PDA

View Full Version : Trận bóng giao hữu giữa lớp Tập Tu A. TGM Nha Trang với anh em tìm hiểu của Dòng CCT


josM.Giam
27-04-2008, 09:34 PM
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”
(Ga 13,34)

Với tinh thần thể thao thượng đỉnh nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa các anh em Chủng Sinh. Sáng hôm nay vào lúc 7h30 ngày 27/04 (Chúa Nhật VI PS), sau 3 tuần nghỉ ngơi dưỡng sức sau trận bóng với các Thầy Triết I - ĐCV Sao Biển Nha Trang, thì hôm nay anh em lớp Tập Tu A - Tòa Giám Mục Nha Trang (TTA.TGM) đã tổ chức trận bóng giao hữu với anh em Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang (CCTNT).

Điều đặc biệt là đội hình ra quân lần này của cả 2 đội:
Các tuyển thủ TGM với sự dẫn dắt của HLV trưởng Đức Ông Giuse Maria Trần Thanh Phong cùng 2 trợ lý đắc lực của Ngài là Thầy Đ.Phong và Thầy Q.Trung nên quyết tâm giành chiến thắng trận này là rất lớn. Nhưng các anh em Dòng Chúa Cứu Thế khí thế rạo rực cũng không kém gì với sự hiện diện của đông đảo cổ động viên cùng sự dẫn dắt của HLV và cũng là tiền đạo nhạy bén - Cha Huỳnh Lê Pháp cùng trợ lý của Ngài là cô June - GV ngoại ngữ trong Dòng. Mặc dù cô đã 64 tuổi nhưng xem ra tinh thần yêu thể thao rất lớn nên đó cũng là sự động viên nhiệt tình nhất cho các tuyển thủ đội bạn.

Anh em TGM trong trang phục áo sọc xanh trắng, còn anh em Dòng CCT trong trang phục áo đỏ. Ngay khi tiếng còi khai mạc trận đấu bắt đầu, các cầu thủ áo đỏ lập tức dồn dập tấn công, uy hiếp khung thành đội bạn với những pha chống đỡ cộng với sự xuất sắc của thủ môn T.Mĩ các tuyển thủ sọc xanh trắng nhanh chóng nắm bắt, lấy lại thế trận và liên tiếp tấn công. Kết thúc hiệp 1 với tỷ số 2-0 tạm thời nghiêng vế đội tuyển TGM.

Sau 15 phút giải lao, bước sang hiệp 2 các cầu thủ Dòng CCT tiếp tục dâng cao hầu mong kiếm được bàn thắng nhưng ngược lại với sự mong đợi, phút 69 của trận đấu lợi dụng sơ hở hàng phòng thủ của đội bạn tỷ số được nâng lên 3-0 cho đội tuyển TGM. Nhưng với quyết tâm cao, trong những phút còn lại của trận đấu các tuyển thủ DCCT cũng ghi được 2 bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số đẹp 3-2 nghiêng về lớp TTA-TGM.

Tuy với tinh thần fairplay, giao lưu, học hỏi nhưng đồng thời đó cũng là cơ hội cho các anh em trao đổi và củng cố ơn gọi.

http://www.gpnt.net/images2/taptudcctdabanh/Pics/taptudcctdabanh0.jpg

http://www.gpnt.net/images2/taptudcctdabanh/Pics/taptudcctdabanh5.jpg

xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/taptudcctdabanh)

admin
28-04-2008, 06:37 AM
Chúc mừng các bạn. Mặc dù mình đã giã từ sân cỏ lớp tập tu A TGM. Nhưng sẽ không quên thời gian ngắn ngủi bên anh em, trong những trận đá bóng. Hãy cố gắng đoàn kết. Mình hy vọng tất cả các bạn đều thành công trên sân cỏ, và trên con đường các bạn đã chọn.

Duy Bách
duybachnguyen@yahoo.com.vn (duybachnguyen@yahoo.com.vn)

nguoiconhoangdang
28-04-2008, 08:05 AM
wow , cứ như là trận chung kết cúp C1 vậy ha ? nghe hơi bị hấp dẫn. Trận này kèo trên ăn hết ha. Nhìn cầu thủ 2 bên đầu trần , chân đất một vài người mang giày kiểu này mà Machester United thấy chắc cũng phải chào thua. Khoái nhất là HLV , nhìn oai phong quá. Đúng là FairPlay, nguyện xin Chúa chúc lành cho đội bóng hồn an xác mạnh, tràn đầy hồng ân của chúa. Để sau này trở thành những "HLV" tinh thần cho đoàn chiên của Chúa.

JbmVanPhat
28-04-2008, 07:41 PM
Hoan hô đội TGM, có lẽ các cậu còn tiến xa nữa đấy.