PDA

View Full Version : Chúa nhật II Phục Sinh A


Đamien
26-03-2008, 08:59 PM
Chúa nhật II Phục Sinh A- Ga 20,19-31

1.

“Phúc cho những ai đã không thấy mà tin” (Ga 20,29)

Tuần lễ vừa qua chỉ là một ngày Phục Sinh kéo dài: những người tân tòng lãnh nhận Bí tích trong đêm Phục sinh, mang áo trắng suốt cả tuần lễ, do đó mà có tên tuần lễ áo trắng. Người tín hữu phải cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã thực hiện việc cứu độ nơi họ. Như thế tuy không thấy Chúa Kitô, nhưng vẫn tin thì sẽ được hạnh phúc hơn kẻ trông thấy mới tin.

Có những điều chúng ta không thấy, nhưng phải tin: Thiên Chúa, linh hồn, thiên đàng, hỏa ngục…những thực tại đó nếu ta đợi thấy rồi mới tin thì chắc đã quá trễ. Chúa hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, là một thực tại không thấy bằng giác quan; Giáo hội đã khuyên ta: “Ta hãy lấy đức tin mà bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì”. Thánh Tôma biết Kinh thánh, nghe các lời tiên tri, nhất là lời tiên báo giáo huấn của Chúa Kitô mà còn nghi ngờ, thái độ nghi ngờ cứng tin của Tôma thật đáng trách.

Còn chúng ta không thấy gì khác ngoài việc tín nhiệm vào thế giá của Thiên Chúa, của Chúa Kitô, của Kinh thánh… Ý thức như thế mà tin thì thật hạnh phúc…

2.

“Phúc cho những ai đã không thấy mà tin” (Ga 20,29)

Tôma đã bực bội phản ứng mãnh liệt trước những lời báo tin Chúa Giêsu đã sống lại và đã hiện ra với họ…

Tôma đòi hỏi phải sờ chạm đến thân thể Chúa Giêsu thì ông mới tin. Đó là thái độ của những người theo Chúa mà còn nhiều tham vọng, chưa khiêm nhường để nhận ra cái giới hạn của con người: con người không thể hiểu được hết công việc của Chúa.

Chúng ta nhận thấy tình thương của Chúa Giêsu, khi Người tìm hết mọi cách thế để giúp các môn đệ nhận ra và tin vào Người, Chúa sẵn sàng làm tất cả để họ tin: hiện ra (Cv 13,31), đàm đạo ăn uống (Lc 24,29; Cv 10,41) chỉ các vết thương và dấu đinh…và chúng ta thấy được lòng khoan dung vô bờ của Chúa trong lời “chớ cứng lòng nhưng hãy tin”.

Trong những lúc nghi ngờ, khủng hoảng, ta hãy thưa với Chúa: “Lạy Chúa con tin, nhưng xin ban thêm đức tin cho con”. Ta hãy ý thức sống đức tin nhất là khi dâng lễ, lúc rước Mình Thánh Chúa vào lòng, cũng như khi đọc câu Lời Chúa… “Lạy Chúa con tin, xin Chúa ngự vào tâm hồn nhỏ bé của con”