PDA

View Full Version : Các Nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thái Lan đến thăm Tòa Giám Mục Nha Trang


Tranphe
12-04-2008, 10:20 AM
Các Nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thái Lan đến thăm Tòa Giám Mục Nha Trang

Sáng ngày 12/04/2008, nhân chuyến viếng thăm Giáo xứ Chợ Mới - nơi Đức Cha Lambert de la Motte, Đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá đã từng hoạt động mục vụ - các Nữ tu Dòng MTG Thái Lan đến thăm Tòa Giám Mục Nha Trang.

Đức Cha Phó Giuse, Cha Thư ký TGM Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến và Cha Giuse Phan Thiện Ân, DCCT tiếp đoàn. Đoàn gồm 31 Nữ tu và một Linh mục. Cùng đi với đoàn còn có các Nữ tu Mến Thánh Giá Nha Trang.

Trong lời chào, Đức Cha Giuse nói : "Tòa Giám Mục Nha Trang rất vui và hân hạnh tiếp đón đoàn như anh chị em một nhà".

Đây là chuyến viếng thăm lần thứ ba của các Nữ tu MTG Thái Lan. Chuyến viếng thăm đầu tiên (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=9950&postcount=1) vào ngày 18/10/2007.

Trước khi tiễn đoàn, Đức Cha đã ban phép lành cho đoàn và chúc đoàn có một chuyến hành trình theo vết chân Đấng sáng lập đầy ý nghĩa.


http://www.gpnt.net/images2/Nututhailan1/Pics/NutuThailan1.jpg


Xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/Nututhailan1)

admin
13-04-2008, 04:21 PM
CÁC NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ THÁI LAN HÀNH HƯƠNG THEO VẾT CHÂN ĐẤNG SÁNG LẬP

Sáng nay, 12/4/2008, trên đường hành hương theo vết Chân Đức Cha Phêrô Maria Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá, nhóm thứ hai của HD Mến Thánh Giá Tharae Thái Lan đã đến chào thăm Đức Cha Giuse tại Toà Giám Mục Nha Trang. Phái đoàn cũng đến tham quan nhà thờ Núi, Chánh Toà Nha Trang. Sau đó đoàn hành hương đã được chị em Mến Thánh Giá Nha Trang hướng dẫn đến kính viếng làng Lamthung (Lâm Tuyền, Lam Thuyen), thuộc giáo xứ Chợ Mới. Nơi đây còn lưu giữ dấu tích nền ngôi nhà thờ thời Đức Cha Lambert thế kỷ XVII, chính ngài đã đi thuyền đến đây ban phép Thêm Sức cho 200 anh chi em Giáo dân, cũng trong thời gian ngắn ngủi này ngài đã giải tội cho một số bà con ở đó. Bên trái nền nhà thờ cũ còn có cái giếng Rửa Tội thời Đức Cha Lambert, và bên phải có hai ngôi mộ của hai vị Thừa Sai người Pháp. Trên nền Nhà thờ hiện có hai căn nhà của Giáo dân. Các Nữ tu Thái Lan cũng ghé vào nghĩa trang Giáo xứ Chợ Mới kính viếng mộ chị Nữ Tu Dần, được phúc tử đạo thời Văn Thân (1864-1886).

Lúc 11 giờ 15, phái đoàn đã về đến Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang. Tất cả vào nhà nguyện tham dự thánh lễ sốt sắng. Rồi sau đó, chị em chia sẻ thức ăn thể xác, vì bao tử mọi người đang lên tiếng rên la. Nhưng khi có người chưa kịp ăn món tráng miệng, thì loa phóng thanh đã lê tiếng nhắc các diễn viên chuẩn bị hoá trang. Và nhanh như chớp, các diễn viên đã sẵn sàng. Các tiết mục văn nghệ tuy chỉ là loại bỏ túi, nhưng thật hấp dẫn, những vũ điệu vừa uyển chuyển vừa duyên dáng của các em Đệ Tử, Thỉnh sinh, Tập sinh, và các chị Học viện cũng góp phần vui nhộn. Nhất là các diễn viên Thái Lan, cả 32 người đều trong trang phục văn nghệ sặc sỡ, đại diện cho cả ba miền đất nước Thái Lan. Các chị trình bày màn diễn lễ Hội của người Thái vào ngày 12/4 hôm nay, như ngày tết Nguyên Đán Việt Nam. Giới trẻ quỳ gối dâng quà và nước cho người lớn, tỏ lòng tôn kính mến yêu; và người lớn rảy nước cho bọn trẻ, một cử chỉ chúc phúc an vui thịnh vượng, vì nước rất quý cho cuộc sống con người cũng như vạn vật. Những điệu vũ của Thái chủ yếu nơi đôi tay thật mềm mại, và rất khéo léo.

Tuy ngôn ngữ khác nhau, nhưng tâm tình rất hoà đồng, tự nhiên và thương mến. Chị Thái Hiền, một Nữ Tu Mến Thánh Giá Tharae, gốc Việt nói: “Chúng em thấy nơi đây như là nhà của mình.… có nhiều chị của chúng em không hiểu tiếng Việt, nhưng cũng cảm nhận được sự hiếu khách, tình huynh đệ thắm thiết khi nhìn vào nét vui tươi tiếp đón của các chị”. Tạ ơn Chúa, Vì chúng ta là con cùng một cha.


http://gpnt.net/images2/hhuongmtgthai/Pics/hhuongmtgthai18.jpg

http://gpnt.net/images2/hhuongmtgthai/Pics/hhuongmtgthai14.jpg

http://gpnt.net/images2/hhuongmtgthai/Pics/hhuongmtgthai12.jpg

http://gpnt.net/images2/hhuongmtgthai/Pics/hhuongmtgthai7.jpg



xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/hhuongmtgthai/)


MTGNT