thì được sống động nơi con người như là một lời ‘kêu gọi’ mà người đó phải đáp trả.” Chính vì thế việc suy niệm về Trái Tim Cực Thánh Chúa “bảo vệ chúng ta khỏi những mối hiểm nguy trong việc tự khép kín lại chính bản thân của chúng ta, và khiến cho chúng ta biết mở rộng cuộc sống của chúng ta, để biết sống cho những người khác.”

Đức Thánh Cha kết luận rằng: “Lòng sùng kính Trái Tim Cực Thánh Chúa không thể nào được xem như là một hình thức sùng kính hay tận hiến được lan truyền lại, mà đúng hơn đó chính là một phần gì đó không thể thiếu được trong mối quan hệ sống động thân tình với chính Thiên Chúa.”

Vào năm 1883, Dòng Tên đã đảm nhiệm việc lan truyền sự sùng kính về Trái Tim Cực Thánh Chúa, và vào năm 1915, trong tổng công nghị lần thứ 26 của Dòng, Dòng đã chính thức liên kết sự sùng kính này với các sứ vụ của Dòng. Thông điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 được gởi đến một tháng sau cho Dòng, sau khi Ngài nói chuyện với các thành viên của Dòng trong Thánh Lễ ngày 22 tháng 4 vừa qua tại Vương Cung Thánh Đường Vaticăn.

Trong suốt cuộc tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các thành viên của Dòng Tên về lời khấn hứa của họ trong việc dành mọi sự ủng hộ của họ cho Ngài, và lời cam kết đặc biệt của họ trong việc đáp ứng với những nhu cầu cấp thiết nhất của Giáo Hội.

Cha Kolvenbach, vị Bề Trên Tổng Quyền thứ 29 của Dòng, đã dẫn dắt Dòng Tên kể từ năm 1983. Vào ngày 2 tháng 2 năm 2006, Cha công bố rằng vào kỳ tổng công hội lần thứ 35 của Dòng, vốn diễn ra vào năm 2008, với sự đồng ý của Đức Thánh Cha, Dòng sẽ chính thức lựa chọn ra vị kế nhiệm Cha trong chức vụ Bề Trên Tổng Quyền của Dòng.

Antony Lê

Nguồn: VietCatholic News (28/05/2006) (http://vietcatholic.net/News/Html/35012.htm)