JbmVanPhat
13-04-2008, 08:53 PM
Ngày cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu Giáo hạt Nha Trang
tại Nhà Thờ Chánh Tòa
Theo chân Đức Kitô tuổi trẻ ta loan báo Tin Mừng
Niềm hăng say dâng cao như bầu trời rực sáng ngàn sao
Dù qua bao gian lao nhưng tình yêu tha thiết dâng trào
Đi loan báo cho đời ơn cứu độ là Đức Kitô.
Hôm nay (13/4/08) Giáo hạt Nha Trang cử hành ngày lễ Chúa Chiên Lành - Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu trong không khí đầy yêu thương, đằm thắm tình người. Dù cho cái nắng chang chang của khí trời oi bức, nhưng vẫn không ngăn được bước chân của hơn 800 bạn trẻ đến từ các giáo xứ, các dòng tu trong Giáo hạt, họ mang theo những niềm vui, niềm phấn khởi và niềm hi vọng tin yêu để cùng nhau đốt lên ngọn nến lòng, ngọn nến của yêu thương, của sự thắm thiết tình huynh đệ và lòng chan hòa tình yêu mến.
http://www.gpnt.net/images2/chuachienlanh1/Pics/ongoi0.jpg
Thánh lễ cầu cho ơn Thiên Triệu được bắt đầu vào lúc 9h00 nhưng không khí đã rộn ràng, tấp nập tiếng nói cười vang lên từ buổi sớm. Những chiếc áo trắng dần dần xuất hiện ngày càng nhiều. Màu trắng của sự tinh khiết, của sự dấn thân phục vụ không nề hà, cho đi mà không tính toán. Những nụ cười của sự đoàn viên, vui mừng khi được tề tựu lại bên nhau làm cho bầu không khí trở nên thân mật và ấm cúng hơn.
“Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca
Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa…”
Đó là lời tuyên xưng mạnh mẽ của các bạn trẻ đến từ khắp nơi trong Giáo hạt, những hạt mầm tương lai của Giáo phận Nha Trang, trong không khí hào hùng, trang trọng xen lẫn những tiếng hát tuyệt vời của các bạn trẻ cùng ca đoàn Chủng Sinh Ngoại Trú. Đức Cha Giuse cùng đoàn rước đã long trọng tiến bước vào nhà thờ giữa muôn tiếng ca, tiếng chúc tụng Thiên Chúa là Đấng Chăn Chiên Lành.
http://www.gpnt.net/images2/chuachienlanh1/Pics/ongoi14.jpg
Đầu tiên, Đức Cha Giuse có lời chào mừng cách đặc biệt đến sự hiện diện tiêu biểu của 20 dòng tu và các bạn trẻ, “Chúng con là những người trẻ đang muốn theo bước Chúa Giêsu và muốn học theo Đức Giêsu, chắc chắn những người có trách nhiệm, các Bề Trên, các Linh Mục luôn yêu thương chúng con, trân trọng Ơn gọi mà Chúa đã trao tặng nơi mỗi người chúng con, để mầm Ơn gọi nơi chúng con được phát triển cách tốt đẹp hầu chúng con trở nên cách nào đó những tia sáng chiếu tỏa dung nhan dịu hiền của Chúa Giêsu…”, Đức Cha yêu mến và luôn cầu nguyện cho Ơn gọi, những người mà Chúa Giêsu luôn đặt niềm tin và hi vọng vào mỗi người mà Chúa chọn.
Không khí càng trang trọng và sâu lắng hơn trước giọng hát đáp ca của một "ca sĩ" dòng Khiết Tâm. Sau đó, qua bài giảng, Đức Cha đã chia sẻ về cuộc đời đi tu của Ngài thời thuở bé, Ngài đã một lòng một dạ theo tiếng gọi Giêsu “Nếu ai vác cày mà con ngoái lại đằng sau, thì không xứng đáng làm môn đệ Ta”. Theo Đức Giêsu là phải biết từ bỏ tất cả. Phần Chúa, Chúa lại không từ bỏ chúng ta, mà Ngài còn ban cho chúng ta gấp trăm, gấp ngàn lần. Ngài không để ta đơn côi lẻ loi một mình. Ngài luôn hiện diện nơi những anh chị em xung quanh chúng ta, luôn đồng hành, nâng đỡ và ủi an chúng ta mỗi khi gặp thử thách gian nan. Bài giảng của Đức Cha đã làm cho mọi người càng hiểu thêm về mầu nhiệm cao sang của thiên chức Linh Mục.
http://www.gpnt.net/images2/chuachienlanh1/Pics/ongoi27.jpg
Tiếp theo đó là đại diện các dòng tu đọc lời nguyện tín hữu, dâng lên Chúa những lời chúc tụng, tạ ơn và cầu xin cho các bạn trẻ đang muốn theo bước Thầy Giêsu Chí Thánh, muốn hiến trọn đời mình cho Thánh Tử Giêsu, biết chọn Ngài làm bạn đời vĩnh viễn. Sau đó, cha Hạt trưởng hạt Nha Trang ngỏ lời tri ân Đức Cha Giuse, Cha chánh xứ, 2 cha phó xứ, các Cha trong Ban tổ chức, HĐGX và các Bà Mẹ Công Giáo Chánh Tòa, các ân nhân đã hi sinh, góp phần chuẩn bị chu đáo cho buổi họp mặt ơn Thiên Triệu hôm nay. Đức Cha cũng có lời khen và động viên đến các bạn trẻ, những người đang đánh cuộc cả đời mình, một sự liều lĩnh mà không có ơn Chúa chắc không thể làm được. Đồng thời cũng phải biết chạy đến với Mẹ Maria, xin Mẹ giúp yêu mến Chúa Giêsu bằng trái tim của Mẹ, để nhờ Mẹ hướng dẫn, nâng đỡ và giữ gìn trong quãng đường đến với Chúa Giêsu. Sau cùng, Đức Cha ban phép lành cho tất cả những bạn trẻ, đại diện các dòng và toàn thể giáo dân tham dự.
http://www.gpnt.net/images2/chuachienlanh1/Pics/ongoi36.jpg
Sau Thánh Lễ là buổi họp mặt, giao lưu, giới thiệu về các dòng tu. Bầu không khí chan hòa tình yêu thương giúp cho mọi người không còn mặc cảm, nhưng cùng nhau lắng nghe và hiểu biết nhau. Cuối buổi giới thiệu, tất cả mọi người đều hân hoan, vui sướng như vừa đạt được cái gì đó lớn lao đối với mình. Biết bao nhiêu điều học hỏi được, những điều ngộ nghĩnh và dí dõm được khắc sâu trong tim để cầu nguyện cho nhau và nhớ về nhau mãi.
xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/chuachienlanh1)
tại Nhà Thờ Chánh Tòa
Theo chân Đức Kitô tuổi trẻ ta loan báo Tin Mừng
Niềm hăng say dâng cao như bầu trời rực sáng ngàn sao
Dù qua bao gian lao nhưng tình yêu tha thiết dâng trào
Đi loan báo cho đời ơn cứu độ là Đức Kitô.
Hôm nay (13/4/08) Giáo hạt Nha Trang cử hành ngày lễ Chúa Chiên Lành - Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu trong không khí đầy yêu thương, đằm thắm tình người. Dù cho cái nắng chang chang của khí trời oi bức, nhưng vẫn không ngăn được bước chân của hơn 800 bạn trẻ đến từ các giáo xứ, các dòng tu trong Giáo hạt, họ mang theo những niềm vui, niềm phấn khởi và niềm hi vọng tin yêu để cùng nhau đốt lên ngọn nến lòng, ngọn nến của yêu thương, của sự thắm thiết tình huynh đệ và lòng chan hòa tình yêu mến.
http://www.gpnt.net/images2/chuachienlanh1/Pics/ongoi0.jpg
Thánh lễ cầu cho ơn Thiên Triệu được bắt đầu vào lúc 9h00 nhưng không khí đã rộn ràng, tấp nập tiếng nói cười vang lên từ buổi sớm. Những chiếc áo trắng dần dần xuất hiện ngày càng nhiều. Màu trắng của sự tinh khiết, của sự dấn thân phục vụ không nề hà, cho đi mà không tính toán. Những nụ cười của sự đoàn viên, vui mừng khi được tề tựu lại bên nhau làm cho bầu không khí trở nên thân mật và ấm cúng hơn.
“Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca
Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa…”
Đó là lời tuyên xưng mạnh mẽ của các bạn trẻ đến từ khắp nơi trong Giáo hạt, những hạt mầm tương lai của Giáo phận Nha Trang, trong không khí hào hùng, trang trọng xen lẫn những tiếng hát tuyệt vời của các bạn trẻ cùng ca đoàn Chủng Sinh Ngoại Trú. Đức Cha Giuse cùng đoàn rước đã long trọng tiến bước vào nhà thờ giữa muôn tiếng ca, tiếng chúc tụng Thiên Chúa là Đấng Chăn Chiên Lành.
http://www.gpnt.net/images2/chuachienlanh1/Pics/ongoi14.jpg
Đầu tiên, Đức Cha Giuse có lời chào mừng cách đặc biệt đến sự hiện diện tiêu biểu của 20 dòng tu và các bạn trẻ, “Chúng con là những người trẻ đang muốn theo bước Chúa Giêsu và muốn học theo Đức Giêsu, chắc chắn những người có trách nhiệm, các Bề Trên, các Linh Mục luôn yêu thương chúng con, trân trọng Ơn gọi mà Chúa đã trao tặng nơi mỗi người chúng con, để mầm Ơn gọi nơi chúng con được phát triển cách tốt đẹp hầu chúng con trở nên cách nào đó những tia sáng chiếu tỏa dung nhan dịu hiền của Chúa Giêsu…”, Đức Cha yêu mến và luôn cầu nguyện cho Ơn gọi, những người mà Chúa Giêsu luôn đặt niềm tin và hi vọng vào mỗi người mà Chúa chọn.
Không khí càng trang trọng và sâu lắng hơn trước giọng hát đáp ca của một "ca sĩ" dòng Khiết Tâm. Sau đó, qua bài giảng, Đức Cha đã chia sẻ về cuộc đời đi tu của Ngài thời thuở bé, Ngài đã một lòng một dạ theo tiếng gọi Giêsu “Nếu ai vác cày mà con ngoái lại đằng sau, thì không xứng đáng làm môn đệ Ta”. Theo Đức Giêsu là phải biết từ bỏ tất cả. Phần Chúa, Chúa lại không từ bỏ chúng ta, mà Ngài còn ban cho chúng ta gấp trăm, gấp ngàn lần. Ngài không để ta đơn côi lẻ loi một mình. Ngài luôn hiện diện nơi những anh chị em xung quanh chúng ta, luôn đồng hành, nâng đỡ và ủi an chúng ta mỗi khi gặp thử thách gian nan. Bài giảng của Đức Cha đã làm cho mọi người càng hiểu thêm về mầu nhiệm cao sang của thiên chức Linh Mục.
http://www.gpnt.net/images2/chuachienlanh1/Pics/ongoi27.jpg
Tiếp theo đó là đại diện các dòng tu đọc lời nguyện tín hữu, dâng lên Chúa những lời chúc tụng, tạ ơn và cầu xin cho các bạn trẻ đang muốn theo bước Thầy Giêsu Chí Thánh, muốn hiến trọn đời mình cho Thánh Tử Giêsu, biết chọn Ngài làm bạn đời vĩnh viễn. Sau đó, cha Hạt trưởng hạt Nha Trang ngỏ lời tri ân Đức Cha Giuse, Cha chánh xứ, 2 cha phó xứ, các Cha trong Ban tổ chức, HĐGX và các Bà Mẹ Công Giáo Chánh Tòa, các ân nhân đã hi sinh, góp phần chuẩn bị chu đáo cho buổi họp mặt ơn Thiên Triệu hôm nay. Đức Cha cũng có lời khen và động viên đến các bạn trẻ, những người đang đánh cuộc cả đời mình, một sự liều lĩnh mà không có ơn Chúa chắc không thể làm được. Đồng thời cũng phải biết chạy đến với Mẹ Maria, xin Mẹ giúp yêu mến Chúa Giêsu bằng trái tim của Mẹ, để nhờ Mẹ hướng dẫn, nâng đỡ và giữ gìn trong quãng đường đến với Chúa Giêsu. Sau cùng, Đức Cha ban phép lành cho tất cả những bạn trẻ, đại diện các dòng và toàn thể giáo dân tham dự.
http://www.gpnt.net/images2/chuachienlanh1/Pics/ongoi36.jpg
Sau Thánh Lễ là buổi họp mặt, giao lưu, giới thiệu về các dòng tu. Bầu không khí chan hòa tình yêu thương giúp cho mọi người không còn mặc cảm, nhưng cùng nhau lắng nghe và hiểu biết nhau. Cuối buổi giới thiệu, tất cả mọi người đều hân hoan, vui sướng như vừa đạt được cái gì đó lớn lao đối với mình. Biết bao nhiêu điều học hỏi được, những điều ngộ nghĩnh và dí dõm được khắc sâu trong tim để cầu nguyện cho nhau và nhớ về nhau mãi.
xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/chuachienlanh1)