phuonglavang
13-04-2008, 11:27 AM
Quý Chị Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm - Huế đến thăm giáo xứ Quảng Thuận.
Ngày 12/4/2008, giáo xứ Quảng Thuận đón tiếp 37 Chị và các em tập sinh Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm - Huế đến thăm, hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện, giới thiệu Ơn gọi và giao lưu - diễn nguyện với các em dự tu và giới trẻ trong 04 giáo xứ gốc Quảng Thuận tại Nhà Thờ La Vang-Quảng Thuận.
Mặc dù đường sá xa xôi, nhưng vì sự thôi thúc của Đức Kitô và theo gương Mẹ Maria Vô Nhiễm, các Chị đã ra đi, mang theo tình yêu của Đức Kittô, sự nhiệt tâm của Đức Maria đến với giáo xứ Quảng Thuận miền núi xa xôi. Mặc dù thời tiết khá là nóng nực nhưng có sự hiện diện của các Chị đã làm cho bầu không khí Quảng Thuận dịu dàng và tươi mát hơn.
Với thời gian thăm viếng ngắn, nhưng các Chị đã có một chương trình giao lưu- diễn nguyện rất sâu sắc và đẹp mắt.
Trước Thánh lễ chiều, các Chị giới thiệu về Ơn gọi Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, liền sau Thánh lễ là giao lưu diễn nguyện với các tiết mục: đồng ca (toàn đoàn)- Người Nữ được tuyển chọn- Huyền nhiệm lời Xin Vâng- Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức với lời tuyên bố “Ta là Đấng Vô Nhiễm”- Thách đố giữa cuộc đời- Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và Alleluia. Xen kẻ là các tiết mục của các em Dự tu nam, nữ của 04 giáo xứ Quảng Thuận, Hạnh Trí, Triệu Phong và Thạch Hà với sự hướng dẫn của quý Soeurs Dòng Phaolô Quảng Thuận đã làm cho đêm Diễn nguyện thật hấp dẫn đối với người xem từ đầu đến cuối.
Cám ơn Chúa và cám ơn quý Chị Dòng Con Đức Mẹ Vô nhiễm- Huế đã đến với giáo xứ Quảng Thuận làm phong phú các hoạt động bên ngoài và ơn ích thiêng liêng bên trong cho giáo xứ trong dịp chuẩn bị mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Giuse Thợ và Kỷ niệm 35 năm thành lập giáo xứ Quảng Thuận ngày 01/5 sắp đến.
phuonglavang
Ngày 12/4/2008, giáo xứ Quảng Thuận đón tiếp 37 Chị và các em tập sinh Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm - Huế đến thăm, hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện, giới thiệu Ơn gọi và giao lưu - diễn nguyện với các em dự tu và giới trẻ trong 04 giáo xứ gốc Quảng Thuận tại Nhà Thờ La Vang-Quảng Thuận.
Mặc dù đường sá xa xôi, nhưng vì sự thôi thúc của Đức Kitô và theo gương Mẹ Maria Vô Nhiễm, các Chị đã ra đi, mang theo tình yêu của Đức Kittô, sự nhiệt tâm của Đức Maria đến với giáo xứ Quảng Thuận miền núi xa xôi. Mặc dù thời tiết khá là nóng nực nhưng có sự hiện diện của các Chị đã làm cho bầu không khí Quảng Thuận dịu dàng và tươi mát hơn.
Với thời gian thăm viếng ngắn, nhưng các Chị đã có một chương trình giao lưu- diễn nguyện rất sâu sắc và đẹp mắt.
Trước Thánh lễ chiều, các Chị giới thiệu về Ơn gọi Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, liền sau Thánh lễ là giao lưu diễn nguyện với các tiết mục: đồng ca (toàn đoàn)- Người Nữ được tuyển chọn- Huyền nhiệm lời Xin Vâng- Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức với lời tuyên bố “Ta là Đấng Vô Nhiễm”- Thách đố giữa cuộc đời- Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và Alleluia. Xen kẻ là các tiết mục của các em Dự tu nam, nữ của 04 giáo xứ Quảng Thuận, Hạnh Trí, Triệu Phong và Thạch Hà với sự hướng dẫn của quý Soeurs Dòng Phaolô Quảng Thuận đã làm cho đêm Diễn nguyện thật hấp dẫn đối với người xem từ đầu đến cuối.
Cám ơn Chúa và cám ơn quý Chị Dòng Con Đức Mẹ Vô nhiễm- Huế đã đến với giáo xứ Quảng Thuận làm phong phú các hoạt động bên ngoài và ơn ích thiêng liêng bên trong cho giáo xứ trong dịp chuẩn bị mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Giuse Thợ và Kỷ niệm 35 năm thành lập giáo xứ Quảng Thuận ngày 01/5 sắp đến.
phuonglavang