PDA

View Full Version : Buổi Tĩnh Tâm và Thánh Lễ Lên Đường của các em Vào Đời 2 thuộc Giáo xứ Hòa Nghĩa


admin
28-04-2008, 02:02 PM
Buổi Tĩnh Tâm và Thánh Lễ Lên Đường của các em Vào Đời 2 thuộc Giáo xứ Hòa Nghĩa năm học giáo lý 2007-2008.
Chủ đề: “Tuổi Trẻ Loan Báo Tin Mừng”

Từ 3 giờ chiều cho đến nửa đêm thứ Bảy ngày 26 tháng 4 năm 2008, có 60 em lớp vào đời 2 tham dự buổi tĩnh tâm lên đường. Buổi tối có thảo luận, văn nghệ giao lưu với các đoàn thể và chầu Thánh Thể, do các anh chị giáo lý viên Hòa Nghĩa phụ trách và dưới sự hướng dẫn của Thầy xứ Giuse Nguyễn Văn Quyền.

http://gpnt.net/images2/hoanghiattld/Pics/hoanghiattld9.jpg

Cha phó giải đáp các câu hỏi của các em.


Sáng Chúa nhật thứ VI PS, Cha Phó Giuse Nguyễn Thành Khải thay mặt cha Quản xứ chủ tế Thánh lễ lên đường, nhận lời tuyên hứa của 60 em, trao giấy chứng nhận học xong Giáo lý phổ thông và cuối lễ Cha Phó nhắc nhở đôi điều cũng như chúc các em lên đường gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp dưới sự chăm sóc của Chúa Thánh Thần. Cha chúc các em cố gắng sống tốt đạo đẹp đời để làm chứng cho Chúa nơi môi trường các em sẽ sống và nhắc các em luôn cầu xin Thánh Thần Chúa ban ơn trợ lực giúp các em tự thánh hóa bản thân.

http://gpnt.net/images2/hoanghiattld/Pics/hoanghiattld1.jpg

http://gpnt.net/images2/hoanghiattld/Pics/hoanghiattld10.jpg



xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/hoanghiattld/)

Thành Khải

tatcalahongan1490
05-05-2008, 06:39 PM
Xin nói thêm về buổi sinh hoạt,tĩnh tâm ở giáo xứ Hòa Nghĩa trước lễ Lên đường cho học sinh lớp giáo lý Vào đời 2.
Các trò chơi lần lượt được tổ chức,hết sức có kế hoạch và công phu:nhảy bao bố,kéo co,đạp bong bóng,và nhất là Rung chuông vàng(các câu hỏi về giáo lý rất thú vị),có chỗ ngồi ,có bảng,có phấn cho từng học sinh,ko kém gì Rung chuông vàng thứ thiệt(có cả thầy cô giáo lý viên cứu trợ nữa ạ^^),cộng thêm với các trò chơi sinh hoạt tập thể của thầy cô giáo lý viên,đã làm cho không khí thêm tưng bừng náo nhiệt.
Tối đến,ngoài các tiết mục văn nghệ đã có sự chuẩn bị chu đáo từ trước thì còn có các bài hát(tốp ca),vở kịch vui nhộn được dàn dựng bộc phát nhưng cũng khá hoàn hảo của học sinh các lớp Vào đời 2.
Một hình ảnh rất có ý nghĩa đã được Giáo xứ và các thầy cô giáo lý viên chuẩn bị trước giờ Tĩnh tâm:Quỷ Satan hiện lên trong bóng đêm,mặc sức tung hoành,dụ dỗ con người nhưng sau đó đã bị ánh sáng Chúa Kitô tiêu diệt-những hình ảnh rất thật và hết sức sinh động(nhất là 1 thầy trong vai quỷ Satan mặc đồ đen bao phủ hết người trong bóng tối^^).
Thật sự là Giáo xứ và các thầy cô đã để lại cho học sinh các lớp giáo lý Vào đời 2 một lễ Lên đường ý nghĩa và khó quên!:)