PDA

View Full Version : Thánh lễ tạ ơn - Chia tay Cha Phó GX. Ba Ngòi


Trần Thiện Tâm
31-03-2008, 08:34 PM
Thánh lễ tạ ơn - Chia tay Cha Phó GX. Ba Ngòi

Mặc dầu Cha Giuse Nguyễn Thành Khải - Phó xứ Ba ngòi, sáng Thứ Bảy (29/3/2008) đã chính thức nhậm chức Phó xứ Hòa Nghĩa dưới sự Chủ sự của Cha Hạt trưởng, nhưng Chúa nhật sau đó - CN II Phục sinh, được phép Bề trên ngài đã về lại GX Ba ngòi dâng Thánh lễ để giáo dân có dịp tạ ơn Chúa - cảm ơn Cha (vì nhận được lệnh thuyên chuyển khá gấp rút nên chưa tổ chức kịp).[/COLOR]

http://i293.photobucket.com/albums/mm56/thienthien_04/Anh007.jpg

Sau Thánh lễ sáng, đại diện HĐGX đã dâng lên Cha tâm tình cảm tạ tri ân cùng với bó hoa thắm tươi và món quà kỷ niệm. Qua đó đại diện dân Chúa cũng đã chia sẻ nỗi niềm buồn vui trong hơn 8 tháng Cha là Cha Phó tại GX, đồng thời xin Cha thứ tha những lỗi lầm thiếu sót của một số cá nhân và tập thể đã làm Cha buồn lòng. Với đáp từ của mình, Cha Phó cũng đã tâm sự sẻ chia với cộng đoàn cách chân thành, cám ơn sự cộng tác của các tập thể và cá nhân trong GX, ngài cũng không quên xin cộng đoàn thứ lỗi cho những thiếu sót của mình. Cộng đoàn dân Chúa không ít người đã không cầm được nước mắt ! Thánh lễ chiều dành cho các em thiểu nhi lại càng đậm đà tình Cha con hơn: dù rằng trời nắng rất gay gắt, nhưng mưa cứ như trút đã đổ xuống trên mắt các anh chị Giáo lý viên, Ca đoàn, Nhóm Chủng sinh, Dự tu và rất nhiều các em thiếu nhi sau những tâm tình của Đại diện các em dâng lên Cha Phó và đáp từ của ngài. Đại diện các em cũng đã quàng vào cổ Cha một vòng hoa hồng thật tươi thắm, hầu cầu mong cho Cha trong nhiệm vụ mới cũng như suốt đời tận hiến của mình mãi xinh đẹp thắm tươi trong vòng tay từ ái của Mẹ, dù rằng bên cạnh những đóa hồng luôn luôn có những gai nhọn (!). Sau đó Cha con đã tranh nhau chụp hình lưu niệm để ghi nhớ lại hình ảnh của một người Cha trẻ trung đáng mến. Cầu mong Cha tràn đầy Ơn Chúa và bình an lên đường thi hành nhiệm vụ mới

Trước đó, vào tối Thứ Sáu (28/3/2008) ngay sau Thánh lễ, các đoàn thể và một số giáo dân GX Ba ngòi đã tập trung về Nhà xứ để gặp gỡ chia tay Cha Phó : Sau những tâm tình chia sẻ của Cha sở nói lên ý nghĩa mục đích cuộc gặp gỡ thân tình, lần lượt đại diện các đơn vị, đoàn thể và cả những cá nhân đã phát biểu chia sẻ cảm nghĩ của mình cùng những món quà nhỏ kỷ niệm, đồng thời cũng cầu chúc Cha lên đường bình an với nhiều luyến tiếc nhớ thương. Cha sở đã trao giải cho Cha Phó và tất cả mọi người họp mặt hôm đó “ai khóc nhiều khóc to có thưởng”, nhưng hình như không ai dám khóc to khóc nhiều, vì sợ rằng Cha Phó không yên lòng ra đi, nên chỉ một số ai đó sụt sùi nho nhỏ mà thôi! Không biết Quý Soeurs của 2 cộng đoàn MTG có sợ trúng thưởng không mà hình như rút lui khá sớm? Càng về khuya cuộc gặp gỡ càng khởi sắc và thắm đượm ân tình hơn qua những bài hát, tiếng ca và cả những vần thơ giản đơn, mộc mạc. (Nói nhỏ cái này nghe: bài hát sau cùng là của Cha sở đó, giọng ca thật đầm ấm và ngọt ngào tình tứ không thua chi Nhật Trường đấy! Ai có nhu cầu xin liên hệ!). Kết thúc buổi gặp gỡ là phép lành Thiên Chúa qua tay Cha Phó lần cuối cùng (tưởng là cuối nhưng rồi lại được nhận thêm trong Chúa nhật II PS).

“Rời tay phút chia ly lên đường nghĩa vụ, Cha ơi đừng quên nhé phút giây sum vầy! Tay trong tay mình vui lên nhé, tim sắt se sầu thương não nề! Vui ra đi buồn vương trên mắt, xa cách nhau lòng nhớ nhau nhiều!”

Trần Thiện Tâm