PDA

View Full Version : Lời phát biểu của ĐHY Phaolô Phạm Đình Tụng tại Nha Trang ngày 18/6/1997


admin
02-06-2006, 06:55 AM
LỜI PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC HỒNG Y PHAOLÔ PHẠM ĐÌNH TỤNG TRƯỚC THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHO, ĐỨC CHA PHÓ GIÁO PHẬN NHA TRANG NGÀY 18/06/1997

Kính thưa: Các Đức Cha
Các Cha
Các nam nữ tu sỹ và anh chị em giáo hữu

Trước khi cử hành Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục cho Đức Cha Phó Giáo Phận Nha Trang, tôi xin phép chia sẻ mấy cảm nghĩ nhân dịp Đại Lễ hôm nay.

Hôm nay là ngày Thiên Chúa tạo nên, đem lại niềm vui mừng lớn lao cho Giáo Hội Việt Nam nói chung, cho Hội Đồng Giám Mục chúng tôi nói riêng và đặc biệt cho Giáo Phận Nha Trang.

Giáo Phận Nha Trang vui mừng vì thấy một người trong con cái Giáo Phận, được Chúa nâng lên hàng Giám Mục, trùng hợp vào chính năm Giáo Phận được 40 tuổi. Sự trùng hợp đó và con số 40 này rất có ý nghĩa vì nói lên sự trưởng thành của Giáo Phận sau 40 năm phấn đấu và hy sinh nay có đủ điều kiện bước sang một giai đoạn mới đầy tin tưởng và lạc quan.

Chúng tôi xin nhiệt tình chia sẻ niềm vui với Giáo Phận Nha Trang và thành tâm cầu chúc cho hai Đức Cha lâu năm trường thọ: "Ad multos annou!"
Ngày hôm nay cũng đem lại niềm vui mừng cho Hội Đồng Giám Mục chúng tôi như người đang mệt mỏi vì gánh nặng nay gặp được người trợ lực và tiếp sức.

Hội Đồng Giám Mục chính thức được thành lập tới nay đã 17 năm, khởi đầu số thành viên là 42 vị, nay còn 31 vị. Về tuổi tác nay đã già đi, về sức khỏe cũng suy giảm nhiều. Bốn Giáo Phận vẫn còn trống Tòa, không biết bao giờ mới được giải quyết?

Trong bối cảnh đó, nhiều công việc chúng tôi muốn làm nhưng không làm được, nhiều góp ý gởi đến rất xây dựng, chúng tôi muốn thực hiện, nhưng không thể thực hiện được. Rất mong các Cha và anh chị em thông cảm, thêm lời cầu nguyện xin Chúa bù cho chúng tôi để quyền năng của Chúa được thể hiện ra trong sự yếu đuối của con người chúng tôi.

Năm vừa qua, dịp chúng tôi đi Rôma viếng mộ Thánh Phêrô và Phaolô, Đức Hồng Y Tomko, Bộ Trưởng Bộ Truyền Giáo có nói:

"Nhìn vào hàng ngũ các Giám Mục Việt Nam hiện nay, Tòa Thánh không giấu sự lo lắng, vì thấy nhiều vị đã cao tuổi, làm việc mục vụ đã lâu năm, chịu đựng rất nhiều thử thách mà vẫn chưa có người thay thế. Sự đó tại đâu, chắc các Đức Cha đã hiểu.

Tôi hết lòng cảm ơn các Đức Cha về việc phục vụ, về lòng nhiệt thành của các Đức Cha, về sự kiên trì các Đức Cha tỏ ra trong những cơn thử thách, về trách nhiệm mục vụ nặng nề mà các Đức Cha phải gánh vác từ lâu năm trong những điều kiện thật là anh dũng!

Tuy nhiên, đã tới lúc phải đem lại cho Giáo Hội Việt Nam một hàng Giám Mục trẻ trung hơn để có thể ứng phó với những thách đố của ngàn năm thứ ba sắp tới."

Lời tiên báo và cũng là lời mong ước của Đức Hồng Y Tomko chúng ta thấy đã thực hiện, ít là bước đầu trong Lễ Tấn phong hai Đức Cha Phó Ban Mê Thuột và Nha Trang dịp này. Đây là ngày Thiên Chúa tạo nên, chúng ta hãy vui mừng, cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn Tòa Thánh và cầu nguyện cho hai Đức Tân Giám Mục...

Sau nữa, ngày hôm nay cũng đem lại niềm vui mừng cho toàn thể Giáo Hội Việt Nam, như cánh đồng lúa chín được thêm thợ gặt sau bao năm mong đợi và cầu nguyện.

Giáo Hội Việt Nam, một Giáo Hội được phát sinh từ dòng máu các Thánh Tử Đạo, đã trải qua 400 năm lịch sử với bao thăng trầm, hy sinh và thử thách, ngày nay đã đi tới một bước ngoặt quan trọng. Bao vấn đề đặt ra cần được giải quyết, bao thách đố xuất hiện cần ứng phó và đòi phải sửa dổi phương thức mục vụ cho phù hợp với hoàn cảnh mới trong xã hội và Giáo hội.

Ngày nay, một người dù lạc hậu nhất cũng không tán thành nếp sống quan liêu mệnh lệnh, xa rời quần chúng ở bất cứ cấp bậc nào, kể cả những đấng mà người ta gọi là Sứ Đức Chúa Trời và là cha phần linh hồn.
Lục địa Á Châu ngày nay chiếm một nửa dân cư toàn cầu và theo ước lượng của các nhà chuyên môn thì tương lai của thế giới một phần lớn tùy thuộc vào những diễn biến xảy ra trên lục địa này.

Trong bối cảnh đó, Giáo Hội Việt Nam phải ý thức vai trò và trách nhiệm của mình là trở nên chất "Men Tin Mừng" giữa một khối dân cư quan trọng như vậy, nơi mà Chúa Kitô và Tình Yêu của Người ít được biết đến, nếu không nói là bị khinh thường.

Để thực hành sứ mạng đó, tôi thiết tưởng Giáo hội Việt Nam cần có một hàng Giáo sĩ giầu khả năng, tâm hồn quảng đại, nhìn rộng thông xa và đoàn kết nhất trí. Ngoài ra cũng cần một hàng ngũ giáo dân trưởng thành được đào tạo chu đáo về mọi mặt để hỗ trợ cho hàng giáo sĩ trong những lĩnh vực mà Giáo Hội cho phép và yêu cầu giáo dân đảm nhận.

Huấn luyện một hàng giáo sĩ tiêu biểu và đào tạo tầng lớp giáo dân trưởng thành, đó là chương trình mà tất cả cộng đồng dân Chúa ở Việt Nam phải cùng chung sức xây dựng bằng cách này hay cách khác tùy khả năng và hoàn cảnh của mỗi người, nhất là bằng cầu nguyện, hy sinh và sống thánh thiện. Trước khi xây dựng những cơ sở vật chất, cần xây dựng con người, vì con người là yếu tố cơ bản của mọi công trình xây dựng và kiến thiết.
Cầu nguyện, hy sinh và sống thánh thiện là việc ai cũng có thể làm, hơn nữa, còn là điều kiện cần thiết không gì thay thế được. Đó cũng là điều mà Đức Thánh Cha tha thiết căn dặn trong thư gởi cho cộng đồng Dân Chúa Việt Nam ngày 14 tháng 12 năm 1996. Ngài viết như sau:

"Đời sống tông đồ phải không ngừng được điều chỉnh để đáp ứng những cấp thiết của thời cuộc và những nhu cầu của các dân tộc. Thực thế, Giáo Hội không thể bước qua ngưỡng cửa ngàn năm mới, nếu không thúc giục con cái mình tự thanh luyện trong sám hối để gột rửa những sai lầm, những bất trung, những thất thường, những chậm trễ... Nhìn nhận những yếu đuối của ngày hôm qua là một hành vi thẳng thắn và can đảm giúp tăng cường đức tin, nhận ra những mồi cám dỗ và những khó khăn của ngày hôm nay nhằm chuẩn bị để ứng phó kịp thời.

Mỗi người tín hữu đều được kêu gọi hoán cải nội tâm và đón tiếp Chúa Kitô vào đời sống của mình. Ngày hôm nay hơn bao giờ hết mọi người Kitô hữu phải lấy lại con đường canh tân của Phúc Âm, quảng đại đón nhận lời kêu gọi của Thánh Tông Đồ Phêrô: "Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở để nên giống Thánh đã kêu gọi anh em" (I Pet 1,15).

Kính thưa các Đức Cha, các Cha và anh chị em giáo hữu!

Rất mong rằng nhờ ơn Chúa hộ giúp qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cùng với thiện chí và cố gắng của mỗi người chúng ta, Giáo Hội Việt nam sẽ vượt qua được mọi khó khăn, tiến triển về mọi mặt để xứng đáng là một Giáo hội có đông tín hữu nhất vùng Đông Nam Á sau Phi Luật Tân.

Với những tư tưởng trên đây, bây giờ chúng ta hãy thành khẩn nhìn nhận tội lỗi chúng ta, khiêm tốn xin Chúa thứ tha để chúng ta xứng đáng cử hành Thánh Lễ.