honganthienchua
25-04-2008, 05:58 PM
Giáo luật điều 232:"giáo hội có bổn phận, có quyền riêng và độc hữu trong việc đào tạo nhân sự bổ sung vào thừa tác vụ thánh".
Giáo luật điều 235:
khoản 1:thanh thiếu niên nào muốn tiến lên chức tư tế thì phải được đào tạo về mặt thiêng liêng và phải được chuẩn bị phận vụ trong một Đại Chủng Viện ít nhất là là bốn năm,nếu hoàn cảnh đòi hỏi như vậy,và có sự giám định của giám mục giáo phận.
khoản 2:người nào cư ngụ hợp pháp ngoài Đại Chủng Viện thì phải được Đức Giám mục trao phó cho một tư tế đạo đức và có khả năng xứng hợp,tư tế này phải liệu sao cho người này được chuẩn bị đầy đủ về mặt thiêng liêng và về mặt kỉ luật.
Giáo luật điều 237:
khoản 1:trong giáo phận nơi nào hữu ích và thấy có thể, phải có một Đại Chủng Viện.Nếu không phải gửi những người sắp lãnh nhận thừa tác vụ thánh tới một Chủng Viện khác hoặc thành lập Chủng Viện liên giáo phận.
khoản 2:không một Chủng Viện nào được thành lập theo quyết định của hội đồng giám mục nếu không có sự phê chuẩn trước của Tông tòa về việc thành lập cũng như về qui chế của Chủng Viện.
Giáo luật điều 238:
khoản 1:Chủng Viện nào được thành lập một cách hợp pháp thì được hưởng tư cách pháp nhân trong Giáo hội.
khoản 2:Vị Giám Đốc nhân danh Chủng Viện điều hành mọi công việc của Chủng Viện,trừ những công việc rõ ràng đã được Nhà Chức trách ấn định cách khác.
giáo luật điều 239:
khoản 1:mỗi Chủng Viện phải có một vị Giám Đốc và nếu có thể phải có một vị phó giám đốc,một quản lí và nếu các học sinh học tập ngay tại Chủng viện thì phải có các Giáo Sư giảng dạy chương trình thích hợp.
khoản 2:mỗi Chuỉng Viện phải có một vị linh hứơng nhưng các Chủng Sinh có quyền lựa chọn bất cứ vị linh hướng nào đã được chỉ định và công việc này.
khoản 3:qui chế của Chủng Viện phải có những phương thức nhờ đó các vị điều hành khác, các giáo sư nhất là các Chủng Sinh được tham gia vào công việc của vị Giám đốc nhất là trong việc duy trì kỉ luật.
Giáo luật điều 240:
khoản 1:ngoài các cha giải tội thường lệ thì các cha giải tội khác cũng nên thường xuyên tới Chủng Viện và các Chủng Sinh có quyền tự do lựa chọn bất cứ cha giải tội nà trong hoặc ngoài Chủng Viện nhưng phải tôn trọng kỉ luật của Chủng Viện.
khoản 2: trong việc chấp nhận cho Chủng Sinh tiến chức hay sa thải họ ra khỏi Chủng Viện không được hỏi ý kiến của các cha giải tội hay của các vị linh hướng.
giáo luật điều 241:
khoản 1:Giám Mục giáo phận chỉ nên nhận vào Chủng Viện những người được thẩm định là có khả năng thi hành thừa tác mục vụ thánh.Dựa trên đức tính nhân bản và luân lí ,trí tuệ và tinh thần,sức khỏe thể lí và luân lí và ước muốn ngay lành của họ.
khoản 2:trước khi được nhận vào Chủng Viện các chủng sinh phải xuất trình chứng thư rửa tội và thêm sức cùng những hồ sơ khác theo qui định của chương trình đạo tạo tư tế.
khoản 3:hơn nữa việc nhận vào Chủng Viện những người đã bị một chủng Viện hay một Hội Dòng khác sa thải thì phải có thư của Bề Trên liên hệ,về lí do sa thải hay về việc rời bỏ.
Giáo luật điều 242:
khoản 1:trong mỗi quốc gia phải có chương trình đạo tạo tư tế do Hội Đồng Giám mục ban hành dựa trên quyền bính tối cao của giáo hội và được Tông tòa phê chuẩn và mọi sự thay đổi để thích nghi thì phải có sự phê chuẩn của Tông tòa.Chương trình này phải ấn định những nguyên tắc cần phải có trong các Chủng Viện và thích nghi với mỗi vùng miền và các giáo tỉnh.
khoản 2:những qui định được nêu ra trong khoản 1 phải được tuân giữ trong tất cả Chủng Viện giáo phận và liên giáo phận.
Giáo luật điều 243:hơn nữa trong mỗi Chủng Viện còn phải có những nội qui riêng do Giám Mục giáo phận phê chuẩn hay giám mục liên hệ phê chuẩn.Nếu là Chủng Viện liên giáo phận thì nội qui này phải thích nghi với chương trình đạo tạo tư tế trong mỗi hoàn cảnh nhất định,nội qui này phải nhấn mạnh những điểm kỉ luật liên quan đến đời sống của các Chủng Sinh và việc tổ chức hoạt động của Chủng Viện.
Giáo luật điều 244:việc đào tạo về mặt thiêng liêng và học thuyết cho các Chủng Sinh trong Chủng Viện phải được kết hợp hài hòa với nhau,và phải được tổ chức thế nào để các Chủng Sinh tùy theo cá tính riêng của mình thủ đắc cùng lúc sự trưởng thàn nhân bản, cần phải có tinh thần phúc âm và liên kết mật thiết với Đức Kito.
Giáo luật điều 235:
khoản 1:thanh thiếu niên nào muốn tiến lên chức tư tế thì phải được đào tạo về mặt thiêng liêng và phải được chuẩn bị phận vụ trong một Đại Chủng Viện ít nhất là là bốn năm,nếu hoàn cảnh đòi hỏi như vậy,và có sự giám định của giám mục giáo phận.
khoản 2:người nào cư ngụ hợp pháp ngoài Đại Chủng Viện thì phải được Đức Giám mục trao phó cho một tư tế đạo đức và có khả năng xứng hợp,tư tế này phải liệu sao cho người này được chuẩn bị đầy đủ về mặt thiêng liêng và về mặt kỉ luật.
Giáo luật điều 237:
khoản 1:trong giáo phận nơi nào hữu ích và thấy có thể, phải có một Đại Chủng Viện.Nếu không phải gửi những người sắp lãnh nhận thừa tác vụ thánh tới một Chủng Viện khác hoặc thành lập Chủng Viện liên giáo phận.
khoản 2:không một Chủng Viện nào được thành lập theo quyết định của hội đồng giám mục nếu không có sự phê chuẩn trước của Tông tòa về việc thành lập cũng như về qui chế của Chủng Viện.
Giáo luật điều 238:
khoản 1:Chủng Viện nào được thành lập một cách hợp pháp thì được hưởng tư cách pháp nhân trong Giáo hội.
khoản 2:Vị Giám Đốc nhân danh Chủng Viện điều hành mọi công việc của Chủng Viện,trừ những công việc rõ ràng đã được Nhà Chức trách ấn định cách khác.
giáo luật điều 239:
khoản 1:mỗi Chủng Viện phải có một vị Giám Đốc và nếu có thể phải có một vị phó giám đốc,một quản lí và nếu các học sinh học tập ngay tại Chủng viện thì phải có các Giáo Sư giảng dạy chương trình thích hợp.
khoản 2:mỗi Chuỉng Viện phải có một vị linh hứơng nhưng các Chủng Sinh có quyền lựa chọn bất cứ vị linh hướng nào đã được chỉ định và công việc này.
khoản 3:qui chế của Chủng Viện phải có những phương thức nhờ đó các vị điều hành khác, các giáo sư nhất là các Chủng Sinh được tham gia vào công việc của vị Giám đốc nhất là trong việc duy trì kỉ luật.
Giáo luật điều 240:
khoản 1:ngoài các cha giải tội thường lệ thì các cha giải tội khác cũng nên thường xuyên tới Chủng Viện và các Chủng Sinh có quyền tự do lựa chọn bất cứ cha giải tội nà trong hoặc ngoài Chủng Viện nhưng phải tôn trọng kỉ luật của Chủng Viện.
khoản 2: trong việc chấp nhận cho Chủng Sinh tiến chức hay sa thải họ ra khỏi Chủng Viện không được hỏi ý kiến của các cha giải tội hay của các vị linh hướng.
giáo luật điều 241:
khoản 1:Giám Mục giáo phận chỉ nên nhận vào Chủng Viện những người được thẩm định là có khả năng thi hành thừa tác mục vụ thánh.Dựa trên đức tính nhân bản và luân lí ,trí tuệ và tinh thần,sức khỏe thể lí và luân lí và ước muốn ngay lành của họ.
khoản 2:trước khi được nhận vào Chủng Viện các chủng sinh phải xuất trình chứng thư rửa tội và thêm sức cùng những hồ sơ khác theo qui định của chương trình đạo tạo tư tế.
khoản 3:hơn nữa việc nhận vào Chủng Viện những người đã bị một chủng Viện hay một Hội Dòng khác sa thải thì phải có thư của Bề Trên liên hệ,về lí do sa thải hay về việc rời bỏ.
Giáo luật điều 242:
khoản 1:trong mỗi quốc gia phải có chương trình đạo tạo tư tế do Hội Đồng Giám mục ban hành dựa trên quyền bính tối cao của giáo hội và được Tông tòa phê chuẩn và mọi sự thay đổi để thích nghi thì phải có sự phê chuẩn của Tông tòa.Chương trình này phải ấn định những nguyên tắc cần phải có trong các Chủng Viện và thích nghi với mỗi vùng miền và các giáo tỉnh.
khoản 2:những qui định được nêu ra trong khoản 1 phải được tuân giữ trong tất cả Chủng Viện giáo phận và liên giáo phận.
Giáo luật điều 243:hơn nữa trong mỗi Chủng Viện còn phải có những nội qui riêng do Giám Mục giáo phận phê chuẩn hay giám mục liên hệ phê chuẩn.Nếu là Chủng Viện liên giáo phận thì nội qui này phải thích nghi với chương trình đạo tạo tư tế trong mỗi hoàn cảnh nhất định,nội qui này phải nhấn mạnh những điểm kỉ luật liên quan đến đời sống của các Chủng Sinh và việc tổ chức hoạt động của Chủng Viện.
Giáo luật điều 244:việc đào tạo về mặt thiêng liêng và học thuyết cho các Chủng Sinh trong Chủng Viện phải được kết hợp hài hòa với nhau,và phải được tổ chức thế nào để các Chủng Sinh tùy theo cá tính riêng của mình thủ đắc cùng lúc sự trưởng thàn nhân bản, cần phải có tinh thần phúc âm và liên kết mật thiết với Đức Kito.